Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 22

Ðề tài: sám hối

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định sám hối

    Trí tuệ là gì trí tuệ lấy vô trụ là gốc còn vô trụ thì không có gốc ở một box tkpt nói vô trụ ko có gốc là 1 sai lầm lớn nên hôm nay tkpt xin xám hối cái tội này với phật và các huynh tỷ vì tkpt bị yểm quá nặng nề tâm ko dk sáng nhớ tổ hoàng bá thuyết pháp có 1 ông SƯ XIN XÁM Tội vì kiếp trước thuyết pháp nói người tu hành ko bi nhân quả trói buộc và bị làm thân chồn tkpt nói trí tuệ ko có gôc sau này làm quỷ ko đầu nay xin xám hối. Phật là tánh mình .phap là từ tánh mình mà diệu dụng khắp cùng còn tăng là người đi tìm pHật pHáp nay xin xám hối


  2. #2
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    TD kích nhầm nút, thông cảm nhá.

    Sao bạn viết lại ko dùng dấu chấm ".", dấu phẩy "," vậy. Đọc bài của bạn thấy lủng củng thế nào.

    Bạn có thể nói rõ việc bạn bị yểm là do đâu được ko ?
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  3. #3

    Mặc định

    Hồi tiểu học khôi có nghe 1 người đàn ông nói không có địa ngục, nhiều năm trước lướt facebook đọc đc 1 bài viết nói địa ngục đã bị giải tán k còn nữa. Lỗi của tkpt còn nhẹ lắm

  4. #4
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khoikhokhao Xem Bài Gởi
    Hồi tiểu học khôi có nghe 1 người đàn ông nói không có địa ngục, nhiều năm trước lướt facebook đọc đc 1 bài viết nói địa ngục đã bị giải tán k còn nữa. Lỗi của tkpt còn nhẹ lắm
    mình hỏi Khôi điều này nhá: với người bình thường thì nhà tù , cai ngục với họ là có hay ko có ?
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  5. #5

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    mình hỏi Khôi điều này nhá: với người bình thường thì nhà tù , cai ngục với họ là có hay ko có ?
    thuongdan sám hối đi thuongdan
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  6. #6
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    thuongdan sám hối đi thuongdan
    Vì sao vậy phanquanbt ?

    TD đang thảo luận với Khoikhokhao về vấn đề Khôi đưa ra là ko có địa ngục ?
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  7. #7

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Vì sao vậy phanquanbt ?

    TD đang thảo luận với Khoikhokhao về vấn đề Khôi đưa ra là ko có địa ngục ?
    ghẹo thươngdan thôi chứ không có ý gì,mà có địa ngục không biết địa ngục được làm bằng chất liệu gì mà có thể nhốt mấy hồn ma hen.hinh như họ có thể đi xuyên qua mọi thứ thì phải
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  8. #8
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    ghẹo thươngdan thôi chứ không có ý gì,mà có địa ngục không biết địa ngục được làm bằng chất liệu gì mà có thể nhốt mấy hồn ma hen.hinh như họ có thể đi xuyên qua mọi thứ thì phải

    :) ra vậy.

    Theo TD thì chất liệu của địa ngục đa phần là do tưởng tượng của bản thân, còn lại là các chất liệu của các Đấng cao hơn tạo nên.
    TD chỉ bàn đến sự tưởng tượng của bản thân đi: thì cũng giống như anh vừa giết người, thì anh lúc nào cũng lo sợ người phát hiện, đi đến đâu cũng đề phòng sợ công an, mật vụ bắt gặp . Sống lúc nào cũng lo sợ, thì khác gì trạng thái trong địa ngục lúc còn sống đâu.
    Thường thì sống ntn thì lúc chết đi anh vẫn sẽ như vậy và hay thích đến những nơi mà khi còn sống anh hay thích đến.

