Cháu có bà ngoại đã mất lâu lắm rồi ( từ lúc bố, mẹ cháu chưa lấy nhau ). Nhưng bà linh lắm, khách lạ vào nhà là thấy liền. Mà hình như bà chỉ ở mình nhà cháu thôi. Tự dưng không hiểu sao mà giờ hồn bà lại sang Pháp. Nhập vào dì của cháu ở bển. Mà dì cháu trước khi bị bà ngoại nhập thì bị lên huyết áp và xỉu rồi được chở đi cấp cứu, sau khi cấp cứu cho tỉnh thì dì bị bà ngoại nhập vào. Đến nỗi bác sĩ phải ngạc nhiên là tại sao mà máu lên quá cao, mà vẫn còn sống đối với người khác thì đã chết lâu rồi. Và sau khi bị nhập vào dì cháu ăn rất nhiều mỗi bữa ăn đến sáu, bảy chén cơm. Dì cháu có 1 người con gái tên Trúc. Chị Trúc có mấy người con gái nhưng có 1 người thì chết từ khi mới sinh. Lúc dì cháu bị bà ngoại cháu nhập vào thì một trong những đứa con của chị Trúc cũng bị đứa bé chết từ lúc nhỏ nhập luôn. Và nó nói là bà cố ngoại dưới này đói lắm không có ai cho ăn hết ( Năm nào nhà cháu cũng cúng và đốt giấy tiền cho bà vào các ngày giỗ và lễ tết), nó còn la khóc là bà cố ngoại đừng bắt bà ngoại nó đi ( nó gọi bà ngoại của cháu là bà cố ngoại ). Nó nói là bà cố ngoại định làm cho bà ngoại nó mệt rồi bắt đi luôn. Nó nói ở dưới đó nó sống với bà cố ngoại và bà hai ( bà hai là chị của mẹ cháu và dì cháu). Đứa bé bị nhập còn rất nhỏ và cũng chưa có ai kể cho nó nghe về bà ngoại cháu và dì hai, nên không thể tự nó bịa ra mà nói được. Hiện nay gia đình dì cháu bên Pháp rất hoảng loạn. Vì một phần là mọi người thấy dì cháu và đứa nhỏ bị nhập. Một phần là đến cả bác sĩ cũng không thể chẩn đoán chính xác bệnh, vì máu lên quá cao mà không chết, và ăn uống rất khỏe. Cháu xin mọi người giúp dùm cháu làm cách nào để bà ngoại cháu đứng nhập vào người dì cháu nữa (cách nào đừng hại đến vong hồn của bà nha). Và vong hồn của bà trở về nhà cháu như trước kia ( từ trước đến giờ hồn bà vẫn ở nhà cháu mà ).