Số là gia đình em thì bố mẹ rất là nghiêm khắc, con cái có bạn trai bạn gái thì phải được sự đồng ý của cha mẹ, nhưng mà nói chung cũng ko khắc khe lắm chỉ cần gia đình người bạn tử tế là được rồi.
Em có 1 nhỏ em gái năm nay cũng đã 24 tuổi rồi, cũng khá dễ thuơng, tính tình ngoan hiền nó có bạn trai rồi tính ra năm sau 2 đứa đó sẽ đính hôn. Gia đình 2 bên cũng rất thân nhau. Nhưng mà tai họa bỗng nhiên ập xuống, bạn trai nó phát hiện ra nó đang cặp kè với 2 người nữa. Thì ra sự việc này diễn ra rất là lâu rồi, nhưng mà con nhỏ em em nó nói dối gạt ba mẹ em và cả cậu bạn kia nữa. Nhưng khi mà sự việc vỡ lỡ thì nó vẫn tiếp tục nói dối, gạt mọi người. Tội nghiệp cậu bạn kia hy vọng vào nó quá nhiều bây giờ thất vọng thấy tội lắm, cũng may cậu bạn kia ko nói lại cho gia đình bên kia biết chắc ko gia đình em có mà "độn thổ".
Em tìm hiểu thì mới biết con nhỏ em xưa nay nó quen với 3,4 người 1 lúc, rồi nói dối gạt mọi người là ko co nguoi yeu, xong rồi nó chờ cho nguoi củ chủ động chia tay rồi nó phủi như phủi bụi. Có điều tình cảm của nó có vẻ rất thật và ko ai nhận ra là nó đang nói dối. Bây giờ nó đag quen 2 nguoi , mà em biết có 1 thằng là người xấu và đang lợi dụng nó mẹ em khuyên mãi mà nó ko nghe, nó biết sai nhưng mà nó vẫn làm. Mẹ em sợ lắm, nó cứ đùa giỡn với tình yêu rồi nói dối như vậy sớm muộn cũng sẽ bị trả báo, vì em biết nó làm cho nhìu người đau khổ lắm rồi(tội nhất là cậu bạn sắp đính hôn), bây giờ chắc 2 người xấu kia xuất hiện để quá báo nó.
Bây giờ em phải làm sao đây, có phải nhỏ em em nó đang tạo nghiệp ác ko ? Xưa nay nó sống tốt lắm, biết suy nghĩ cho gia đình, gap ai kho khan la nó giúp đỡ ah, nó là đứa con ngoan của ba me, hàng xóm ai cũng quý mến hết, ko biết sao tự nhiên mọi chuyện thay đồi nó lại thành người xấu đi lừa gạt tình cảm rồi gạt luôn ba me em. Có phải nó bị vong nhập theo phá ko?? Mọi người làm ơn giúp đỡ em với vì kẻ xấu kia sẽ lợi dụng nó bất cứ lúc nào !!