Kính thưa Ban Quản Trị!Xin Ban Quản Trị vui lòng cho phép tôi được lập chủ đề này.

Trước đây tôi có viết chủ đề này ở trang Hoàng Thần Tài.Nay cũng xin được viết lại ở đây.
Trân trọng cảm ơn diễn đàn!

Kính thưa quý vị,lẽ ra tôi viết bài này ở mục Y HỌC ĐÔNG PHƯƠNG.Song tôi nghĩ chứng bệnh mà tôi đã chữa đây không đơn thuần là một chứng bệnh thuộc về khí huyết theo quan niệm của y học,nên tôi xin phép được viết lên đây.
Chuyện là thế này,tôi có một người em bà con bên vợ,không may cô ấy mắc phải một chứng bệnh lạ:
Cô ấy khoảng 30 tuổi,người xinh xắn,nhanh nhẹn hoạt bát dễ mến;có công việc ổn định tại một ngân hàng.Cô kết hôn năm 25 tuổi,chồng cô là một thanh niên khoẻ mạnh,đẹp trai,nghề nghiệp ổn định,yêu thương vợ con,có trách nhiệm với gia đình.Họ đã sinh một bé gái được 3 tuổi.Nói chung hoàn cảnh gia đình đầm ấm hạnh phúc...
Bỗng một hôm người nhà phát hiện ở cô có những biểu hiện lạ:Vào một buổi chiều cô đi làm về thấy cô có vẻ mệt mỏi lắm.Thay quần áo xong,cô đi nằm,khác với mọi ngày cô cùng các em chuẩn bị bữa cơm chiều.Mọi người trong nghĩ rằng có lẽ cô mệt vì cả ngày làm việc,hay vì có bầu bì gì đó
Đến bữa cơm,cho gọi cô ra ăn cơm,thì thấy cô đang quay mặt vào vách nói lầm thầm như thể là đang nói chuyện gì với người nào đang trong phòng đó,xem bộ thân mật tình tứ lắm.Khi được gọi cô giật mình như người đang lơ mơ ngủ mà bị đánh thức vậy!Ngồi vào bàn ăn,cô chỉ yên lặn ăn lơ là vài miếng cơm,ai có hỏi gì cũng trả lời qua loa mà thôi,trông thần sắc cô lờ đờ ảm đạm làm sao đó!
Kể từ đó trở đi cái vẻ nhanh nhoẹn vui vẻ thường ngày đã biến đâu mất cả rồi,cô trầm mặc ít nói lúc ngồi thường hay chống cầm,đôi mắt như ngó vào một cõi xa xăm nào đó,trông suy tư lắm,như người vừa đối mặt với một cú sốc tinh thần ghê gớm lắm.
Chồng cô còn phát hiện đêm nào cũng vậy trong khi đang ngủ mê cô lại tự dưng tay chân cô co lại tựa thể như là đang ôm riết ai đang nẳm trên người vậy rồi lại cất tiếng rên giống như là trong lúc giao hoan mà đang ở trạng thái tột đỉnh vậy.Trong những lúc như vậy cho dù có đánh thức bằng cách nào,cô cũng không tỉnh giấc.Chừng vài phút thì tay chân buông thõng,rã rời...chừng đó đánh thức mới tỉnh giấc.
Khi chồng hỏi về những biểu hiện lạ đó thì cô cho biết đêm nào ngủ cô cũng thấy một người đàn ông bận đồ trắng cởi ngựa trắng đến bắt rủ cô đi dạo chơi,cô không chịu thì người ấy cứ bắt cô bỏ lên ngựa,mặc cô có vùng vẫy chống cự.Rồi con ngựa của anh ta bay đi nhanh như gió đưa cô qua nhiều cảnh đẹp lắm.Khi con ngựa đậu xuống đất thì cô nhận ra nơi ấy là một hải đảo vì bốn bề toàn nước mênh mông.Ở đó anh ta đỡ cô xuống ngựa rồi tỏ tình nói muốn cưới cô làm vợ và muốn ân ái với cô,ban đầu cô từ chối vì lý do còn chồng con...nhưng rồi cô không thể cưởng lại được nữa...
Cha mẹ trong gia đình biết cô đã vướng phải chứng bệnh thuộc vào cõi âm rồi nhưng trước mắt cũng phải tìm thầy tìm thuốc uống cái đã.Thuốc tra ma cầu,người nhà có đến xem ở một vị thầy bói có tiếng linh ứng thì được vị thầy cho biết:Vào lúc trưa tròn bóng ngày đó tháng đó,cô có đi về hướng Tây trên đường đi,cô đã bị một vong hạp ngụ tại cây cổ thụ bên đường theo yêu thương cô vong này cứ bám riết theo,còn ghen tức với chồng cô nữa,nó cứ khiến cô lạc lẽo ,không muốn gần gủi với chồng con...
