HOÁN SỐ ĐỔI PHẬN

PHONG LINH

“Phú dữ quới nhơn chi sở dục,
Bần dữ tiện nhơn chi sở ố.” (1)

Phàm là kiếp người, mang phận chúng sinh trong cõi người ta, ai mà không ham kim tiền phú quới, mong được phước điền, vinh hiển. Nhưng, chuyện nhơn gian đâu phải muốn là được, cầu là thấy. Bởi thế, khó tránh được tâm vọng tưởng. Mà, tâm vọng tưởng lại không ngừng bị rang buộc bởi âm dương luân hồi, can chi tướng số. Vì cớ sự như vậy nên người ta tin vào số phận là chuyện hiển nhiên.

Chỉ tội thân cho cụ Đương Niên Hành Khiển (2) năm Mậu Tý nay. Năm hết tết đến, cực thay cho cái thân già lọm khọm phải lo đáo hạn ngân hang, lo trả nợ, lo lương thưởng tháng 13 cho nhân viên, lo kết toán sổ sách đặng còn bàn giao với Tân Niên Hành Khiển năm Kỷ Sửu sau. Trong thời thế kinh tế khủng hoảng thế này, cơ sự mần ăn kinh doanh còn chưa biết lỗ lãi thế nào. Thực phiền sầu trăm mối! Vậy mà hết chính thất, rồi tới phòng nhì đòi lâm bồn.

Ơ hay có chuyện lạ lung. Tất niên, là phụ nữ không hỏi han đến chuyện nội trợ, dọn dẹp nhà trước, buồng sau, lau chùi cửa kính, chuẩn bị cỗ lạt đãi chư vị Công Táo đương lúc ngày Bách Tiên Triều Thiên (3) đã cận kề. Chả nhẽ đàn bà lại chỉ coi mỗi chuyện sanh đẻ làm trọng thôi sao. Mà lại là câu nói cũ: Chuyện này đâu phải muốn là được, đã có Thiên Mẫu Nương Nương, cùng thập nhị Mụ Bà coi sóc kĩ càng. Ngay lần trước, khi đưa nương tử đi khám thai định kì, siêu âm chuẩn đoán biết được cả hai thai nhi đều là nữ. Hành Khiển tức tốc email cho Ngọc Hoàng Đại Đế, niệm tình ngài cũng đã can thiệp hộ mà nào đâu có hoán đổi được nữ thành nam. Bây giờ thai vừa quá 8 tháng, lại tới lượt hai thai phụ đồng lượt đòi đẻ vào cuối năm Tý chứ nhất nhất không chịu để qua Tết Nguyên Đán. Cực chẳng đã, phải điều tra xem lí do khởi nguyên từ đâu.

Thì ra con người vì quá tin vào tử vi tướng số, và lòng tin quá chất phác thật thà ấy lan sang cả việc sinh nở nên mới sanh chuyện nảy sự. Người ta đồ rằng con gái mạng Kỷ Sửu là không tốt. Mới năm ngoái thì họ nghĩ sinh con năm "heo vàng" là tốt. Báo chí loan tin tất cả các cơ sở y tế, nhà thương tại Hà Nội, Sài Gòn và các vùng phụ cận đều không đủ giường cho sản phụ nằm. Hai ba người phải lần lượt chung nhau một giường. Đành rằng bực mẫu thân nào chẳng yêu thương nhi tử. Trong mình mang bào thai thì chỉ mong cho con cái ra đời được thông minh, thanh tú, lớn lên được hưởng phước điền. Năm nay lại vậy, các bà các cô lo sợ con cái tuổi Kỷ Sửu không tốt nên tranh nhau trèo lên bàn mổ với vọng tưởng là có thể hoán đổi số phận cho con mình. Vậy năm sau lo tuổi Dần cao số thì lại thi nhau … phá thai à.

Sở dĩ Tử Vi luận đoán số phận con người dựa vào 5 yếu tố căn bản Năm- Tháng- Ngày- Giờ- Nơi Sinh nên thời điểm chào đời rất quan trong với số phận của một đứa trẻ. Nhưng sự hình thành và phát triển của một con người còn dựa vào nhiều thứ nữa. Phần lớn những yếu tố để hình thành nên trí lực, diên mạo đã được định hình khi còn là bào thai dựa trên AND, tâm lý bà mẹ, chế độ dinh dưỡng, môi trường, nhiệt độ. Rồi khi là ấu nhi tới lúc trưởng thành còn bị ảnh hưởng bởi dinh dưỡng, gia đình, nền giáo dục, môi trường xã hội… Mà những yếu tố trong tương lai này lại không thể tác động đến thời điểm sinh trong quá khứ. Như vậy thời điểm sinh đâu có ý nghĩa hoàn toàn quyết định tới diện mạo, tính cách, cũng như không thể xác định hoàn toàn vận hạn tương lai.

Trăm năm trong cõi người ta, phước điền tại tâm phước bất li tâm. Phát tâm đi cầu phước thì ắt sẽ toại. Hà cớ chi phải tự hành hạ mình làm hao mòn nhục thể, không những làm tổn hại tới sức khoẻ thai phụ mà cả thai nhi cũng không được tròn tháng đủ ngày. Thai nhi sanh trước 37 tuần khả năng bị rủi ro rất cao về hô hấp, nhiều trường hợp hỗ trợ ôxi quá nhiều gây khô giác mạc ảnh hưởng đến thị giác của bé sau này, thậm chí có thể bị mù. Đấy là còn chưa kể lục phủ ngũ tạng chưa đủ thời gian để hoàn thiện... Đã cất công khai hoa thụ phấn, sao không nỡ chờ tới lúc trái chin trĩu cành. Ai đời ăn quả xanh mà không bị chát đâu.

-------------
(1) Giàu sang phú quí người người đều muốn. Khổ sở vi hàn ai ai cũng ghét.
(2) Vị thần tiên chăm nom chuyện thế gian trong một năm.
(3) Ngày 23 tháng Chạp Âm Lịch – Ngày ông Công ông Táo lên chầu trời.