    Theo bác Phanquanbt thì địa ngục có hay ko và vì sao nó có/không có theo quan điểm của bác ?
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  9. #9

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    :)Theo bác Phanquanbt thì địa ngục có hay ko và vì sao nó có/không có theo quan điểm của bác ?
    Khi Tâm chúng ta là ác quỉ.cha mẹ,vợ con,anh em,bạn bè và nói rộng ra bao nhiêu triệu đồng bào và mấy tỷ người trên thế trái đất này cũng đều là
    Trong địa ngục.Nếu Tâm ta thiện lương thì ngược lại,nếu phanquan tự tiện trả lời có hoặc không là phải đi xám hối thôi

    Địa ngục của tư tưởng.Địa ngục của trí tuệ,Địa ngục của vô minh.Và địa ngục của lòng tham.
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  10. #10

    Mặc định

    Bấy giờ Đế thích, các chúng chư thiên, nữ thần sông Hằng, cùng các chúng khác, nhờ ánh sáng của đức Thế tôn chiếu đến một cách hiếm có, nên cùng đến chỗ Ngài, đi quanh Ngài ba vòng, rồi lùi lại, mỗi chúng ngồi một phía. Lúc này Đế thích, vâng theo uy thần của đức Thế tôn, đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quì xuống chấm đất, chắp tay hướng về đức Thế tôn mà thưa, rằng bạch đức Thế tôn, thiện nam hay thiện nữ làm sao nguyện cầu vô thượng bồ đề, tu hành đại thừa, nhiếp hóa những kẻ tà kiến thác loạn? Những kẻ đã tạo nghiệp chướng thì làm sao sám hối để trừ diệt cho được?

    Đức Thế tôn dạy Đế thích, rằng lành thay thiện nam tử, ông hỏi như vậy chính là tu hành, muốn làm cho vô lượng chúng sinh thanh tịnh giải thoát. Ông thương xót thế giới, ích lợi hết thảy. Thiện nam tử, những người đã vì nghiệp chướng mà gây tội lỗi, thì phải thúc dục lấy mình, ngày đêm sáu buổi, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quì xuống chấm đất, chắp tay cung kính, nhất cái tâm, chuyên cái niệm, miệng tự nói rằng, con xin qui mạng kính lạy chư vị Thế tôn hiện tại mười phương, những đấng đã chứng đắc vô thượng bồ đề, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp nhiệm mầu, bánh xe chánh pháp chói sáng, mưa nước Pháp vĩ đại, gióng trống Pháp vĩ đại, thổi loa Pháp vĩ đại, dựng cờ Pháp vĩ đại, cầm đuốc Pháp vĩ đại, vì lợi ích yên vui cho chúng sinh mà thường thực thi pháp thí, dạy dỗ cho những kẻ mê mờ bước tới, làm cho họ được quả báo vĩ đại, thường lạc. Chư vị Thế tôn như vậy, con xin đem cả thân miệng ý mà cúi đầu qui mạng kính lạy. Chư vị Thế tôn như vậy đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật, mà biết hết thấy hết thiện nghiệp ác nghiệp của chúng sinh. Từ vô thỉ đến giờ, con xuôi theo dòng nước tội ác mà cùng chúng sinh tạo ra nghiệp chướng, bị tham sân si buộc chặt. Khi chưa biết Phật, khi chưa biết Pháp, khi chưa biết Tăng, khi chưa biết thiện ác, thì con do thân miệng ý mà làm năm tội vô gián, là ác tâm làm chảy máu thân Phật, phỉ báng Phật pháp, phá Tăng hòa hợp, hại A la hán, hại cha hại mẹ; con do thân ba miệng bốn ý ba mà làm mười ác nghiệp, bằng cách tự làm, bảo người làm, thấy người làm mà mừng theo; đối với người hiền, con phỉ báng ngang ngược, dụng cụ cân lường thì dối trá, cho tà là chánh, đem ẩm thực phẩm xấu mà cho người; đối với cha mẹ nhiều đời ở trong sáu đường thì con tàn hại; đối với tài vật của Tháp, của Tăng bốn phương, của Tăng hiện diện, con trộm cướp, tự do sử dụng; đối với giới pháp và giáo pháp của đức Thế tôn, con không thích tuân thủ phụng hành, sư trưởng huấn dụ cũng không thuận theo, thấy ai đi theo cỗ xe Thanh văn, cỗ xe Độc giác, cỗ xe vĩ đại, thì con nhục mạ, quấy phá ; thấy ai hơn mình, con liền ganh ghét, pháp thí tài thí con tiếc lẫn cả, con để vô minh ngăn che, tà kiến mê hoặc, con không tu nhân lành mà lại tăng thêm nhân ác; con phỉ báng đến cả chư vị Thế tôn, pháp thì con nói là phi pháp, phi pháp thì con nói là pháp. Bao nhiêu tội lỗi như vậy, chư vị Thế tôn đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật, mà biết hết, thấy hết, nên ngày nay con xin qui mạng kính lạy. Đối trước chư vị Thế tôn, con không dám che giấu. Tội chưa làm thì con không dám làm, tội đã làm thì con xin sám hối. Những nghiệp chướng đáng sa vào sáu đường tám nạn mà con đã làm, những nghiệp chướng mà hiện con đang làm, con nguyện được tiêu diệt cả. Những báo chướng của những nghiệp chướng ấy, con nguyện vị lai khỏi phải lãnh chịu. Tựa như các vị đại bồ tát quá khứ tu hành bồ đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa. Tựa như các vị đại bồ tát vị lai tu hành bồ đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều sám hối cả, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa. Tựa như các vị đại bồ tát hiện tại tu hành bồ đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa.

