A Di Đà Phật. Thưa các Huynh, thầy dạo này trong nhà con có những trường hợp, biểu hiện kì lạ. Má con thường xuên bị bóng đè từ lúc cất nhà tới giờ mặc dù là nhà có thờ phật. Chỉ khi treo Chú Lăng Nghiêm trên đầu giường thì không còn bị. Ngoài ra má con còn nằm mơ thấy con nít trong nhà và có một giấc mơ má con thấy trong nhà có 1 đứa con nít má rất thương, ẵm nó. lúc đó má con mới nhớ ra là đã từng bị sẩy thai lúc thai 2 tháng. Vậy đứa bé đó và bóng đó phải là của anh con không? và tại sao nhà có thờ phật mà Vong vẫn ở trong nhà và nhà con lại có nhiều chuyện kì lạ xảy ra (Bóng đè,Tiếng gõ cửa phòng, Tiếng nói chuyện trong phòng ngủ không có ai, Bình nước gia đình bị đổ xăng vào mặc dù bình xăng đó ngoài ba con ra thì ko ai biết,..... v... v) mong các thầy chỉ dùm :confused:
Bookmarks