Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: Có ai giúp dùm lá tre một chút không

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Có ai giúp dùm lá tre một chút không

    Lá tre có chuyện buồn quan sự chưa biết nên xử lý thế nào. Sự thật bị chà đạp bởi người ta coi tiền bạc và quyền lực là trên tất cả. Người ngay bị coi là kẻ gian; kẻ gian thì vừa ăn cướp vừa la làng và dùng tiền bịt miệng thế gian!!!
    Bỏ qua thì mình thành kẻ gian; làm đến cùng thì thật là mệt mỏi và biết đâu chân lý vẫn không được thừa nhận!
    Có ai cho látre một lời khuyên nên như thế nào được không?
    Xin chân thành cảm ơn trước.

  2. #2

    Mặc định

    Cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác. Việc làm xấu xa rồi cũng sẽ nhanh chóng bị vạch ra, Lưới trời lồng lộng ko thể thoát đc. chúc bạn may mắn
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

  3. #3

    Mặc định

    lá mít muốn giúp cho lá tre lắm dù tài hèn sức mọn có điều lá tre than thở như thế kia lá mít đực ra luôn chẳng bít ất giáp cớ sự đầu đuôi như thế nào để ra tay nghĩa hiệp.
    thôi thì chuyện gì bỏ qua được thì cho qua luôn đi đừng để bụng mà sanh tâm phiền muộn rồi lại ảnh hưởng nhiều đến sanh hoạt, sức khỏe hằng ngày rồi cả những người xung quanh.

    tự nhiên sao đói bụng quá trời để lá mít trụng một gói mì ăn lót dạ cái trong khi chờ đợi quý bạn khác tới chia sẽ với lá tre nhe.

    đừng buồn nhiều quá nhe.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lá tre Xem Bài Gởi
    Lá tre có chuyện buồn quan sự chưa biết nên xử lý thế nào. Sự thật bị chà đạp bởi người ta coi tiền bạc và quyền lực là trên tất cả. Người ngay bị coi là kẻ gian; kẻ gian thì vừa ăn cướp vừa la làng và dùng tiền bịt miệng thế gian!!!
    Bỏ qua thì mình thành kẻ gian; làm đến cùng thì thật là mệt mỏi và biết đâu chân lý vẫn không được thừa nhận!
    Có ai cho látre một lời khuyên nên như thế nào được không?
    Xin chân thành cảm ơn trước.
    @Latre : tự hỏi tự trả lời rồi đó . Thôi thì chấp nhận là kẻ gian để thiên hạ sống yên vui hả dạ . Âu qua chắc là duyên nợ ngày nào đến hôm nay mình trả . LK lão khẩu quá phải không . Chúc bạn sớm qua tai nạn khỏi .
    Lữ quán dương gian ảo giác ngã ,
    Khách trần say đắm ngã vô minh .

  5. #5

    Mặc định

    Thật vô cùng cảm ơn những lời chia sẻ và động viên kịp thời của các bạn!
    Những gì bỏ qua được lá tre sẽ bỏ qua, tuy nhiên cũng không đến mức phải hạ mình để cho kẻ gian làm nhục; mặc dù lá tre biết cuộc đời còn nhiều trái ngang, chân lý không phải lúc nào cũng thắng;biết bao oan ức phải ôm xuống mồ...!!!
    Lá tre cũng không biết có phải là có duyên nợ gì ở kiếp trước không nữa, và có thực là có kiếp trước không???

  6. #6

    Mặc định

    Sự thật thì trước sau vẫn là sự thật...cho dù ai đó có cố tình che dấu thì trước sau nó cũng được phanh phui.Tôi cũng đã từng bị oan ức nhiều có những nỗi oan không thể giải thích được .nhưng nếu có cơ hội phanh phui sự thật thì bạn không nên bỏ qua hãy coi đó là chân lý sống của mình.mình ngay thẳng thì phải để mọi người thấy mình ngay thẳng miễn là điều mình làm không làm hại ai khác là được...không nên lấy thù mà trả oán.Vài lời thô thiển nếu có sai xin bạn bỏ qua coi như là câu chuyện vui gặp giữa đường bỏ ngoài tai
    Xin cảm ơn

  7. #7

    Mặc định

    Cảm ơn các bạn! những lời tâm sự của các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho lá tre rất nhiều và tin tưởng rằng mọi việc sẽ được giải quyết đúng sự thật, và lá tre bỗng nhớ câu nói của MăcximGorki "Không thể lấy máu mà dìm được chân lý".
    Latre luôn trân trọng mọi lời góp ý của các bạn, một lần nữa chân thành cảm ơn.

  8. #8

    Mặc định

    Bạn đăng vào mục này chắc muốn hỏi quẻ dịch. Gieo Mai hoa theo ngày giờ hỏi là quẻ Phệ hạp động hào trên biến ra quẻ Chấn, hỗ quẻ là Kiển. Tui không bít môn này, xin nhờ cao nhân chỉ giúp. Nhìn sơ sơ thì lành ít dữ nhiều, không nên tiến, nên ngồi yên giữ mình.
    0_

  9. #9

    Mặc định

    hehe... bắt quả tang lá tre là cao thủ bốc dịch nhá. Cho tôi hỏi ngược một quẻ với. Chẳng là tôi định năm sau xin học tiến sĩ. Theo bạn việc này nên không và có thành không. Vì tình trạng công việc bây giờ cũng ổn nên mình còn lăn tăn. Cảm ơn nhìu...
    0_

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    hehe... bắt quả tang lá tre là cao thủ bốc dịch nhá. Cho tôi hỏi ngược một quẻ với. Chẳng là tôi định năm sau xin học tiến sĩ. Theo bạn việc này nên không và có thành không. Vì tình trạng công việc bây giờ cũng ổn nên mình còn lăn tăn. Cảm ơn nhìu...

    tnkhong đừng nói thế làm lá tre tổn thọ! người ta nói "dao sắc không gọt được chuôi" mà lá tre đang học mài dao, vì vậy phải nhờ các bạn. Lá tre rất cảm ơn các bạn đã góp ý và thienhungwu đã xem cho lá tre.
    Còn việc bạn hỏi có 2 ý lá tre xin trả lời như sau:
    -Việc học tiến sỹ có thành không? Thành nhưng chậm!
    - Có nên không: Chưa nên! Vì công việc của bạn hiện nay đang rất tốt chứ không phải cũng ổn thôi đâu! Hình như bạn là cấp phó của một cơ quan lớn; anh em trong cơ quan ai cũng ủng hộ bạn (nhất là việc bạn đi học) nhưng mọi sự ủng hộ đều nhằm vào vị trí mà bạn đang làm hiện nay, trong số đó một nửa tốt và nửa xấu. Nếu bạn đi học về sẽ làm chuyên môn mà không phải là cán bộ lãnh đạo. Xung quanh bạn tiểu nhân đang nhiều lên, tuy nhiên bạn có nhiều quý nhân giúp đỡ, mà lớn nhất là thủ trưởng.
    Tháng 6 vừa rồi bạn có sự thay đổi tốt trong công việc (chí ít thì cũng chuyển vị trí) thu nhập cao, nhưng tháng 10 lại hao tổn nhiều cho công việc, có lẽ là việc văn thư.
    Từ 2000 đến nay nếu gia đình chưa có cái tang nào thì cẩn thận tháng 2,3 sang năm (có rồi thì không lo). Ngày 7,8,9 tháng 7 al sợ có chuyện không vui.
    Nhà bạn hình như có đường đi thẳng vào giếng, bên cạnh giếng có cây (Bạn ở thành phố lớn phải xài nước máy mới đúng chứ!?).
    Vài dòng dông dài có gì không đúng bạn thông cảm!
    Chúc tnkhong,thienhung_wu và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc.

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Talking

    Mình lấy ngày hôm nay được số 220809 ,chọn cho bạn đựợc quẻ số 217.

    QUẺ SỐ 217 - TRUNG THƯỢNG

    Phong Thủy Hoán
    Động Hào Nhất

    Ngoại Quái: Tốn
    Nội Quái: Khảm

    Hữu nhất thân,
    Hoạch nhất lộc.
    Sự đoàn viên,
    Môn ngoại sách.

    Người này quả thực tài,
    Bắt được một con nai.
    Tất cả việc toàn vẹn,
    Vận may chờ cửa ngoài.

    Con hươu chữ Hán gọi là Lộc: Lốc cùng âm với lộc (tài lợi bổng lộc). Đã có tài lộc thì gia đình sao chẳng đoàn viên vui vẻ như nơi chợ búa nhộn nhịp tưng bừng. Đây là một hào được coi như trung cát.

    Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông, tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công, thì mới thành công mỹ mãn, vì câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài, vận đã đến ,mà người phải bước ra ngoài đón lấy.

    Thời vận đến, nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. Đánh số thông. Số hên: 17, 27, 21, 72, 12, 2, 1, 7.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Talking

    Mình lấy ngày hôm nay được số 230809 ,chọn cho bạn đựợc quẻ số 217.

    QUẺ SỐ 217 - TRUNG THƯỢNG

    Phong Thủy Hoán
    Động Hào Nhất

    Ngoại Quái: Tốn
    Nội Quái: Khảm

    Hữu nhất thân,
    Hoạch nhất lộc.
    Sự đoàn viên,
    Môn ngoại sách.

    Người này quả thực tài,
    Bắt được một con nai.
    Tất cả việc toàn vẹn,
    Vận may chờ cửa ngoài.

    Con hươu chữ Hán gọi là Lộc: Lốc cùng âm với lộc (tài lợi bổng lộc). Đã có tài lộc thì gia đình sao chẳng đoàn viên vui vẻ như nơi chợ búa nhộn nhịp tưng bừng. Đây là một hào được coi như trung cát.

    Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông, tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công, thì mới thành công mỹ mãn, vì câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài, vận đã đến ,mà người phải bước ra ngoài đón lấy.

    Thời vận đến, nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất. Đánh số thông. Số hên: 17, 27, 21, 72, 12, 2, 1, 7.
    :p
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  13. #13

    Mặc định

    @thienhungwu: cứ tưởng quẻ đó cho mình, đang khấp khởi mừng thầm...
    @lá tre: cảm ơn bạn, quẻ xem được rộng quá, nhiều vấn đề mà đúng là các thứ mình đang lo. Để mình xét từng ý bạn chiêm nghiệm lại nhé.
    - Cấp phó cơ quan lớn thì vừa đúng vừa không. Vì công ty rất nhỏ, 1 sếp 1 nhân viên nên gọi mình là cấp phó cũng được. Công ty nhỏ nhưng công việc thường to, không phải to tiền mà to về tính chất công việc.
    - Anh em cơ quan có ủng hộ không thì mình không bít vì như đã nói trên, chẳng có anh em nào cả, cũng không có tiểu nhân lun. Sếp là quý nhân giúp đỡ đúng rồi, có một vài quan hệ công việc cũng hỗ trợ, vậy câu này đúng a.
    - Tháng 6 vừa rồi không có thay đổi gì cho bản thân mình nhưng có một thay đổi cho người bạn làm cùng. Người này bị sa thải do "suy thoái toàn cầu". Thành ra có thể nói sự thay đổi này dẫn đến cái mô hình cấp phó của mình hiện tại: dưới một người, không trên người nào. Nhưng chỉ thêm bận chứ chả thêm được xu nào.
    - Việc thôi làm đi học đương nhiên sẽ rất tốn thời gian và lo nhất là bố mẹ già ở nhà.
    - Nhà thì có những 3 chỗ: 2 chỗ ở Hà nội, một chỗ đang thuê ở đây. Không cái nào có giếng. Nhà bố mẹ đang ở từng có một cái cây to trước cửa nhưng chặt đi lâu rồi, khoảng 20-30 năm trước. Biết đâu từng có giếng hồi xa xưa nữa thì mịnh chịu.

    Hehe, vẫn phải đi học thôi. Lá tre ơi, nhờ bạn nhìn lại qủe ấy xem công việc này tốt cỡ nào. Theo mình thấy thì nó chỉ tốt đến như hiện tại là kịch kim chứ chẳng tiến đi đâu được hết á.

    Cảm ơn bạn đã bỏ công và thời gian nhe.
    0_

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    Hehe, vẫn phải đi học thôi. Lá tre ơi, nhờ bạn nhìn lại qủe ấy xem công việc này tốt cỡ nào. Theo mình thấy thì nó chỉ tốt đến như hiện tại là kịch kim chứ chẳng tiến đi đâu được hết á.

    Cảm ơn bạn đã bỏ công và thời gian nhe.

    Cảm ơn tnkhong đã có thư phản hồi! Đúng như bạn nói, công việc tốt như hiện nay là kịch kim! và bạn đã quyết tâm đi học nên bắt đầu từ tháng 10 đã tốn tiền cho việc đó, nhưng có lẽ phải đến tháng 4 sang năm mới thấy có chuyến đi xa (xuất ngoại?) và 3 năm sau công việc của bạn mới có thể nói là tốt được. Sức khỏa của bố mẹ thì tháng 7 này đã tốt hơn trước rồi...
    Mừng cho bạn sắp có người yêu thứ hai để ...cũng quẻ ấy, lá tre còn thấy bạn chẳng nấu ăn ở nhà toàn ăn ở ngoài thôi, còn tiền của thì như nước có nguồn, bạn đâu phải lo, có bao nhiêu nướng bằng hết vào công việc mới thôi, bạn thật là người mạnh mẽ và ham học.
    2 Nhà bạn ở hà nội hình như một nhà ở đông và một nhà ở tây-nam, nhưng sao vẫn thấy cả hai nhà đều khó thoát nước, trong đó có một nhà dễ bị ngập lụt; có một nhà hai mê có cây cảnh trên sân thượng tốt lắm sao lại bỏ đi? nhà bố mẹ ở hiện nay hàng xóm bên trái phía sau không hợp với mình, nếu không nói là hại mình.
    Khu vực mồ mả bên nội xung quanh cũng nhiều nước, có nhiều mộ gió hoặc vong...tuy nhiên cũng yên ổn.
    Chúc bạn may mắn và thành công!
    Last edited by lá tre; 24-08-2009 at 11:38 PM.

  15. #15

    Mặc định

    đọc qua Sa thấy latre là người am hiểu về quẻ dịch số..( nên mới xem cho tnkhong quẻ sát sườn thế cơ mà ), những người tường tử vi quẻ dịch chắc chắn cũng am tường lẽ Khổng lẽ đời, có những chuyện tưởng chừng bế tắc ngang trái nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó, xin chúc latre sớm tìm ra nguyên do và giải quyết được khúc mắc của mình.

  16. #16

    Mặc định

    Lá tre thân mến. Cám ơn bạn. Một quẻ dịch mà lôi được ra nhiều thông tin quá ha. Việc sau nếu có thế nào tớ cũng sẽ kể lại để bạn chiêm nghiệm. Cũng chúc bạn sớm 'được kiện' nhá.
    0_

  17. #17

    Mặc định

    Chào các bạn!
    Việc rắc rối quan sự của lá tre cuối cùng cũng đã xong!
    Đúng như các bạn nói, sự thật vẫn là sự thật! tuy nhiên trường hợp của lá tre có lẽ cũng có chút may mắn, được các cơ quan hành chính và tư pháp lăng nghe và giải quyét dứt điểm. Mặc dù đối tượng phải ngậm đắng nuốt cay, hao tiền tốn của nhưng vẫn phải tâm phục khẩu phục!
    Lá tre chân thành cảm ơn các bạn đã có những ý kiến chia sẻ và động viên trong lúc còn bối rối, thất vọng về một xã hội mà cái chân "vật chất" dài hơn ý thức, tinh thần...
    Kính chúc các bạn cùng gia đình vô hình ngày càng tinh tấn.
    lá tre.

