Hôm nay là 16, nên mỗi khi 16 tớ đều cúng cô hồn vì tháng vừa rồi tớ có cúng cô hồn, cũng xin mấy cô , chú bác phù hộ làm việc , học hành...và hứa sẽ mỗi tháng cúng ...
mà lạ kỳ lắm các bạn ạ....cứ mỗi tháng sắp đến ngày cúng là mình vị 1 vài chứng bệnh nhẹ như ...cảm hay đau họng, mệt mỏi..dường như mấy cô hồn báo trước cho mình hay sao....cho nên mới ra ngoài mua vài bánh ngọt..giấy cô hồn và bó nhang..
Mình trưng bày ra trên bàn..bỏ ngoài sân rồi mở cửa ngỏ ra ...mình khấn vái rồi đốt hết bó nhang xoe xung quanh 8 hướng..... rồi bật máy niệm phật lên bàn thờ.....
Các bạn xem mình cúng như vậy có được ko à..tại mình cũng chưa rành, cũng vì thương mấy cô hồn đói khổ nên phát tâm thôi..
adida phật