Tìm hiểu sự thật về những lời vị thầy bói nói thì đúng là cô có đi dự đám cưới người bạn vào trưa ngày hôm đó;đúng là cô không muốn gần gủi chồng con...
Hết thuốc Tây rồi đến thuốc Đông,rồi đến am vị pháp sư chuyên trục vong,song bệnh tình chẳng đỡ chút nào!
Được người quen giới thiệu tới vị thầy nào ở tận miệt châu đốc,nghe nói rất giỏi về trị bệnh này.Gia đình đang thu xếp để đưa cô đi nhưng còn nhiều lý do tế nhị khác nên chưa thể đi ngay được.
Nghe tin cô bệnh,tôi đến thăm.Trông cô xanh xao vàng vọt,mệt mõi,nhất là nhìn vào đôi mắt lờ đờ,thất thần,thấy tội nghiệp làm sao!
Đối với chứng trạng của bệnh này,Đông y luận rằng do khí huyết suy kém,tư tưởng nhiều rồi tinh thần hao tán mà ra...Tuy nhiên khi nhìn cô thì tôi nghĩ không hoàn toàn như thế mà đây còn có thể liên quan đến vấn đề vô hình,nhìn vào đôi mắt của cô tôi khẳng định như thế!
Ngày trước,Ba tôi còn sống,có kể cho tôi nghe về bệnh này đã truyền cho tôi bài thuốc và cách chữa trị,ông gọi đây là chứng bệnh "Phạm Nhan phu thê quyến luyến"
Từ ngày Ba tôi kể về chứng bệnh này tới bây giờ lần đầu tiên tôi mới thấy ở cô em họ bị bệnh giống như lời ông nói.
Sau khi nghe gia đình kể sự tình như đã nói trên,tôi thầm nghĩ đây có thể là cơ hội để mình áp dụng cách Ba tôi đã chỉ để chữa trị cho cô em,nếu khỏi thì gia đình khỏi phải tốn kém cho chuyến đi Châu Đốc sắp tới,mà mình còn có dịp rút tỉa thêm kinh nghiệm;còn không khỏi cũng chẳng tốn kém hay ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của bệnh nhân có chăng chỉ mất công mà thôi.Nghĩ thế nên tôi góp ý với gia đình nên tạm hoãn chuyến đi Châu Đốc để tôi chữa trong vòng mười ngày mà thấy không bớt thì đi cũng chưa muộn và gia đình đã đồng ý để tôi chữa trị.
Tôi dặn gia đình mua một cái chậu đất mới.Còn tôi về nhà chuẩn bị thuốc và các thứ cần thiết.
Tôi hôm đó tôi đem thuốc đến,nói người nhà cho vài cục than hồng vào cái chậu đất mới mang vào phòng,cho các chị em gái lánh sang nhà khác.Tôi,chồng và mẹ chồng cô vào phòng bảo cô cởi hết áo quần và ngồi chòm hỏm lên trên chậu than sao cho khói bốc lên từ chậu xông thẳng lên âm hộ;rồi từ từ cho từng đợt thuốc vào chậu than và cho trùm chăn kín chỉ chừa đầu.Xông thuốc khoảng chừng một tiếng thì ngưng,cho lau sạch mồ hôi và nằm;sau đó tôi châm tả các Quỷ huyệt,châm xong,tôi đặt thuốc vào âm đạo chờ đến tối hôm sau tới lần trị kế tiếp mới lấy ra.
Hàng đêm cứ theo cách điều trị như đã nói,cho đến ngày thứ bảy cô gần như bình phục,ánh mắt đã có lại thần sắc,sắc da như tươi hơn,nhưng thấy vẫn còn mệt mỏi.Tiếp tục ba đêm nữa,sau đó tôi cắt cho vài thang bổ tỳ dưỡng tâm an thần và cô đã khoẻ hoàn toàn .
***Bài thuốc xông tôi đã dùng:
-Ván hòm bốc mộ một miếng.
-A nguỳ :5 chỉ
-Địa liền:5 chỉ
- -Tạo giác thích(gai bồ kết):5 chỉ
-Tỏi lớn:1củ
-Hùng Hoàng :5 chỉ
-Thương Truật 5chỉ
-Dã Vu Đầu khô 5 chỉ
***Bài thuốc đặt âm hộ:
-Bột Dã vu đầu cho vào túi vải mõng lớn độ bằng ngón tay cái,dài chừng 1 tất.
***Kim châm cứu để châm các quỷ huyệt.