Mở mắt là để nâng cao nhận thức, nếu không thì không có cách nào để thấy các thứ mắt người không thấy, mình khẳng định là mình rất muốn mở và mở cho vui mà ma quỷ gì kệ. Có thần thông như hổ mọc thêm cánh, khi có mắt ba muốn không thấy nữa thì nhìn bằng mắt thịt, lúc cần thì nhìn bằng giữa trán, có mắt ba ngồi một chỗ có thể ngắm cảnh muôn nơi, cao nữa thì ngắm địa ngục, quan sát các loài ma quỷ vong hồn... nhìn xuyên thấu ( hấp dẫn này ), ngoài ra học thêm xuất hồn để du ngoạn khắp chốn mà không tốn sức hay xăng xe v.v nói chung dù cho là người, hay dị nhân đều có lợi hại tự mình phải kiểm soát đừng đổ lỗi cho thần thông, ai muốn thì cũng được thôi nhưng không phải muốn thần thông là có. Mình thì chưa luyện được môn thông nào cả nhưng với mình thì mấy thứ này như món đồ nhắm, trò giải trí làm tăng thêm hương vị cuộc sống ngoài ra mình thì đang niệm Phật để tu hành giải thoát thì mấy món thần thông nếu cản đường giải thoát thì bỏ dễ dàng còn lâu lâu mình thiền chút chút và tu luyện để mong đạt được thần thông.