Con người là một thể thống nhất với vũ trụ , mối quan hệ giữa Tam Tài Thiên Địa Nhân lại ứng với Tinh Khí Thần trong cơ thể . Muốn biết Thiên Thời thì xem xét sự dịch chuyển của Tinh Tú , muốn biết Địa Cơ thì xem xét sự biến hóa của Lục Khí . Muốn biết Nhân Tâm thì cần xem xét Sắc Khí . Thuyết vũ trụ Tiến hóa lấy vụ nổ Big Bang làm nguyên nhân phát sinh ra vũ trụ . Thì Đạo giáo lấy sự Hỗn Độn Sơ Khai làm nguồn gốc của Vạn Vật . Hỗn Độn Sơ Khai , vạn vật không hề có sự phân chia , chỉ bao trùm vạn vật là Hỗn Nguyên Nhất Khí , cái đó có thể tương tự như Hố Đen của vũ trụ , có nhiều thuyết nói về sự hình thành hố đen , song có một thuyết đang chiếm ưu thế , đó là do sự nhồi nén của quá nhiều vật chất vào trong một khối không gian nhỏ bé , khiến cho lực hấp dẫn trở nên quá tàn bạo , khiến cho một lỗ nhỏ cũng có thể chứa cả một hành tinh . Trong Phật Gia cũng từng nói : "Trong một hạt bụi có chứa cả Thái Sơn" , đó có thể là như vậy . Lại xét đến thuật kết Đan , há chẳng phải vận công ép mọi thứ quy tụ Đan Điền hay sao . Đạo Trời vốn chẳng thay đổi " Dương Trưởng Thì Âm Tiêu , Chí Dương Sinh Âm , Chí Âm Sinh Dương " , tuần hoàn liên miên không ngớt , đến một lúc nào đó , hố đen vũ trụ không còn dung nạp được nữa thì bao nhiêu vật chất sẽ tự nhiên bung ra , gây ra tiếng nổ lớn ...Cũng như vậy Hỗn Độn Sơ Khai bắt đầu chuyển sang Thái Cực . Thái Cực là gì ? Đó là do một chấn động làm cho Âm Dương bắt đầu phân chia , Dương Thanh thì biến thành Thiên , Âm Trọc thì Biến thành Địa . Âm Dương , Thiên Địa vừa mới hình thành , chưa có Chi Phối lẫn nhau nên gọi là Thái Cực . Thiên Địa sơ giao thì hình thành nên Tứ Tượng , từ đó bắt đầu xuất hiện Lục Khí . Lục Khí này trong Kinh Dịch thì là các quẻ : Cấn , Chấn ,Tốn , Khảm , Ly , Đoài . Trong cơ thể con người đó chính là " Hàn ,Thử, Táo, Thấp, Ôn, Lương . Trong Ngũ Hành chính là Kim, Mộc ,Thủy Hỏa, Thổ, Không . Không đó là gì ? đó có thể tạm gọi là Đạo , vì sao ? Vì Nó thống nhiếp Ngũ Hành , Thu Gom Âm Dương , Dưỡng Bát Quái . Cái Không đó trong con người chính là Tiên Thiên Nhất Khí . Trong Phật Giáo , lấy Thập Nhị Nhân Duyên mà xét ... thì "Lục Xứ " cũng có thể là nói về 6 thứ này . Từ Khi có Lục Khí , thì giữa Thiên Địa bắt đầu xuất hiện Sinh Vật . Từ khi có thêm Sinh Vật thì vạn vật sẽ phân thành ba thái cực , lấy con người làm đại diện đó là Thiên -Địa- Nhân . Thiên Địa vẫn trường cửu , và vẫn vận hành theo đúng quy tắc của nó , chỉ có con người ở giữa Thiên Địa , tự mình Tác Tạo lấy . Bởi vậy , vô hình chung đã làm rối loạn cái bản chất vốn có của mình . Họ đã tạo ra một nền văn minh rực rỡ , song cũng chính họ đã tự lấy dây trói mình... ngày càng chìm vào trong mối Tơ Vò , Sinh Sinh , Tử Tử không dứt . Ham Danh Vọng , Quý Tiền Tài , Xa Nhân Nghĩa,Trái Tự Nhiên . Bởi Vậy , Bệnh Tật Hoành Hành , Nội Tâm Xáo Động ...ai cũng phải công nhận một điều "Đời là bể Khổ"...Song Con Người , với Trí Tuệ hiểu biết , với cái Tiên Thiên Nhất Khí , thứ có thể cùng trường tồn với Đại Đạo , có thể vận dụng sự chuyển vận của Thiên Thời, Địa Cơ mà hành động cho đúng . Đó chính là Thiên Căn , Nguyệt Quật . Y như con người nằm trong sợi tơ , muốn gỡ nó , phải nằm yên cái đã , sau đó xem xét sự biến hóa của sợi tơ mới có thể tự giải thoát cho mình ...Đó là con đường Tu Chân .