Đây là cây ngải của đệ. Mỗi lần nhìn nàng ngải và chứng kiến sự phát triển của nàng, trong lòng lại rất vui.Cảm ơn chú .......... đã tặng cháu :)
Đây là cây ngải của đệ. Mỗi lần nhìn nàng ngải và chứng kiến sự phát triển của nàng, trong lòng lại rất vui.Cảm ơn chú .......... đã tặng cháu :)
Om Mani PadMe Hum
Nam mô Amitabha
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Thôi thì bạn jmm198x đã hỏi, DHN học lỏm và trả lời vậy,sai đừng cười nha...
Chú hội ngải:
Án thầy rừng đại tướng thầy rừng phi tà án bộ, hởi chúng quỷ tà tinh, âm binh rừng ở đâu sao ta chưa thấy tới ? ớ... ma ru ma ru ven rừng 3 chu, thời thừa chi quy tu lục, phất tức phất xạ lu cha tha. năm tơ-rây hào đây huê kiểng ràng ràng thâm thâm ắ rặc. ớ... ma ru ma ru... (3 lần)
Nam mô tam vị thánh tổ, 36 mẹ tổ ngải, 12 nàng ngải, 12 mụ ngải, mẹ lục mẹ lèo, chú cậu các đẳng nhang vàng, thần ngải lộc ngải, ma ngải ma lai ngải, thiên linh ngải, thâm thanh, hồng hạnh, hùm hổ, nhâm sư chúa tướng, đuôi mọi rợ đợ gồng hổ cảm ứng chứng minh cho......... tên họ tuổi........ cầu việc gì nói ra............ (bình an giải nạn, kiện tụng đắc thắng, thương mãi đại lợi, giao tế viên mãn v.v...) (3 lần)
GIADINHVOHINH
ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG
đệ cũng đang thử chú này, mà ko biết có đc ko ! dù gì cũng cảm ơn DHN huynh
Om Mani PadMe Hum
Nam mô Amitabha
Hix, đem cả Lão Tử Đạo Đức Kinh ra dạy cho nó nghe, mà nó cũng chưa thèm ngoan, nữa là...
Trong chuyến Tabà cách đây gần hai tháng,mình tình cờ gặp Hungisu cũng đang Tabà tại ĐIện Biên,tay bắt mặt mừng ,bọn mình say sưa đàm đạo về huyền thuật,rồi thời gian trôi nhanh,hai người phải chia tay nhau,cái bắt tay thân thiện hẹn ngày tái ngộ...Tình cờ DHN nhìn thấy trong lòng bàn tay trái của Hungisu có nốt ruồi đỏ (nốt ruồi đỏ mới quí ,nốt ruồi màu khác thì lại không hay).DHN giật mình đánh thót,các bạn có biết không,trong thuật tướng có dạy phép xem tướng thầy giỏi ,người nào mà có nốt ruồi đỏ ở lòng bàn tay trái thì :
THỦ ỐC THÔNG THIÊN NHẤT ĐIỂM HỒNG
TRÓC YÊU LONG QUÁI ,ĐỊNH CÀN KHÔN
Xin lưu ý ,nốt ruồi trong tay trái của Hungisu ,ai có duyên mới nổi rõ,không có duyên nhìn rất mờ,mấy người bạn đi cùng chứng nghiệm,và chỉ có "EM NÀO" hợp mới nhìn thấy thôi....
đây sự phát hiện khá thú vị của DHN,mang tính vui nhộn đôi chút ,mong Hungisu vui vẻ nhé...Chúng mình cùng đam mê huyền thuật mà...
Last edited by duonghoainam61; 24-04-2009 at 10:32 AM.
GIADINHVOHINH
ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG
Nghe huynh đợi TB về....TB về rồi nè....TB định trốn huynh....nhưng nghe huynh nói nốt ruồi son....TB ngứa tay...nên vào đây xin hỏi...TB có mấy nốt ruồi son ...toàn nằm nơi ẩn bí hiểm:)...trước khi TB lên đường ra đi qua đây ...trên lòng bàn tay ...chổ có đường chỉ may mắn có nốt ruồi son...nhưng bây giờ lặn rồi...những nốt ruồi son khác vẫn còn...như nằm giấu trong tóc" may" không biết dùng từ này có đúng không nữa? ,nốt ruồi son to bằng đầu đủa ăn cơm "nổi nhô lên thấy rõ gọi là "chí"...và còn 4 nốt ruồi son nữa rất to đều nằm trong chỗ bí hiểm:)...có một đặc biệt...giửa lòng bàn tay của TB...có hình ngôi sao năm góc rõ ràng....thầy bảo...không nên cho ai thấy không tốt.......
Last edited by Thanhbinh123; 24-04-2009 at 10:33 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Nghe bác duonghoainam61 nói vậy mình cũng muốn thấy lòng bàn tay của huynh Hungisu để xem mình có duyên được hay không?
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."
lạc đề rồi :)) công nhận ai có nốt ruồi đỏ cũng sống lâu, bà đệ có mà, giờ gần 90 rồi
Om Mani PadMe Hum
Nam mô Amitabha
Này jimmy198x! Hình như là bạn nên đổi 1 cái chậu khác như lời TB nói đi! Cây ngãi này nhìn cũng là lạ ấy nhỉ? Có thể cho mình biết tên được không? chưa nhìn thấy bao giờ cả....
Tỷ Thanh Bình nói đúng đấy, không nên cho cái chậu " cây " đấy tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng đâu.
củ bằng ngón út bạn ah ! mình ko để ý kỹ bên trong màu gì, xung quanh củ mọc ra rễ và có những cục tròn tròn
Om Mani PadMe Hum
Nam mô Amitabha
Đó là ngải Năm Ông. Chẳng qua cây còn quá nhỏ nên chưa nhận biết đó thôi.
Lẽ ra muốn chụp hình, bạn nên chờ sau ba đợt cho ăn rồi hẵng chụp. Cây còn non, chụp hình đem khoe là không nên.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks