con tên là quách thành phúc ở tại Bạc Liêu, 14 tuổi, từ nhỏ con đã say mê với các loại bùa chú, do con mới vào nên nếu có gì không phải thì xin các chú các bác bỏ qua cho con
bác Nhật-Nguyệt ơi, bác giúp dùm con chuyện này, con cám ơn bác nhiều lắm
"gia đình của bà ngoại con ở tại bến tre,ngoại con thì vừa mới mất khoảng 1 năm nay, vừa hôm qua thì dì con mới đi coi thầy về, thầy nói trong lư hương có 1 lá bùa, dì con về nhà đổ lư hương ra coi thì có 1 lá bùa màu vàng vẽ hình 1 người đàn bà, còn có thêm 1 cái củ gì nữa hình như là ngải. bác làm ơn chỉ dùm con cái cách nào để giải cái lá bùa và làm cho họ không thể ếm mình nữa được không bác"
Con xin cám ơn bác trước, xin chào cả nhà thế giới vô hình