    Thiện nam tử, vì [như cách nói đã chỉ] trên đây, nên có lỗi thì trong một sát na đã không được che giấu, huống chi một ngày một đêm cho đến hơn nữa. Ai phạm tội mà muốn được trong sạch thì phải biết xấu hổ, tin chắc vị lai phải có ác báo, rất e sợ mà sám hối. Như bị lửa cháy tóc cháy áo thì phải lập tức dập tắt, lửa chưa tắt thì không thư tâm được; người phạm tội cũng vậy, phải sám hối cho hết liền đi.

    https://phatphapungdung.com/kinh-anh...-165390.html/3

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuongtam Xem Bài Gởi
    Bấy giờ Đế thích, các chúng chư thiên, nữ thần sông Hằng, cùng các chúng khác, nhờ ánh sáng của đức Thế tôn chiếu đến một cách hiếm có, nên cùng đến chỗ Ngài, đi quanh Ngài ba vòng, rồi lùi lại, mỗi chúng ngồi một phía. Lúc này Đế thích, vâng theo uy thần của đức Thế tôn, đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quì xuống chấm đất, chắp tay hướng về đức Thế tôn mà thưa, rằng bạch đức Thế tôn, thiện nam hay thiện nữ làm sao nguyện cầu vô thượng bồ đề, tu hành đại thừa, nhiếp hóa những kẻ tà kiến thác loạn? Những kẻ đã tạo nghiệp chướng thì làm sao sám hối để trừ diệt cho được?

