Chào tất cả các thầy! Các huynh đệ trên diễn đàn!

hungvirila tham gia diễn đàn được một thời gian dài, đọc rất nhiều bài nói về chuyện ma quỷ thần...Thực tế thì hungvirila tin và rất tin các chuyện đó là có thể sảy ra. Nhưng tuần vừa qua chuyện đó đã sảy ra trong đình mình. đệ đã nghĩa ra một số phương án để giải quyết nhưng đang do dự xin kể ra đây để các thầy các huynh đệ giúp đỡ. Hiện nay các thành viên trong gia đình đang rất hoang mang. Mong sớm tìm được thầy giúp đỡ!


Thứ 3 tuần vừa rồi (ngày 24/03/2009) khoảng 13 giờ đang ngồi bên nhà hàng xóm thì nghe vợ gọi giật giọng. Mình bật dậy phóng về nhà thì thấy vợ nói Anh ơi Cụ (Bà nội của vợ) mất rồi. Hai vợ chồng mình thấy ân hận vì lâu không về thăm cụ (do bận việc và vợ mới sinh và đường cũng hơi xa). Thế là vợ chồng và 2 cháu nhỏ vội vàng khăn gói về quê.

3 giờ mới bắt được xe Yên Bái và về đến nhà Cụ thì lúc đó là hơn 6 giờ. Khi về đến nhà thì nghe mọi người nói Cụ vừa tỉnh lại và rất khoẻ mạnh chỉ tội là hay cáu gắt với con cái. Năm nay Cụ 82 tuổi và tai Cụ bị điếc mấy chục năm nay nhưng không hiểu vì sao bây giờ tai cụ lại thính như bình thường.
Vì con cháu người nhà về và dân làng đến chơi đông nên cụ tỏ ra rất tức giận một điều gì đó. Các chú gọi điện dù nói rất bé nhưng cụ cũng biết nội dung và mắng.
Sáng hôm sau bố vợ mình được ông bạn cùng bộ đội dẫn đi xem bói họ bảo 12 giờ đến 13 giờ chiều nay Cụ sẽ đi. Tất cả người nhà họp lại coi giờ đó là giờ hệ trọng bất cứ ai ở đâu giờ đó cũng phải có mặt.
Gần 12 giờ cụ bắt con cháu mặc quần áo, găng tay.. để cụ nên giường và cụ nói cụ sẽ đi. Mặc dù sáng hôm đó cụ vẫn đi lại bình thường, thấy mồm cụ lẩm bẩm cả nhà nghĩ cụ đọc kinh nên không ai nói gì...
Riêng bản thân mình thì luôn nghĩ cụ không thể chết được vì cụ rất khoẻ bình thường cụ bị còng lưng nhưng sáng hôm đó mình đã thấy Cụ đi thẳng người và giọng nói thì rất mạnh mẽ. Khoảng gần 13 giờ con cháu ngồi quanh giường cụ thút thít khóc mình thì tụng kinh để cụ ra đi thanh thản nhưng cũng cầu nguyện rằng nếu 13 giờ trôi qua mà cụ không chết thì xin hộ trì cho Cụ sống thêm với con cháu vài năm nữa.
Mình nhìn đồng hồ trôi qua 13 giờ cụ vẫn nằm im. Mình ra ngoài khoảng 15 phút quay lại thấy Cụ vùng dậy nói oang oang với con cháu là tao không đi được. Cụ nói và mắng các con trai là " Nhà có 5 thằng con trai mà không biết gì người ta đến giúp mà không biết cảm ơn người ta". Mình cảm thấy lạ và nghĩ là lúc cụ nằm cụ đã gặp ai đó.
Cụ vùng dậy đi tìm 2 con dao mài thật sắc và cầm vào gường. Cả nhà không ai hiểu nhưng thấy cụ khoẻ là mừng rồi còn cụ muốn làm gì thì làm.
Các chú cho rằng cụ già trái tính hoặc do tuổi già nên thần kinh phân liệt gì đó. Mình thì bắt đầu thấy ghi ghi, mình nghĩ có thể cụ bị ma ta trêu.
Vì cụ điếc nặng nên mình không làm cách nào để hỏi chuyện đó được vì nhà lúc nào cũng đông người.
Tối hôm đó cụ không ngủ cứ ra ngoài bàn ngồi tay thì cầm dao mồm thì liên tục lẩm bẩm. Vì mình ngủ ở nhà chú lên không quan sát được chỉ biết ngày hôm sau thỉnh thoảng cụ lại nói là cụ đi.Cụ chuẩn bị quần áo chu đáo dặn dò con cái để cụ đi. Và cuối cùng cụ không đi được. Mọi người lại nghĩ thần kinh của cụ có vấn đề. Có lần ông chú vì thức khuya nên mệt quá nằm giường của cụ nghỉ, cụ ra đuổi dậy để cụ đi mình thấy thế bèn đến nói to vào tai cụ là cho con mượn lọ dầu gió cụ đi tìm và đưa cho mình và nói với ông chú là mình làm cụ nhỡ xe không đi được. Vì sau này ông chú nói nên mình mới biết vì lúc đó mình nghĩ do thần kinh cụ có vấn đề???
Thấy Cụ khoẻ lại nhanh chóng nên người nhà cũng đi dần, các chú hay các em bận công tác thì phải đi. Mình thì định thứ sáu cũng đi nhưng vẫn thấy băn khoăn điều gì nên mình quyết định ở nhà qua đêm.Vì mọi người đi vãn nên vợ chồng mình có chỗ ngủ ở nhà cụ,( những ngày trước phải sang nhà chú để ngủ)
Đêm thứ sáu (27/03/09) Khoảng 2 giờ đêm mình thấy tiếng động của cụ và các chú nên mình tỉnh dậy và đi ra thì nghe chú kể là cụ cầm 2 con dao và cái dìu chém ra cửa, bắt con cháu đóng chặt cửa không ai được ra vì mở cửa ra là quân lính nhà trời vào bắt cụ đi. Nên chú sợ quá gọi mọi người dậy lúc này cụ mới nói là quân lính nhà trời ở đầy sau nhà rồi tiếng xe về để đưa cụ đi.
Mọi người đang hoang mang vì mỗi câu nói của cụ đều rất tỉnh táo. Mình bảo Cụ cứ mở của ra con sẽ đuổi họ đi mình cầm búa mở của ra thì các chú ngăn lại không cho ra. Nhưng cụ nói để cho nó ra thế là mình ra một lúc sau mình trở lại và bắt đầu nói chuyện với cụ bằng cách ghi ra giấy.

