Nghe kể cứ hằng năm ,đêm 30 là đêm xuất hành của các tay Trộm, vì họ cho rằng ngày này là ngày tốt nhất nên mấy sư tổ này để ý rình rập sẳn, bà con thì lo , dọn dẹp , mua sắm, cỏn mấy ông thì đi rảo địa ,chấm điểm khu xuất hành:04: một số ông bà xưa tin rằng, những tên trộm Xuất hành bằng cách tìm cây chổi , cây chổi là bửu bối , chúng dùng cây chổi để quét, nếu vô tình cây chổi đề trước sân,chúng mượn đỡ lấy quét quét thì y như rằng năm đó ,trong xóm đó cũng có tin mất trộm. không biết thực hư như thế nào , tin hay không thì tùy ? nhưng dẩu sao vẩn tin là hơn, quét dọn trước sân, gom cất chổi vaò trong nhà vẫn tốt ,đầu năm đầu tháng ai dựng cây chổi trước nhà trông mất thẩm mỹ:)

sau khi cúng giao thừa , ông bà cẩn trọng hơn.Dùng một miếng lưới củ và một ghế nồi cơm, treo phía ngoaì cửa ngay chổ ổ khoá"sáng sớm chủ nhà mở cữa tháo đem vô", treo như vậy nếu lỡ tên nào xui , muốn chôm chỉa nhà đó ,vướn thấy cái này y như rằng trong năm đó , làm ăn thường trục trặc, nhưng thường mấy tên này cũng sợ họ lẽn vào đường khác:04: