kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Xin cám ơn BQT diễn đàn

    Xin kính chào và xin được làm quen với tất cả các anh chị em thành viên của diễn đàn TGVH
    Xin cám ơn BQT diễn đàn giúp tôi vào được ngôi nhà :TGVH
    Tôi rất muốn đánh bạn với tiếng Anh mà nó không chịu- .Nên loay hoay mấy tháng nay mà không vào được diễn đàn. May có ban QT giúp .Xin chúc sức khoẻ tất cả anh chị em thành viên và BQT diễn đàn .Tôi đang sinh sống tại miền Trung .Bạn nào thích ăn kẹo Mè Xửng tôi xin mời !.

  2. #2

    Mặc định

    Chúc mừng bạn vào DĐ TGVH, bạn vào đây có nhiều điều bổ ích và lý thú lắm đấy
    Thân
    470525
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  3. #3

    Mặc định

    Dạ! Cám ơn anh 470525!Em thấy "bổ" nên cố chen vào một chân.Thêm nữa ngộ nhỡ bác
    Hùng Sơn có bí kíp gì đem chia đều cho các thành viên mà mình không có phần thì tiếc lắm,phải không bác,

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trungnguyen0123 Xem Bài Gởi
    Dạ! Cám ơn anh 470525!Em thấy "bổ" nên cố chen vào một chân.Thêm nữa ngộ nhỡ bác
    Hùng Sơn có bí kíp gì đem chia đều cho các thành viên mà mình không có phần thì tiếc lắm,phải không bác,
    Bạn mới vào TGVH là tấm lòng rộng mở, chân thành .Mình mấy lần nhận được điện của bạn gửi tiền giúp chú Hùng lòng mình thấy cứ lâng lâng khó diẽn đạt thành lời, cũng tiện đây xin thông báo cho các anh các chị trong diễn đàn :Khi chưa có tài khoản anh trungnguyen0123 đã sốt sắng gửi tiền cho tôi qua địa chỉ tôi ở và theo số diện thoại, thật cảm động trước tấm lòng hào hiệp của anh, mặc dù tôi chưa có giấy gọi lấy tiền, đến mai tôi họp cổ đông ở cơ quan sẽ ghé qua lấy.
    Trước tấm lòng thịnh tình này tôi chỉ biết ghi lên đây mấy lời cảm ơn sâu sắc đến bạn và gia đình bạn
    Cho mình cầu chúc bạn và gia đình an lạc .
    Thân
    470525
    Last edited by 470525; 20-04-2009 at 09:39 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  5. #5

    Mặc định

    Chào đón bạn ......... hv chúng ta mãi là bạn hữu tốt!
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  6. #6

    Mặc định

    Ui chao!! Bác Nghị và bạn DPT vào nhà em chơi hồi nào mà em không hay biết gì cả! Thất lễ,thất lễ-Em lấy trà với kẹo Mè Xửng mời Bác với và Bạn dùng nhé!Đảm bảo kẹo không pha bột như các Bác mua ở tụi cò du lịch đâu! Đó!! dẻo và ngọt chưa? Ta vào chuyện nhé:
    Bác Nghị ạ!Bác dán tờ "áp -phích" ở nhà em thế này thì em tổn thọ mất! Có đáng gì so với công đức của Bác, anh Hùng và nhiều ACE thành viên khác đâu!
    Bác thì quan tâm,hỏi han từng ACE thành viên trong diễn đàn khi có vụ việc gì từ mấy năm nay,cứ giống như đang ở Nho Quan í.! Nhà mình thì không ở,suốt ngày ở nhà Vô Hình,hèn gì bà chị rượt cho te tua. HÌ hì..
    Anh Hùng thì quần áo cũ,dép cũ hết đợt này đến đợt khác.Thấy dòng sông Tô Lịch bị Tàu nó yểm từ đời nào, thế mà cũng định rủ nhau xuống gỡ.v.v..
    Còn các ACE thành viên khác thấy có khả năng gì làm lợi ích cho đời,cho xã hội thì cùng đưa lên cho mọi người học hỏi. Thấy bạn mình bị thư ếm, mặc dù ở xa xôi cũng đem sở học của mình ra giúp.Nhiều lắm! Thật đán quý, đáng trân trọng lắm!Cao thượng lắm!
    Còn em chân ướt, chân ráo đã làm được điều gì có nghĩa đâu! Nhưng dù sao cũng cám ơn Bác, mong Bác đừng nhắc gì nữa mà em ngượng với mọi người.
    Thôi khuya rồi! Chúc Bác,Bạn DPT cùng các ACE ngon giấc.
    Riêng Bác giữ sức khỏe nhé!Kẻo "chiến dịch" này chưa kết thúc đâu!
    TN0123
    Last edited by trungnguyen0123; 22-04-2009 at 08:53 AM.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trungnguyen0123 Xem Bài Gởi
    Ui chao!! Bác Nghị và bạn DPT vào nhà em chơi hồi nào mà em không hay biết gì cả! Thất lễ,thất lễ-Em lấy trà với kẹo Mè Xửng mời Bác với và Bạn dùng nhé!Đảm bảo kẹo không pha bột như các Bác mua ở tụi cò du lịch đâu! Đó!! dẻo và ngọt chưa? Ta vào chuyện nhé:
    Bác Nghị ạ!Bác dán tờ "áp -phích" ở nhà em thế này thì em tổn thọ mất! Có đáng gì so với công đức của Bác, anh Hùng và nhiều ACE thành viên khác đâu!
    Bác thì quan tâm,hỏi han từng ACE thành viên trong diễn đàn khi có vụ việc gì từ mấy năm nay,cứ giống như đang ở Nho Quan í.! Nhà mình thì không ở,suốt ngày ở nhà Vô Hình,hèn gì bà chị rượt cho te tua. HÌ hì..
    Anh Hùng thì quần áo cũ,dép cũ hết đợt này đến đợt khác.Thấy dòng sông Tô Lịch bị Tàu nó yểm từ đời nào, thế mà cũng định rủ nhau xuống gỡ.v.v..
    Còn các ACE thành viên khác thấy có khả năng gì làm lợi ích cho đời,cho xã hội thì cùng đưa lên cho mọi người học hỏi. Thấy bạn mình bị thư ếm, mặc dù ở xa xôi cũng đem sở học của mình ra giúp.Nhiều lắm! Thật đán quý, đáng trân trọng lắm!Cao thượng lắm!
    Còn em chân ướt, chân ráo đã làm được điều gì có nghĩa đâu! Nhưng dù sao cũng cám ơn Bác, mong Bác đừng nhắc gì nữa mà em ngượng với mọi người.
    Thôi khuya rồi! Chúc Bác,Bạn DPT cùng các ACE ngon giấc.
    Riêng Bác giữ sức khỏe nhé!Kẻo "chiến dịch" này chưa kết thúc đâu!
    TN0123
    Nhưng mình thấy TN0123 chân nào ướt, chân nào ráo đâu ? chỉ thấy đi dầy đen bóng, thực ra cảm động nghĩa hiệp của TN0123 lắm, mình chỉ bày tỏ nỗi lòng suy nghĩa về TN kiếm khách này thôi,
    Khi nào qua Huế mình sẽ ghé vào thăm, xem Trung nguyên kiếm khách này làm ăn thế nào nhé
    Thân
    470525
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  8. #8

    Mặc định

    Cám ơn vị Bồ Tát của em!
    Anh ạ!Ngày qua là ngày buồn của em! Nghe có người giới thiệu ông thầy giỏi nên ngày qua em đi tìm và chở ông ta lên nhà xem có điều gì không mà sao mấy năm nay làm ăn trục trặc quá. Khi lên nhà ông ta đi quanh khuôn viên, vừa đi vừa lấy một tay che nghiêng tai , nói tiếng Miên,Mọi gì em không rõ và như đang nói chuyện với ai. Sau đó ông ta đưa em đi chỉ em tổng cộng có 6 cái cốt người Chàm xưa đang nằm trong khuôn viên nhà em.Ông ta chỉ từng chỗ rất nhanh không suy nghĩ. Nghe xong em xâm xoàng cả đầu óc.Không biết làm sao bây giờ, để cũng mệt mà bới lên cũng mệt ,bởi họ nằm những chỗ “độc đáo” lắm.Hèn gì làm ăn đang thuận lợi mà không hiểu sao 2 năm nay xuống dốc quá.Thôi lúc khác em tâm sự thêm anh nhé! TN0123

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trungnguyen0123 Xem Bài Gởi
    Cám ơn vị Bồ Tát của em!
    Anh ạ!Ngày qua là ngày buồn của em! Nghe có người giới thiệu ông thầy giỏi nên ngày qua em đi tìm và chở ông ta lên nhà xem có điều gì không mà sao mấy năm nay làm ăn trục trặc quá. Khi lên nhà ông ta đi quanh khuôn viên, vừa đi vừa lấy một tay che nghiêng tai , nói tiếng Miên,Mọi gì em không rõ và như đang nói chuyện với ai. Sau đó ông ta đưa em đi chỉ em tổng cộng có 6 cái cốt người Chàm xưa đang nằm trong khuôn viên nhà em.Ông ta chỉ từng chỗ rất nhanh không suy nghĩ. Nghe xong em xâm xoàng cả đầu óc.Không biết làm sao bây giờ, để cũng mệt mà bới lên cũng mệt ,bởi họ nằm những chỗ “độc đáo” lắm.Hèn gì làm ăn đang thuận lợi mà không hiểu sao 2 năm nay xuống dốc quá.Thôi lúc khác em tâm sự thêm anh nhé! TN0123
    Đã đọc bài
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...?t=8877&page=4
    này chưa ?
    Bài này là của Bác Thiên vương đước phép của bác đó mình Pos lên đây và đổi tên Thiên Vương=BẠN THÂN trong đó có đoạn
    "BẠN THÂN biết một ông thầy chuyên về gân cốt này có khả năng điều trị rất hay và lấy tiền công rất rẻ. Nếu BẠN THÂN nhớ không lầm thì ông ấy chỉ lấy tiền thuốc (1 thang hình như là 25 ngàn) và vài ngàn tiền bông băng cho mỗi lần thay băng điều trị mà thôi!
    Đặc biệt là ông ấy không đi ra ngoài điều trị được, nên bệnh nhân phải đến tận nơi thì mới được. Đây là lời thệ nguyện với thầy tổ...chữa bệnh giúp người tại gia của ông ấy. Do vậy, dù có miễn cưỡng đến nhà thân chủ để chữa bệnh thì cũng không còn công hiệu nữa! Ở đây có chút màu sắc dị đoan, nhưng thực sự là vậy. Mong mọi người chú ý điểm này.
    Về khả năng điều trị của ông ta thì BẠN THÂN từng chứng kiến, 1 bệnh nhân bị té lầu gãy xương sống, Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình (Sùng Chính cũ) chỉ biết cho nằm im một chỗ mà không có biện pháp gì giúp cho việc phục hồi sức khỏe cho tốt hơn. May nhờ duyên lành, được một người lái xe tải từng bị đụng xe gãy chân và đã được thầy này chữa lành, giới thiệu, nên bệnh nhân đó biết được ông Thầy này.