    Đức Thế tôn dạy Đế thích, rằng lành thay thiện nam tử, ông hỏi như vậy chính là tu hành, muốn làm cho vô lượng chúng sinh thanh tịnh giải thoát. Ông thương xót thế giới, ích lợi hết thảy. Thiện nam tử, những người đã vì nghiệp chướng mà gây tội lỗi, thì phải thúc dục lấy mình, ngày đêm sáu buổi, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quì xuống chấm đất, chắp tay cung kính, nhất cái tâm, chuyên cái niệm, miệng tự nói rằng, con xin qui mạng kính lạy chư vị Thế tôn hiện tại mười phương, những đấng đã chứng đắc vô thượng bồ đề, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp nhiệm mầu, bánh xe chánh pháp chói sáng, mưa nước Pháp vĩ đại, gióng trống Pháp vĩ đại, thổi loa Pháp vĩ đại, dựng cờ Pháp vĩ đại, cầm đuốc Pháp vĩ đại, vì lợi ích yên vui cho chúng sinh mà thường thực thi pháp thí, dạy dỗ cho những kẻ mê mờ bước tới, làm cho họ được quả báo vĩ đại, thường lạc. Chư vị Thế tôn như vậy, con xin đem cả thân miệng ý mà cúi đầu qui mạng kính lạy. Chư vị Thế tôn như vậy đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật, mà biết hết thấy hết thiện nghiệp ác nghiệp của chúng sinh. Từ vô thỉ đến giờ, con xuôi theo dòng nước tội ác mà cùng chúng sinh tạo ra nghiệp chướng, bị tham sân si buộc chặt. Khi chưa biết Phật, khi chưa biết Pháp, khi chưa biết Tăng, khi chưa biết thiện ác, thì con do thân miệng ý mà làm năm tội vô gián, là ác tâm làm chảy máu thân Phật, phỉ báng Phật pháp, phá Tăng hòa hợp, hại A la hán, hại cha hại mẹ; con do thân ba miệng bốn ý ba mà làm mười ác nghiệp, bằng cách tự làm, bảo người làm, thấy người làm mà mừng theo; đối với người hiền, con phỉ báng ngang ngược, dụng cụ cân lường thì dối trá, cho tà là chánh, đem ẩm thực phẩm xấu mà cho người; đối với cha mẹ nhiều đời ở trong sáu đường thì con tàn hại; đối với tài vật của Tháp, của Tăng bốn phương, của Tăng hiện diện, con trộm cướp, tự do sử dụng; đối với giới pháp và giáo pháp của đức Thế tôn, con không thích tuân thủ phụng hành, sư trưởng huấn dụ cũng không thuận theo, thấy ai đi theo cỗ xe Thanh văn, cỗ xe Độc giác, cỗ xe vĩ đại, thì con nhục mạ, quấy phá ; thấy ai hơn mình, con liền ganh ghét, pháp thí tài thí con tiếc lẫn cả, con để vô minh ngăn che, tà kiến mê hoặc, con không tu nhân lành mà lại tăng thêm nhân ác; con phỉ báng đến cả chư vị Thế tôn, pháp thì con nói là phi pháp, phi pháp thì con nói là pháp. Bao nhiêu tội lỗi như vậy, chư vị Thế tôn đem tuệ giác chân thật, con mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, sự bình đẳng chân thật, mà biết hết, thấy hết, nên ngày nay con xin qui mạng kính lạy. Đối trước chư vị Thế tôn, con không dám che giấu. Tội chưa làm thì con không dám làm, tội đã làm thì con xin sám hối. Những nghiệp chướng đáng sa vào sáu đường tám nạn mà con đã làm, những nghiệp chướng mà hiện con đang làm, con nguyện được tiêu diệt cả. Những báo chướng của những nghiệp chướng ấy, con nguyện vị lai khỏi phải lãnh chịu. Tựa như các vị đại bồ tát quá khứ tu hành bồ đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa. Tựa như các vị đại bồ tát vị lai tu hành bồ đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều sám hối cả, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa. Tựa như các vị đại bồ tát hiện tại tu hành bồ đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều đã sám hối, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt cả, tội chưa làm, con nguyện không dám làm nữa.

    Thiện nam tử, vì [như cách nói đã chỉ] trên đây, nên có lỗi thì trong một sát na đã không được che giấu, huống chi một ngày một đêm cho đến hơn nữa. Ai phạm tội mà muốn được trong sạch thì phải biết xấu hổ, tin chắc vị lai phải có ác báo, rất e sợ mà sám hối. Như bị lửa cháy tóc cháy áo thì phải lập tức dập tắt, lửa chưa tắt thì không thư tâm được; người phạm tội cũng vậy, phải sám hối cho hết liền đi.

    https://phatphapungdung.com/kinh-anh...-165390.html/3
    Tkpt đang niêm chú đại bi và chú lăng nghiêm để sám hối thật hoan hỷ khi huynh pots bài cho đệ đệ đang thực hành sám hối một cách nghiêm túc .

  12. #12

    Mặc định

    TD đang nói chuyện mà chen vô thì hơi sai... nhưng thôi kệ góp ý chút.

    Việc có địa ngục hay không thì chẵng ai có thể trả lời được vì có ai đến đó bao giờ mà biết. Mà cho dù có nói là có hay ko có cũng lấy gì chứng minh.

    Thôi thì ta cứ nghĩ vầy, có hay không gì thì cũng chẵng ảnh hưởng gì đến hòa mình thế giới.

    Tại sao ta cứ nghĩ rằng địa ngục chỉ giành cho người chết thôi nhỉ? vậy người sống có địa ngục không?

