http://www.amitabha-gallery.org/chants_amitabha.htm
Trên TRANG HOA SEN VÀNG có bài nhạc niệm nammo amituofo hay quá mà mình không biết làm sao đau lót về được . Huynh đệ nào biết xin chỉ giúp. Cám ơn nhìu nhìu.
A DI ĐÀ PHẬT
http://www.amitabha-gallery.org/chants_amitabha.htm
Trên TRANG HOA SEN VÀNG có bài nhạc niệm nammo amituofo hay quá mà mình không biết làm sao đau lót về được . Huynh đệ nào biết xin chỉ giúp. Cám ơn nhìu nhìu.
A DI ĐÀ PHẬT
Xin lỗi Tỷ muội nào biết cũng xin chỉ giùm.
Cầu chúc mọi người luôn vui khỏe.
Hết trơn rồi !
Last edited by Duyên; 28-05-2009 at 05:04 PM.
Tốt quá ! quá tốt!
Cám ơn Duyên. Đây nè mở trang này lên là nghe được liền hè, mờ mình hỏng biết sau rinh về nữa. Nghe riết rồi quen, chạy xe ầm ầm, khói bụi ngoài đường mà cứ niệm thầm niệm niệm , vô tư niệm, khoái lắm nghen. Thấy mọi người nhăn nhó, lèo lái, lạng lách, sừng sộ, nạt nộ, gầm gừ.... đủ các kiểu thấy tội, mà mình thì cứ vi vu vô tư.
Hí hí !(bắt chước kiểu cười thấy ghét của Chú hai lúa tí bú ).
http://www.hoasenvang.com/
Đây cái bác tìm có ở đây! Bác vào trang này đăng kí nhé! Đăng kí xong thì đăng nhập vào thì mới down được!
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Z3BRPajG1o
Vui quạ ! vui qua ! vui quà ! vui quá !
đúng là bài này rùi ! nhạc của tui ! cám ơn nhìu nhe Duyên ! làm phiền bạn quá ! he he he nhạc của tui !
Giúp người
Giúp người hôm trước hôm sau người giúp. Thường xuyên giúp đỡ là một hành động bố thí hí hí ! gieo nhân thiện thời gặt quả ngọt, gieo nhiều hái nhiều gieo ít hái ít, hỏng gieo hỏng hái. Đây đích thị là chân lý hỏng sai một tí, chính xác từng cen ti mét.
Giúp người mà không nghĩ không tính, không mong cầu ông trả lại cho tui nếu sau này ông mần ăn khá giả thì quả báu không thể nghĩ bàn ( cái này nói theo sách chắc hông trật đâu yên tâm.)
Tình cờ gặp lại nhau
Dường như lâu lắm rất quen nhau
Gặp lại nhau mắt vương niềm đau
Gặp lại nhau lúc sắp xa nhau
Gặp lại nhau tóc xanh phai màu
Nhạc của tui còn có nhạc sến nữa, ý mình là dòng nhạc quê hương êm dịu trữ tình sâu lắng, mang đậm tính nhân văn con người với nhau chứ không phải nhạc ìu ìu sển sển, cũng không phải loại nhạc tuyên truyền kích...kích vào dây thần kinh dễ bị dụ khị , vd như :
- ...tiễn em đi rồi anh về gác lạnh điều hiu....
-....quả pháo ơi trên đường xa .. có mõi...suốt đêm ngày...
Nghe mà thấy nản. Nghèo thì phải ráng làm ăn chân chính rồi từ từ thoát nghèo, gác lạnh đìu hiu buôn xơ buồn thảm thì em nào dám ở. Này còn đỡ
vì còn thuốc chữa còn cái dưới... quả pháo mà nằm im như đứa trẻ :confused:.. hết thuốc.
Niệm phật, thôi niệm phật thôi!
LT cho DPT ăn ké topic nha....trong film Bồ Đề Đạt Ma do Đài Loan sản xuất phần giới thiệu có đoạn nhạc Phật hay quá....DPT thích lắm vậy có ai biết chỉ cho DPT dow với...xin cám ơn chủ topic và mọi người nhiều!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks