Thân gửi chư huynh-đệ-tỉ-muội và thân hữu qúi mến.
Với tư cách là người đứng ra kêu gọi sự phụ giúp huynh Dienbatn phần nào về tài chánh, trong ca mổ cột sống của huynh ấy. Bần tăng xin chân thành cảm tạ tất cả chư huynh-đệ-tỉ-muội và thân hữu, nhất là nhóm huynh-đệ-tỉ-muội và thân hữu ở Hànội, đã nhiệt thành hưởng ứng lời kêu gọi của bần tăng - Không những đã đóng góp tài chánh mà còn can đảm “đứng mũi chịu sào”... - để cho sự quyên góp thành công thật tốt đẹp. Tô đậm nét tương trợ thân thương trong tình huynh đệ một nhà.
Mặc dù một vài cơn gió đã dấy lên trong những ngày qua, nhưng bần tăng tin chắc là nó không đủ sức tê cóng để làm co quắp lại tình thương của chư huynh-đệ-tỉ-muội trong Gia Đình Vô Hình của chúng ta. Bởi vậy, bần tăng thiết tha kêu gọi một lần nữa, lòng từ bi của chư vị - với Bồ Đề Tâm trong tinh thần Mật Tông - bỏ qua tất cả dị biệt vừa rồi, để chúng ta lại cùng nhau trao đổi sở học, giúp nhau tu tập để tiến tới Giác Ngộ ; trên con đường Đức Thế Tôn đã đi tới.
Bây giờ sự tốt đẹp đã đạt được với lòng ưu ái của chư huynh-đệ-tỉ-muội dành cho huynh Dienbatn rồi, bần tăng mạo muội xin phép kết thúc tất cả mọi sự việc ở đây. Và xin phép xóa đi tất cả bài vở viết thêm trong đề mục này, dù bất cứ người ấy là ai, và xin được sám hối với chư vị đó trước.
Một lần nữa xin chân thành cảm tạ tất cả chư huynh-đệ-tỉ-muội và thân hữu.
nay kính
Thích Thiện Huệ
Bookmarks