kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Có nợ duyên kô các bạn?Tiền kiếp nợ duyên,kiếp này dang dở :)

  1. #1

    Mặc định Có nợ duyên kô các bạn?Tiền kiếp nợ duyên,kiếp này dang dở :)

    Có nhiều lúc cuộc sống quá giả dối,ta đến với nhau bằng gương mặt bôi vôi (chuẩn không cần chỉnh)....Thất vọng về bản thân mình sao quá nặng lòng,sao quá tin người...thất vọng về những gì đã xảy ra...Thất vọng về con người đối với con người...sao lại có thể sống với nhau bạc bẽo đến như vậy...

    Tình cảm là gì?Là không mua được bằng tiền,không tạo được bằng tay,cũng không sản xuất được bằng máy...Tình cảm giữa con người với nhau ví dụ như là một người luôn yêu một người và luôn sẵn sàng hy sinh vì người kia,và người kia cũng biết được điều đó.Nhưng khi người kia gặp được 1 người khác có lẽ lại nảy sinh tình cảm với người khác kia,thì người kia lại yêu người khác kia và bỏ người này...Cái đó là qui luật...vì đó là quan niệm tình cảm của người kia...và mỗi người có 1 quan niệm không giống nhau...Đó là qui luật bởi vì cái gì mới hơn,tốt hơn more condittion hơn thì có lẽ mình sẽ nên chọn,vì có câu người sống trên đời trước tiên là sống vì mình trước.Đó là quan niệm rất thực tế theo cách nhìn thẳng,còn nhìn nghiêng thì phải quan niệm như thế nào...?Phải cho rằng tình cảm của 2 người đã từng có với nhau trong khoảng thời gian nào đó,có dễ dàng để quên đi 1 cách nhanh chóng như vậy hay không?Mọi thứ xung quanh dễ dàng thay đổi như là chấp nhận mất đi 1 ai đó mà trước giờ đã từng chiếm vị trí quan trọng và thay vào đó là 1 người khác...Nếu có thể có 1 kiểu sống như vậy thì rất dễ,nhưng theo tôi thi tôi lại cảm thẫy có lỗi với lương tâm.Tôi không thể làm được như vậy vì theo tôi tin về tín ngưỡng phật giáo,là nếu làm như thế thì sẽ có nghiệp quả..Các bạn có tin về tâm linh không?Tôi chắc chắn rằng có ít người tin về chuyện đó lắm..Nhưng tôi tin là có 1 thế giới vô hình cũng đang xen lẫn vào thế giới của chúng ta,của những con người sống bằng da bằng thịt..Do sở dĩ những chuyện đang xảy ra ở kiếp này chính là do nghiệp quả của tiền kiếp để lại..Tôi không hề oán trách những con người trong kiếp này đã gây ra cho tôi bao đau khổ,vì tôi hiểu rằng những điều tôi phải ghánh chịu cũng là do trong tiền kiếp tôi đã gây nên.Nếu bạn nào không tin,thì cứ nghĩ như vậy đi...vì nghĩ như vậy cũng 1 phần nào đó an ủi bạn và làm cho bạn không có cảm giác nặng nề khi nghĩ và đau khổ về chuyện tình cảm..bởi lí do trong tiền kiếp bạn đã gây nên cho người ta và kiếp này nó là cái giá để bạn phải trả,bạn phải vui mừng mới đúng,vì mỗi lần bạn vấp ngã hay thất bại cũng chính là lúc bạn đã thanh toán bớt đi phần nào đó của nợ đời...

    Theo quan niệm của tôi thì tôi sống thật với bản thân,sống thật lòng và hết lòng vì những người mình yêu..không phải chỉ riêng trong chuyện tình cảm đôi lứa,mà cả trong tình cảm bạn bè,tình cảm giữa con người với nhau,đối nhân xử thế...tôi luôn cố gắng thực hiện được đến 90 %...Tôi không sống bạc bẽo...nhưng ở đời đâu phải cho là sẽ được nhận kết quả giống như mình mong ước..Nhưng tôi vẫn hài lòng vì những gì đã đến,đang đến và sẽ đến....bởi như ở trên đã giải thích rồi đấy.hehe

    P/S : Om Mani Padme Hum
    Last edited by ㉿arma; 11-01-2009 at 02:38 AM.

  2. #2

    Mặc định

    hehe bạn đang vướng vào 1 vòng tròn lẩn quẩn !

    hãy bay cao hơn để thấy xa hơn !
    la isla ha isla ollo

    vậy mà phật lại bảo là không có thượng đế .:icon_evil:

  3. #3

    Mặc định

    bạn ở đâu tôi có thể liên lạc với bạn được k tôi rất cần được chia sẻ.đọc bài của bạn sao tôi thấy nhẹ lòng hơn.

  4. #4
    Nhất Đẳng Avatar của GM.Đường Tank
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    hà nội chẳng đi đâu mà vội
    Bài gởi
    1,451

    Mặc định

    có nợ duyên đấy, nợ duyên nợ tình, nợ từ kiếp trước nên kiếp này phải trả hoặc đời cha đời ông ăn ở bạc tình nên đời con đời cháu phải chịu cái " kiếp đào hoa" chứ không như đời cha ông có cái phúc có "số đào hoa", heee, em cũng đang bị gánh như vậy nè

  5. #5

    Mặc định

    mấy hum trc LX cũng có cảm giác ấy!
    nói trong tâm k yên!
    Nhưng cứ ngồi mà nghĩ thì càng giống như cố gỡ cuộn chỉ rối!
    chi bằng hãy để tự nó tháo ra đi!
    Trái tim chết rồi

  6. #6

    Mặc định

    Đã là Duyên là nghiệp thì...cái gì phải đến ắt nó phải đến,không tránh được.
    Duyên...nợ thì phải trả.Nghiệp cũng vậy
    Trả kiếp này chưa hết kiếp sau trả tiếp.Kiếp này mang thêm duyên + nghiệp mới...Lại phải trả tiếp...........
    Nếu biết đang phải trả thì cứ trả cho xong đi + không tạo nghiệp mới...tu nhân tích đức để khi trả xong thì được hưởng Quả Lành
    Thế nào cũng có ngày được.....................An lạc...(SƯỚNG)

  7. #7
    háhà
    Guest

    Mặc định

    Tôi sẽ quên em quên một người tình phản bội
    Vì tình yêu tôi em chỉ đùa cợt để vui
    Vì tình yêu tôi em đành lòng rao bán
    Còn niềm thương yêu em dành trao hết một người.

    Tôi trách tôi đam mê yêu lầm một người BỘI BẠC
    Trọn niềm tim yêu tôi đã gởi cả về em
    Một lần yêu thương tôi nặng tình trao hết
    Để rồi hôm nay nghe mình buốt giá con tim.


    Tôi tự hẹn lòng quen một cuộc tình nhiều gian dối
    Cố quên một người yêu chỉ chót lưỡi đầu môi
    Nhưng sao trông tôi những kỷ niềm thương nhớ
    Chiếc hôn đầu vẫn bốch cháy trong tôi.

    Tôi sẽ quên em quên một người tình PHẢN BỘI
    Chuyện lòng hai ta xem chỉ là thoáng mộng trôi
    Một mình trông đêm nghe sầu lạnh lùng hoang vắng
    Hỏi lòng tôi quên hay mình tự dối lòng thôi ..?

  8. #8

    Mặc định

    ôi quan tâm làm gì, kiếp sau đâu phải là ta nữa nó có gặp ai cũng ko quan tâm
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  9. #9
    háhà
    Guest

    Mặc định

    Đường thương đau đày ải nhân gian
    ai chưa qua chưa phải là người !
    Trong thói đời, cười ra nước mắt !
    Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu.
    Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao,
    còn gian dối cho nhau.

    Người yêu ta rồi cũng xa ta
    nên chung thân ta giận cuộc đời !
    Đôi mắt nào từng đêm buốt giá !
    Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở,
    Tiền đổi thay khi rủ cơn mê
    để chua xót trên lối về !
    Thói Đời lyrics on
    http://music.yeucahat.com/song/Overs...anh-Quynh.html

    Rượu trần ai gội niềm cay đắng.
    Những suy tư in đậm cuộc đời,
    Mình còn ai đâu để vui
    khi trót xa vũng lầy nhân thế.
    Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi.

    Bạn quên ta tình cũng quên ta
    nên trắng đêm thui thủi một mình !
    Soi bóng đời bằng gương vỡ nát,
    Nghe xót xa ngời lên tròng mắt.
    Đoạn buồn xa ta đã đi qua.
    Ngày vui tới, ôi còn xa.

  10. #10
    háhà
    Guest

    Mặc định

    trời xui tan vỡ tinh đôi lứa
    lời hẹn thề xưa theo gió bay
    nhắc đến làm chi thêm sầu khổ
    thêm tủi kiếp nghèo , phận trắng tay


    khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
    qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
    luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết
    công danh trong tay như cát bụi trên phố hè

    tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thich yêu người nghèo
    tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp
    tôi khôn tôi ngoan nhưng nếu nghèo thì ai biết
    ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe

    xưa nay, nếu nghèo là túng thiếu
    sự đời nhiều gieo neo , làm sao cũng vẫn nghèo
    nghèo nhưng luôn luôn vẫn vui tươi luôn luôn vẫn yêu đời , luôn luôn hé môi cười

    từ lâu tôi đã...mang tên con số nghèo
    nên ngại không giám nói yêu ai một câu
    dám mơ dám mộng gì xa đâu
    người ta sẽ bảo mình ham giàu
    còn thêm mang tiếng học trèo cao

    người nghèo tay trắng .... tương lai cũng héo mòn
    quen người con gái thấy em còn nghèo hơn
    muốn mua món quà tặng cho em ,
    làm duyên với nàng mà không tiền
    nhờ em thông cảm cho mình nghèo


    em ơi nghèo khó có gì là tội phải không em
    hãy trả lời anh đi trả lời đi em đừng nhẫn tâm làm thin

  11. #11

  12. #12
    háhà
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi baochungit Xem Bài Gởi
    ôi quan tâm làm gì, kiếp sau đâu phải là ta nữa nó có gặp ai cũng ko quan tâm
    up mấy bài hát lên để nó hòa hợp với tâm trạng của cái topic này cho nó lãng mạn tí , còn hahà thì không cần lo đẹp nết , đẹp người hơn cả mẫu nhưng có cái khuyết điểm là nói chuyện dễ ghét hahaha....................

  13. #13
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Lãng mạn nhỉ . :D
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  14. #14
    háhà
    Guest

    Mặc định

    Thấm vô xương tủy chứ chẳng đơn giản

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. duyên trần
    By 67890000 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 14-05-2010, 05:02 PM
  2. THƯ MÙA VU LAN (Phật tử Thường Duyên)
    By 67890000 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-08-2008, 11:00 AM
  3. Duyên...
    By GiacNgo in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 28-06-2008, 12:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •