Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
@ SMC:
Thế nào là BIẾT (GIÁC)
biết như trong trích dẫn là cái biết theo lục căn, xúc lục trần mà biết, bị giới hạn.

SMC có từng nghe đến cái BIẾT (GIÁC) nào mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian không?

Có đó, nó là TRỰC GIÁC, giác trực tiếp.
Cũng phải hỏi trước SMC có tin "trực giác" tồn tại không? Trực giác này và cái "giác- biết " mà do ý thức biết " mình biết mình đang làm gì " này cái nào mới là chân giác?

Ví dụ: 2 người anh em sinh đôi bị thất lạc nhau từ bé, mấy chục nm sau người A tìm được đường về, trong ngày hôm đấy người B thấy trong người rạo rực khó tả cả ngày bèn kể với vợ : "bà nó à hôm nay tôi thấy trong người thế nào ấy, linh tính mách bảo tôi rằng có việc gì đó sắp phát sinh "

- Trong trường hợp này cái " Biết" mà người B cảm nhận được là " ý thức biết được mình làm gì, hay cái biết này do đâu mà có" ?

Ví dụ 2: người ta bảo " hành thiện tích đức, phước lộc cho dù chưa đến nhưng mà họa tự tránh xa" cái HỌA TỰ TRÁNH XA này do người đó " biết để tránh họa" hay nó sảy ra tự nhiên ?

Cái biết nào mới là Chân Giác? Tu tập phật đạo là để tinh tấn cái GIÁC nào?
Giác Trực Tiếp sẽ không có đối đãi, không có thức trí ,không có thức niệm, không có năng sở năng. Có Ta hay Không Ta nó chẳng liên quan gì đến Bản Giác. Và lời tôi nói đây cũng chỉ là mượn lời để nói, lời chỉ là phương tiện để chỉ hướng đến. Còn mỗi người tự chứng kiến sẽ Tỏa...!!!