mình cũng tin vào duy tâm,tuy nhiên cũng giải thích sự việc theo cơ sở logic
và mình thấy cái nào cũng có cái hay của nó
nhưng có một việc là:
-bản thân mình khi gặp chuyện nguy hiểm nào đó thì hay bị tim đập nhanh và cảm giác sợ hãi sẽ đến,mặc dù không biết là chuyện gì,nhưng khi bị như vậy thì y chang rằng điều chẳng lành sẽ tới
-mình cũng thường hay có cảm giác một điều gì đó trước khi sự việc xảy ra,hình như là một giác quan nào dẫn dắt mặc dù những cảm giác này là không rõ ràng
sau này mình cũng hay niệm thần chú đại bi và cảm thấy an ổn
bác nào có thể lý giải giúp mình hiện tượng này không
lưu ý:mình không phải là người duy tâm cũng không có suy nghĩ hoang tưởng nhưng những lúc bị như vậy thì thấy rất là mệt,mặc dù mình là người chơi thể thao thường xuyên,sức khỏe khá tốt