    Thực ra thì đối với một người còn sống: địa ngục không phải là cái chuồng hay trại giam nhốt họ lại, địa ngục chính là cái khổ khi con người ta rơi vào hoàn cảnh Chết cũng không được mà sống cũng không xong, nó khổ đến cùng cực thì gọi là địa ngục. Chứ nó chẵng phải là cái song sắt giam cầm một ai đó... mà là rơi vào một hoàn cảnh tâm trạng khổ cùng cực.

    Vậy thì cuộc sống này có địa ngục.

    Còn sau cái chết, nói thật tình thì chẵng ai biết chết đi là như thế nào hết, vì có ai chết bao giờ đâu mà biết.

    Nhưng nếu ta tin luật nhân quả, thì gieo gì ắt gặp cái nấy. Vậy thì trong đời này mình sống theo nhân ác, chắc chắn sau khi chết sẽ đọa địa ngục... đó là quy theo luật nhân quả mà suy ra... chứ còn có hay không thì chưa có biết được.

    Vậy đó. Vài dòng góp ý cùng TD.

  13. #13
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    TD đang nói chuyện mà chen vô thì hơi sai... nhưng thôi kệ góp ý chút.

    Việc có địa ngục hay không thì chẵng ai có thể trả lời được vì có ai đến đó bao giờ mà biết. Mà cho dù có nói là có hay ko có cũng lấy gì chứng minh.

    Thôi thì ta cứ nghĩ vầy, có hay không gì thì cũng chẵng ảnh hưởng gì đến hòa mình thế giới.

    Tại sao ta cứ nghĩ rằng địa ngục chỉ giành cho người chết thôi nhỉ? vậy người sống có địa ngục không?

    Thực ra thì đối với một người còn sống: địa ngục không phải là cái chuồng hay trại giam nhốt họ lại, địa ngục chính là cái khổ khi con người ta rơi vào hoàn cảnh Chết cũng không được mà sống cũng không xong, nó khổ đến cùng cực thì gọi là địa ngục. Chứ nó chẵng phải là cái song sắt giam cầm một ai đó... mà là rơi vào một hoàn cảnh tâm trạng khổ cùng cực.

    Vậy thì cuộc sống này có địa ngục.

    Còn sau cái chết, nói thật tình thì chẵng ai biết chết đi là như thế nào hết, vì có ai chết bao giờ đâu mà biết.

    Nhưng nếu ta tin luật nhân quả, thì gieo gì ắt gặp cái nấy. Vậy thì trong đời này mình sống theo nhân ác, chắc chắn sau khi chết sẽ đọa địa ngục... đó là quy theo luật nhân quả mà suy ra... chứ còn có hay không thì chưa có biết được.

    Vậy đó. Vài dòng góp ý cùng TD.
    Well come ! cùng là khách với nhau, thêm góc nhìn thì càng sáng tỏ thôi mà :)

    Chính vì chưa biết cụ thể ĐN có hay ko, nên TD và CGL lẫn mọi người trên này vẫn đang tranh luận xem nó có hay ko và nếu có thì nó ntn.
    Đâu phải ko thấy tức là nó ko có. Như câu hỏi ở trên, TD hỏi Khoikhokhao là nhà tù có với người bình thường (ko phạm tội lỗi gì). Tương tự như nhà Chùa có với người nghiện rượu, cờ bạc hay ko.
    Cũng như nước (H2O): với nhà hóa học thì nó là H20, với người thường thì để uống/tắm giặt, với quỷ thì là máu, với cõi Trời thì là Lưu ly, với sinh mệnh cao hơn nữa thì chỉ là điện tử sắp xếp với nhau tạo thành (TD nhớ ko nhầm là vậy).

    Như vậy, cùng 1 sự vật, hiện tượng, mỗi cảnh giới tâm thức khác nhau sẽ nhìn thấy sự vật đó khác nhau.