  18. #18

    Mặc định

    lá tre ui
    lâu lắm mới quay lại, thấy bài viết từ năm ngoái vẫn đấy
    CHÚC MừNG nhá. thắng kiện rùi.

    cái quẻ năm xưa LT xem chơi thế mà đúng sạch. LT còn nhớ là quẻ gì không để còn nghiệm?
    - Làm phó cty này (làm rồi, sắp bỏ)
    - có chuyến đi lớn (tháng 12-09 về nước)
    - có tiền này (có nhiều phết, cũng vừa tiêu hết)
    - có người êu này (yêu lắm, lại bỏ rồi)
    vậy là xong một quẻ, không ngờ xong rốt ráo chóng vánh thế
    bây giờ lại về mo, đúng là vô chính diệu

    bạn còn lên dd thì cho tôi một quẻ nữa nhé, cực kỳ nghiêm túc thành tâm đấy
    chuyện sự nghiệp và tình duyên tôi từ nay đến hết 2011 sẽ như thế nào???
    thành bại chỉ còn một năm sau thôi. bạn giúp nhé
    0_

  19. #19

    Mặc định Chào bạn

    Chào tnkhong trở lại và còn nhớ đến lá tre!
    Chúc mừng bạn một tuần nữa có việc làm tối mắt tối mũi, bỏ phó hai nơi để làm chánh một nơi; vì vậy chẳng có chuyến đi lớn nào nữa.:call_me:
    Tiền vẫn có nhiều, nhưng nếu tuần nữa không tiêu cho công việc thì coi chừng kẻ trộm đào tường khoét vách trộm mất rồi lại tiếc.:praying:2
    Yêu hai người thì rõ ràng phải bỏ người xa để lấy người gần rồi, cuối năm mà lấy vợ thì báo tin để anh em chúc mừng nhé :votay:
    Đường công danh thì thênh thang rộng mở đang chờ đón bạn, tiền bạc vào nhiều rồi lại ra ngay (quay vòng nhanh quá nhỉ:hypnotized:) năm nay tháng 9 và chạp tiêu tiền hơi bị khủng đấy surrender
    Ông già bị đau chân phải không? có chặt cây gì ở góc (ĐN) vườn hả?
    Trước nhà có đường đi thẳng vào thì hóa giải đi, nếu không hao tiền tốn của lắm đấy;gia đình có lấp một cái giếng hoặc giếng ở trong nhà thì phải xử lý.
    Bên nội có ngôi mộ kết sắp xong, nhớ kiểm tra đừng để trâu bò phá hại hoặc cây mọc gần mộ.
    Chúc may mắn.

  20. #20

    Mặc định

    chuyện đau đầu nhất của tớ là yêu có 1 cô thôi nhưng mà không thể.
    cho nên làm việc như điên để quên bớt.
    Công việc tháng này khó khăn kinh khủng.
    Việc cũ vẫn ngập đầu mà chưa ra việc mới.
    Chưa thấy có cơ hội nào.
    ông già đau chân do ngã từ mấy năm trước. không rõ bây gi[f có đau lại không.
    tớ có cái nhà cho thuê. không biết họ có chặt phá, lấp giếng gì không vì lâu lắm mình cũng không coi sóc.
    mong rằng quẻ nghiệm
    cảm ơn vô cùng
    tớ sẽ hồi âm nhé
    0_

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •