Tôi xưa nay tánh tình rất lập dị thich gì là làm nấy, từ khi có duyên được biết đến thần chú trì tụng cho đến nay đã gần hơn 2 năm, tôi nghĩ lại mình thật là may mắn khi tu theo phật pháp tại sao, vì tu theo phật tôi tin ngoài phật còn có các vị bồ tát ....... nói tóm lại tôi tin vào đại thừa, và từ đại thừa tôi lại có duyện được tiếp xúc với lãnh vực tối thượng đại thừa là mật tông, tôi biết sức tôi nếu trì chú tinh thành đến đâu thì cũng ko thể giải được khổ nạn triệt để cho mình, nên tôi mới hay lên các diễn đàn chia sẻ làm phật sự, tánh tôi hăng hái năng nỗ quá mức, nhiều khi đang ngủ hứng thì thức dậy viết bài ngay, nên đôi lúc cũng gây hiểu lầm cho quý huynh đệ là tôi tu hành sao háo danh, tu hành sao nổ quá đáng. Nhưng thực ra ko phải vậy, trong tôi giống như cái kiểu lên đồng vậy, có khi cảm hứng nó đến những tư tưởng trí tuệ tốt đẹp mà tôi tiếp nhận được, tôi phải lập tức ghi lại ngay, nếu ko có khi vài phút sau là tôi quên, nhiều khi lên mạng tôi lại tự tìm đọc lại bài của chính mình để xem là kinh nghiệm tu hành
Cuộc đời tôi theo thần chú cũng lắm giai đoạn, từ trì chú tinh thành, đến thủ hộ những người mới vào, tôi đã thủ hộ cho rất nhiều người mới vào trì chú gặp ma sự như tôi trước kia, họ đều bình bình an an. Rồi có phải duyên phước hay ko khi trì chú tự nhiên thích thả lỏng bàn tay trái, tự nhiên thích tập trung vào ngón cái tay trái, rồi thì lâu dần tự nhiên đau nhức ngón cái, cứ mặc kệ, vậy mà vô tình lượm được bí kíp học khuyến mãi được thêm cái môn khí công , phát hiện các tay ấn có khả năng khác là cường hóa nội khí
Thời gian cứ thế trôi đi, việc trì chú của tôi cũng bắt đầu có nhiều chuyển biến, lúc trước tôi trì chú tụng xong thì hồi hướng một lô một lốc đủ cả từ các vị ở linh giới đến các vị ở chúng sanh giới, sau này mệt hơi quá, có khi hồi hướng như thế còn lâu hơn là thời gian tụng chú, vậy là cứ phát nguyện dâng lên cúng dường đức quán thế âm bồ tát phần công đức đó nhờ người hồi hướng giúp xong yên tâm ngủ phẻ hi hi
Tôi có cái tật ko thích là ko làm, ngày xưa tôi cũng biết đến thần chú tăng trưởng công đức đấy , nhưng tôi ko tin, nhưng từ khi tụng chú dâng lên cúng dường phần công đức cho quán thế âm bồ tát nhờ người hồi hướng giúp, ko biết bao giờ tôi thấy yêu thương những mảnh đời bất hạnh quanh tôi nhiều quá, càng iu thương tôi càng mún công đức của tôi tăng lên thật nhiều để thật sự hữu ích đối với tất cả mọi người, từ đó tự nhiên tôi đâm ra thích các thần chú tăng trưởng công đức
Ngày xưa tôi cũng ko phải là ko biết đến thần chú đạo sư kim cương , nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ là nó cũng bình thường thôi như bao thần chú khác, mặc dù tôi có biết là đây là báu vật của đức liên hoa sanh để lại cho chúng ta , rất hữu ích vào thời mạt pháp
Rồi có duyên sự có vị đạo huynh nhắc lại nên trì tụng chú đạo sư kim cương của ngài liên hoa sanh , nói thật lúc đó tôi cũng chỉ nể mà trì thôi, chứ tôi nghĩ chắc cũng ko hơn gì chú đại bi..... nhưng từ khi tôi trì 250 biến mỗi ngày thì lại khác, mọi sự đối với tôi đều trở nên dễ dàng nhẹ nhàng, tôi ko còn cảm giác tâm bị ô nhiễm bởi các thế lực bóng đêm như xưa nữa, tôi mới chợt nhận ra đây có thể là câu thần chú mình đang tìm
Tôi đã tìm lại và đọc các tài liệu về thần chú này, trong đó có ghi " nếu có người nào trì tụng 100 biến mỗi ngày, người đó sẽ trở nên thu hút mọi người và tự có vật thực thượng diệu cho cuộc sống mà ko cần lao nhọc cầu tm", oai lực đặc biệt đó chính là lòng iu thương vô hạn của đạo sư liên hoa sanh để lại cho chúng sanh đời mạt pháp sau này, vì ngày có tiên tri rằng vào đời mạt pháp chúng sanh đến cả thời gian để chú tâm , nghĩ ngơi còn ko có đủ, nên ngài mới truyền lại chú đạo sư kim cương này, chỉ đơn giản đọc 100 biến mỗi ngày ít nhất bạn sẽ ko phải lao nhọc trong cuộc sống, sẽ có nhiều thời gian hơn đê tu học pháp phật, đặc biệt là các thần chú
Tâm tôi đang căng tràn hoan hỷ từ khi vô tình thực chứng được oai lực của thần chú này, tôi sẽ tinh tiến tinh tiến hơn nữa để thọ trì thần chú, tôi hy vọng nếu tôi trì tụng mỗi ngày 1000 biến thì tôi sẽ trở nên tự tại , ko phải lao nhọc chạy đôn chạy đáo như người thế gian để mưu sinh, chỉ khi đó mới là điều kiện cần và đủ để tôi có thể tiến lên tu hành các thần chú theo sở thích của mình, toàn tâm toàn ý mà ko bị vướng vào tạp nghiệp
Xin hết
Thân