    "Vậy thì trong đời này mình sống theo nhân ác, chắc chắn sau khi chết sẽ đọa địa ngục... đó là quy theo luật nhân quả mà suy ra... chứ còn có hay không thì chưa có biết được. "

    người khi gieo nhân ác (người khác thấy ác và trong tâm người đó cũng thấy là ác) thì chắc chắn người đó sẽ rơi vào cảnh khổ sau khi mạng chung (gọi tắt cảnh đó là địa ngục). Còn nếu trong tâm người đó cho là thiện (giả sử giết kẻ chuẩn bị giết nhiều người chẳng hạn) thì người đó sẽ có phước nhiều hơn tội, nên có thể người đó sẽ hưởng phước (lên cõi Trời) sau khi mạng chung.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  14. #14

    Mặc định

    Suy tư một chút cũng ra vấn đề thôi (Chắc cũng gần giống thực tại)
    Kẻ sống với Sân hận, dục vọng.... Là tự nhóm lên trong mình một mồi lửa. Để ý mà xem, lúc mình nóng giận (sao gọi là nóng giận?), khi bạn bị tham dục chiếm hữu... Có phải lúc đấy trong bạn có một cái NÓNG phát sinh từ bên trong, thiêu đốt bạn.
    Người thường có suy nghĩ, có tư duy, có nhiều các giác quan để tiếp xúc với xung quanh, nhờ nó mà ta có thể tạm quên, trấn áp cái NÓNG đó, để nó ở một bên.
    Ví dụ với người có thói quen thủ dâm, người ta dạy cách vận động, chơi thể thao nhiều sẽ cải thiện được.
    Nó là một pháp để con người tập trung vào vấn đề khác, và quên cái MỒI LỬA kia đi.

    Khi cái thân này ra đi, ko đủ sự tu tập thì trí tuệ đi vào sự mê mang thiếu tỉnh thức, các giác quan xa lìa, mà cái MỒI LỬA kia vẫn ở đó vậy lấy gì để dập tắt nó, nó sẽ nóng lên, bùng cháy và thiêu đốt người đó, như một cục than nóng đỏ, đốt cháy chính người đó và lan tỏa ra xung quanh.

    Và nhiều cái cục than nóng đỏ đó được gộp lại một chỗ, nó sẽ là một cái lò lửa, qua vô vàn thời gian, nó nóng đến mức đủ thiêu đốt hết mọi thứ ném vào. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là ở chỗ cái MỒI LỬA cháy tự bên trong mỗi người bị rơi vào đó, không đốt cháy hết các nhiên liệu, nó sẽ không tắt đi.

    Đọc kinh sách, có một số trường hợp do phạm tội sát sanh mà phải chịu cảnh kim châm. kiếm đâm toàn thân. Viên Mộc nghĩ vấn đề nó thế này:
    Các sinh vật tại thời điểm bị giết, sự đau đớn mất đi thân xác tạo ra trong nó sự oán hận. Khi qua sự chuyển kiếp:"hóa sinh", sự oán hận đó khiến nó tự biến thành cái châm, thanh kiếm đi theo để đâm để chọc cho kẻ sát sanh phải chịu đau đớn như nó phải chịu.
    Chỉ khi nào sự oán giận này mất đi, thì cái kim, cái kiếm đâm chọc kia mới tự mất đi, kẻ sát sinh mới thoát khỏi cảnh đau đớn tùng xẻo: địa ngục, càng sát sinh nhiều thì càng chịu kim đâm, kiếm xuyên nhiều... nên họ phải chịu cảnh này lâu, rất lâu...
    Nói chung cứ theo quy luật NHÂN-QUẢ mà nhìn sẽ thấy địa ngục nó thế nào thôi.
    Gieo nhân nào, thì quả nó sẵn ở đó không chạy đi đâu được cả, nó vững chắc hơn bất kì bức tường, ngục giam nào.
    Last edited by Viên Mộc; 24-04-2021 at 04:58 PM.

  15. #15

  16. #16

    Mặc định

    Tụng kinh một mình dễ buồn ngủ , mệt mỏi . Ai ko đủ sức thì có phần mềm này , tự phát cho mình nghe , khỏi bị mỏi mắt

    https://play.google.com/store/apps/d...hl=en_US&gl=US
    Last edited by binhthuongtam; 22-08-2022 at 06:55 AM.

  17. #17

    Mặc định

    Trong kinh nói nghiệp báo khó sám hối cũng rất nhiều và phức tạp , nhân quả ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống làm cho nghèo cùng hèn hạ . Phật thương xót nên có thuyết chú Đại Tùy Cầu cứu vớt những những người khổ sở khốn khó như mình : http://kinhphatthuyet.vn/nghi-quy-da...phat-636191--1
    Last edited by binhthuongtam; 22-08-2022 at 06:52 AM.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuongtam Xem Bài Gởi
    Trong kinh nói nghiệp báo khó sám hối cũng rất nhiều và phức tạp , nhân quả ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống làm cho nghèo cùng hèn hạ . Phật thương xót nên có thuyết chú Đại Tùy Cầu cứu vớt những những người khổ sở khốn khó như mình : http://kinhphatthuyet.vn/nghi-quy-da...phat-636191--1
    Lành thay ! Đạo hữu binhthuongtam tu trì chú đại tùy cầu được linh ứng ra sao ? Xin chia sẻ để mọi người cùng hoan hỷ .

  19. #19

    Mặc định

    Budsas90 trích dẫn:"

    Một đời thuyết pháp của đức Như Lai, giáo lý của Ngài chia ra làm ba tạng: Gọi Tu đa la (Sutra), Tỳ nại gia (vinaya), Tô đạt lãm (Sastra); tức là Kinh, Luật, Luận. Tạng giáo tuy phân ra làm ba, nhưng không ngoài hai môn: Hiển giáo và Mật giáo.

    Hiển giáo nói rộng tánh tướng để hiểu ngộ lý mầu tu chứng Pháp thân.

    Mật giáo chỉ khiến tụng trì được thầm lên Thánh vị và vượt ra ngoài sự hiểu biết.

    Nếu người đối với Hiển giáo tu hành, phải trải qua thời gian lâu ba đại vô số kiếp, nhiên hậu mới chứng thành Vô thượng Bồ đề, trong thời gian đó mười tiến mà chín lui. Hoặc chứng Thất Trụ mà vì đã tu tập phước đức trí huệ hồi hướng Thanh Văn, Duyên Giác đạo quả nên không thể chứng Vô thượng Bồ đề. Còn y Tỳ Lô Giá Na Phật tự thọ dụng thân đã nói bên trong chứng được tự giác Thánh Trí pháp và địa vị thọ dụng thân trí Đại Phổ Hiền Kim Cang Tát Đỏa. Cho đến ứng thời tu tập pháp thân, trong một đại a tăng kỳ kiếp tu tập phước đức trí tuệ mới sanh vào được nhà của Phật. Người đó từ tất cả Như Lai tâm sanh, từ miệng Phật sanh, từ pháp Phật sanh , từ Pháp hóa sanh, đắc Phật Pháp tài. Từ đây về sau thọ được pháp rộng lớn thâm sâu không thể nghĩ bàn, vượt lên hàng Nhị thừa Thập Địa. Vây cho nên biết yếu chỉ của Chơn ngôn bí Mật Thần chú còn chẳng phải chỗ hiểu biết của nhơn vị Bồ Tát, huống nữa kẻ quê mùa phàm phu tiểu trí đâu có thể so sánh thấu rõ trí ư?

    Các nhà dịch và các sớ giải tóm tắt, là để nương nhau chỉ rõ cho kẻ sơ học trì tụng có chỗ nương tâm chứ chẳng dám nói là giải thích.

    https://thuvienhoasen.org/p39a6550/quyen-thuong
    Last edited by binhthuongtam; 23-08-2022 at 10:29 AM.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi takhamphucta Xem Bài Gởi
    Trí tuệ là gì trí tuệ lấy vô trụ là gốc còn vô trụ thì không có gốc ở một box tkpt nói vô trụ ko có gốc là 1 sai lầm lớn nên hôm nay tkpt xin xám hối cái tội này với phật và các huynh tỷ vì tkpt bị yểm quá nặng nề tâm ko dk sáng nhớ tổ hoàng bá thuyết pháp có 1 ông SƯ XIN XÁM Tội vì kiếp trước thuyết pháp nói người tu hành ko bi nhân quả trói buộc và bị làm thân chồn tkpt nói trí tuệ ko có gôc sau này làm quỷ ko đầu nay xin xám hối. Phật là tánh mình .phap là từ tánh mình mà diệu dụng khắp cùng còn tăng là người đi tìm pHật pHáp nay xin xám hối

    Tăng là người gột rửa bụi trần không phải là người đi tìm phật pháp tkpt đính chính lại như thế là sai con xin sám hối cái tội này

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •