Tôi vốn sinh ra ở vùng đất, mà ở đó những tàn dư truyền miệng về tâm linh đã in đậm vào óc tôi từ con nhỏ. Sau này khi nghiên cứu tìm hiểu thì vùng quê địa linh đất bắc này cũng trợ duyên không nhỏ. Giờ đây khi tôi không quá say mê nữa mà chỉ còn coi là thú vui khi trà dư tửu hậu, đương nhiên cái nhìn về những chuyện này khách quan hơn dung dị hơn. Ở đây chủ yếu điều tôi muốn nói chỉ như một câu chuyện có độ tin cậy vì cái mà tôi thực sự trải qua, hoặc các bậc thầy tôi truyền lại nhưng tôi không thực hành, chắc là nghiệp của tôi chỉ dừng ở mức NC chứ chưa phải là thày.
Nhân duyên dẫn tôi đến tìm hiểu phù thủy, trước đây khi đi ngắm các thế đất ở vùng miền tôi thường trợ giúp từ linh giác nên việc phát hiện tìm huyệt rất nhanh và điều này thì có vài người đi ngắm đất cùng tôi thừa nhận, nhưng mặt trái thường bị phiền toái cả hữu hình lẫn vô hình sau mỗi lần đi về điều đó làm tôi nghĩ đến phù lục như một công cụ phòng vệ là chủ yếu.Khi thực hành về PT nhất là âm phần thì tôi thấy phù lục rất cần vì tìm được đất mà không có sự hõ trợ của nó thì khó đạt được hiệu quả, hơn nữa phù lục cũng có tác dụng cải tạo đất ví như nối long mạch, tạo mạch nhỏ. yểm trấn âm dương trạch.