kính chào quý Bác, Anh, Chị và các bạn!
em sinh năm giáp tý 1984. Lúc nhỏ em bi ma nhập( khoảng năm em 2 - 5 tuổi gì đó). Mẹ em có nói rằng có đi tìm thấy chữa trị hết. Em được chữa khoảng vài Thầy. Trong đó có 1 Thầy là người dân tộc Mường( người này hình như là có nuôi Ngãi), và 1 Thầy khác ( Thầy này có dùng phép gì đó, và có dùng nhang hơ qua hơ lại trên tay em...) em nhớ là nhà em lúc đó có lập 1 bàn thờ và dán rất nhiều lá bùa, đốt đèn cầy.
Em thấy em có những biểu hiện như là có vong theo em:
em rất hay bị ngáp, khó ngủ, hay cáu gắt, hay mệt mỏi, mỏi vai...tính tình suy nghĩ không logic, hay lo sợ, suy ngĩ vẩn vơ, nhất là lo sợ khi ở đám đông và sợ là mọi người đang chú ý đến mình, chân tay lúc nào cũng lạnh...
và người em lúc nào cũng thấy nóng, bốc hỏa. cơ thể ra rất nhiều mồ hôi. từ trong nhà bước ra ngõ khoảng 5 - 7 bước là cơ thể túa ra mổ hôi, đi đâu phải ngồi ngay cái máy quạt, hoặc trong phòng máy lạnh mới chịu được.
em đi khám bác sĩ không tìm ra bệnh. từ nhỏ tới giờ, em hay bi bệnh, người gầy, da xanh, cao 1,72 mà nặng có 52 kg, và bị rụng tóc quá nhiều đã 4 năm nay.
Quý Bác ơi bây giờ em phải làm sao ạ, em sợ em sẽ bị linh hồn đó trả thù em không?? Huhu hiện tại em sống có 1 mình trong 1 căn hộ chung cư ở sài gòn nên rất sợ ạ.