Mình ghi như sau:
- Cụ có nhìn thấy ai gì không?
Cụ nói không nhìn thấy nhưng nghe được người ta ầm ầm sau nhà và và trên đồi nghe thấy người ta gọi tên và tuổi của cụ. - Cụ bị tà ma nó trêu đây cụ đừng sợ nó vì nếu người nhà trời về bắt cụ thì không ai cản được. Cụ đóng cửa họ cũng vào được.
Cụ không đồng ý cho mở cửa và bảo người ta bảo cụ và cô út đi ngủ để đến giờ sạch người ta đưa đi.

- Có một số người bị chết lâm sàng sau đó có thể giao tiếp được với người âm, ở đâu cũng có ma ta chỉ tội mình không thấy họ:
Cụ đọc một lúc rồi nói: Đấy đấy họ đọc đấy cụ chưa đọc đến đấy người ta đã đọc đến "giao lưu với người âm" Thực tế thì mình ghi là giao tiếp.
Mình nói to với cụ vì không viết được tay hơi run run : "Thế thì người ta đứng sau lưng con rồi thì người ta mới đọc được chữ của con"
Cụ bảo cụ không biết vì cụ không nhìn thấy chỉ nghe thấy có người lớn tuổi hơn bảo: " Cháu người ta ở đây dừng đọc"

Lúc này mình tin chắc là họ đang đứng sau lưng mình, mình sợ quá niệm Nam mo a ri da phat và viết tiếp:
- Cụ nói với người ta là cần gì để con cháu chuẩn bị, cần gì cũng được chỉ cần để yên cho Cụ sống cùng con chau.
Cụ bảo: người ta nói là mình phải nói người trên chứ không được nói người ta.
Và cụ bảo người ta đi ra khỏi nhà mình rồi và cụ cầm dao nên gường ngủ.

Mình cũng nên giường nhưng không ngủ được tới sáng, nhưng mọi người ai cũng ngủ ngon tới sáng. Đêm nằm mình nghĩ nhiều phương án nhưng đang băn khoăn quá. Sáng dậy Bố vợ mình nói lên chùa Hớn để gặp ông Nguyen Duc Thanh người mà cụ nói ra lúc đêm.Hỏi các cụ trong Làng thì đúng là có Chùa Hơn thật. Đến trưa mình đã về đến Hà Nội, gọi điện hỏi ông Ngoại thì ông nói đúng là có ông Nguyễn Duc Thanh trước là trụ trì chùa này nhưng ông ấy mất rồi. Nhà chùa nói sẽ tụng kinh cầu gì đó để cụ được yên...
Không rõ chuyện này sẽ thế nào sáng mai mình gọi cho ông ngoại thì mới rõ thêm được.

Mong các thầy có kinh nghiệm trong việc thực hành tâm linh chỉ bảo giúp đỡ. hungvirila 0912707745


Câu truyện có thể kể không được liền mạch cũng có thể khó hiểu mong thông cảm! Cách sưng hô Mình có thể không hợp với các Thầy các Bác lớn tuổi mong lượng thứ.