    Trong quá trình nằm điều trị ở BV Sùng Chính thì chỉ nằm một chỗ, ngay cả ngồi cũng rất đau đớn và khó khăn. Nên khi đi đến nhà ông Thầy người ta phải đặt bệnh nhân nằm trên tấm nệm mà khiêng vào. Mặc dù chỉ dùng tay chẩn đoán bên ngoài, nhưng ông ấy đã có thể nói rõ bệnh trạng bên trong y như bác sĩ xem phim X-quang vậy.
    Và điều đáng nói hơn nữa là ông ấy tuyên bố....chút nữa khỏi phải khiêng! Chỉ cần dìu người bệnh đi về là được rồi! :-)
    Gia đình đều không dám tin, nhưng quả nhiên sau chừng 10 phút điều trị thì người bệnh đã có thể ngồi lên, đứng lên, và nương theo sự dìu đỡ của người nhà mà đi về. Sau đó uống thuốc thêm chừng vài chục thang thì khỏi hẳn. Mặc dù dĩ nhiên là vẫn không hoàn toàn mạnh khỏe như xưa, nhưng đã không còn trở ngại gì nữa cả!
    Đó là điều mà BẠN THÂN tận mắt chứng kiến nên mới dám chỉ cho người khác. Nên hy vọng là tạo được niềm tin với Anh Dienbatn mà có thể khiến cho anh ấy đi thử 1 lần ra Nha Trang điều trị thì biết đâu nhờ duyên lành mà có thể vượt qua khó khăn mà không bị tốn kém nhiều.
    Vì nhà ông thầy đó trong đường nhỏ ngoằn ngoèo vào, nên BẠN THÂN không nhớ địa chỉ, cũng như không thể chỉ cụ thể đi như thế nào để tới được nhà. Nhưng có thể chỉ sơ bộ là chúng ta đi xe ra Nha Trang (trường hợp anh Dienbatn thì nên đi xe lửa giường nệm cho tốt). Sau đó từ ga đi về hướng Ngã 3 Thành. Khoảng chừng 6,7 cây số thì hỏi người dân về Thầy Ba Thao trị gân cốt thì có lẽ ai cũng biết cả. Mà hình như gọi hỏi tổng đài ngoài Nha Trang thì người ta cũng biết nữa đó!
    Tuy nhiên, cũng cần nói thêm là bây giờ muốn được trị liệu, ai cũng phải chụp X-Quang rồi mang phim tới cho Thầy coi thì Thầy mới dám chữa.
    Ngoài ra, cũng có lời đồn là bây giờ ông ấy đã chịu đi tới nhà bệnh nhân để chữa. Và cũng vì vậy mà không còn hay cho lắm. Những điều đó có thật hay không, BẠN THÂN không dám nói vì không biết. Nhưng lúc mà BẠN THÂN có duyên biết Thầy này thì khả năng điều trị của ông có thể nói là ...mát tay vô cùng! "


    Vậy chú thử tim xem, nếu phúc lớn tất sẽ tìm ra
    Thân
    470525
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  10. #10

    Mặc định

    Dạ!Cám ơn anh và anh BAN THÂN nhiều! Bệnh của em thì em có “kinh nghiệm” với chúng nó rồi,dạo này chúng nó chịu em một phép anh ạ! Chỉ có một nỗi về kinh tế thì “hao gầy”lắm . Em có ước muốn giống như anh mà đủ kiểu cách vẫn không xong .Muốn bán nhà bây giờ em thấy khó hơn người nghèo muốn có nhà mới anh nhỉ!
    Lâu có hay về thăm “cái máy cattset” không anh?Em vẫn đang chờ anh ghé em đấy nhé!

  11. #11

    Mặc định

    sorry, nhầm chỗ
    Last edited by tnkhong; 08-05-2009 at 05:38 PM.
    0_

  12. #12

    Mặc định

    Ăn kẹo và uống trà của TN mà tới nay DPT mới vào lại được TGVH đc đấy hiiiii
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •