Sau khi sự việc hàng trăm người dân đổ xô đến khu vực xóm 5, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh xem “mẹ” hiển linh đào cổ vật đã chấm dứt, không có cổ vật như "lời phán" và các cơ quan chức năng địa phương đã có ý kiến.

TIN LIÊN QUAN

* Hàng trăm người tụ tập xem “mẹ” hiển linh đào cổ vật





Chiều ngày 31/3, PV VietNamNet tiếp tục có mặt tại hiện trường vụ “mẹ Thơ” chỉ huy hàng chục người tiếp tục tìm kiếm cổ vật trên nền ngôi chùa cổ Tây Hạ, xóm 5, thị trấn Thạch Hà khi mà buổi sáng không tìm thấy gì.



Tin đồn thổi về sự kiện lan rộng khiến càng lúc càng có nhiều người dân khắp nơi hiếu kỳ đến xem.


Đến buổi chiều ngày 30/3, công việc đào tìm cổ vật tại xóm 5, thị trấn Thạch Hà vẫn được tiếp tục. Lúc này, các lối vào đã bị khoá chặt nhưng vẫn không ngăn được sự hiếu kỳ của mọi người. Bất chấp nguy hiểm ở những dây điện, mọi người vẫn tràn vào để xem. Ảnh: D.Tuấn

Sau khoảng 30 phút nghỉ ăn cơm trưa (lúc đó Thơ đã trở lại bình thường), cuộc đào cổ vật lại được tiếp tục. Diện tích đào được mở rộng ra, và “mẹ Thơ” tiếp tục chỉ huy bằng những lời nói khác lạ và hành động “kỳ quặc”.

Khu vực đào cổ vật nằm ngay phía sau nhà gia đình “mẹ Thơ” nên cũng là nơi để cho mọi người dân hiếu kỳ tập trung xem. Do chật chội cộng với “những vị khách” thiếu ý thức giẫm nát vườn nhà ông Mậu (bố Thơ) nên ông đã đuổi mọi người ra và khoá kín các cửa lại. Chỉ có khoảng gần 100 người được gần hiện trường, còn lại phải xem từ bên ngoài.


Sau một ngày vất vả đào bới tìm cổ vật, chẳng thấy chuông đồng đen và cổ vật đâu, chỉ tìm được thêm ít rễ cây phi lao và thay vào đó là đất vườn một số hộ dân bị giẫm nát. Ảnh: D.Tuấn

Đến khoảng 17h ngày 31/3, những vật tìm thấy vẫn chỉ là ít mảnh sành vỡ và một ít… rễ cây phi lao, chẳng thấy chuông đồng đen và cổ vật đâu. Mọi người chán nản và dần bỏ ra về.



Lúc đó, chính quyền và các ngành chức năng đến nên mọi người không đào nữa. Sau khi “mẹ Thơ” mệt vào nhà nghỉ, mọi người đã tự động mua cát về lấp các hố đào, trả lại hiện trường là một chiếc am trên nền đất ngôi chùa Tây Hạ.



Theo ông Nguyễn Quốc Nhì, Chủ tịch thị trấn Thạch Hà: "Tất cả chỉ là đồn thổi. Trưa hôm qua, chúng tôi mới được biết nên có cử anh em ra xem và báo cáo lên huyện. Thực sự không có chuyện gì cả, sự việc đã chấm dứt chiều tối hôm qua (30/3), không tìm thấy cổ vật gì. Hiện mọi việc đã bình thường trở lại”.

Sau 1 ngày mệt nhọc chỉ đạo tìm kiếm cổ vật, nhưng không tìm thấy, hiện "mẹ Thơ" (áo đỏ) đã trở lại bình thường. Ảnh: D.Tuấn
Như thông tin VietNamNet đã đưa, trước đó không lâu, ở khu vực này còn có một thầy cúng đến và làm lễ cho một số nhà dân ở đây. “Bà thầy” này do gia đình ông Lý (Chủ nhiệm HTX Hợp Lực, cùng xóm) mời về. Lúc đó, “bà thầy” này có phán rằng, ở dưới nền ngôi chùa Tây Hạ có chuông bằng đồng đen và cổ vật.

Đến mấy ngày gần đây, khi “bà thầy“ bỏ đi thì xuất hiện hiện tượng “đức mẹ” nhập vào người cô gái Nguyễn Ái Thơ để chỉ đạo mọi người tìm kiếm. Và kết quả thu được chỉ là mấy mảnh sành và ít rễ cẩy phi lao.



Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Bá Thọ, Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết: "Sau khi nhận được tin, chúng tôi đã chỉ đạo anh em làm công tác bảo đảm trật tự, nếu có cổ vật thật thì sẽ hướng dẫn bà con thực hiện thu nộp lại cho Nhà nước. Còn việc tâm linh của bà con thì chúng tôi không thể can thiệp”.



“Việc này đánh giá là đúng hay sai thì rất khó. Hiện mọi việc đã chấm dứt, chẳng thu được vật cổ nào. Vấn đề là phải cùng các tổ chức và quy ước của nông thôn để phân tích, vận động quần chúng hiểu được để không tái diễn nữa” – ông Thọ nói thêm.



Được biết, hiện “mẹ Thơ” đã trở lại với con người bình thường như trước.

*
Duy Tuấn - Quang Trung