Wind không phải là phật tử, gia đình trước nay không thờ cúng, mê tín gì, nhưng luôn tôn trọng thế giới tâm linh. Trong cuộc sống, những suy nghĩ của Wind càng nối W lại gần với triết thuyết của Phật giáo.

Nay xảy ra một chuyện nên Wind lên diễn đàn nhờ các bác, cô chú, anh chị chỉ giúp vì Wind thật sự không biết phải làm gì.

Con trai Wind năm nay mới gần 2 tuổi. Từ khi bé được 13 tháng đến nay lúc nào cũng bệnh như viêm phế quản, viêm mũi họng, viêm tai (hệ hô hấp), nhiễm virus siêu vi, đặc biệt bị nhiễm tay chân miệng (căn bệnh đáng sợ mới bùng phát 2 năm trở lại đây mà nếu bị ác tính sẽ tử vong trong vài tiếng hoặc để lại di chứng não) trong vòng 7 tháng bị tới 3 lần. Các trẻ khác khó bị tái nhiễm như vậy. Bệnh nhiều nên bé uống thuốc gần như 25 ngày/ tháng, lúc bệnh luôn sốt cao > 40 độ, nôn ói và bỏ ăn. Hai tháng nay bé phải uống kháng sinh liên tục vì hệ hô hấp viêm nhiễm, nếu ngưng kháng sinh 3 ngày (theo phác đồ trị liệu phải ngưng) là lại sốt cao ói mửa.

Ngày 5/12 (dương lịch) Wind chuyển nhà đến ở ké nhà người bạn (Wind chỉ có 2 mẹ con đơn độc). Ngay từ lúc đó đến gần đây, đêm nào bé ngủ cũng giật mình khóc thét. Mọi khi ngủ, bé ngủ ngoan từ 9, 10g tối đến sáng, thỉnh thoảng cựa mình kêu ọ ẹ, chỉ cần vỗ vỗ là bé ngủ lại. Nhưng khi qua nhà này, 5 ngày đầu W để ý nhìn đồng hồ thấy từ 12g - 1g sáng là bé giật mình dậy, ngay khi dậy là hét lên đưa tay lên chụp chụp như bắt chuồn chuồn, gào khóc quấy bắt mẹ phải bồng lên. Rồi cứ thế đẩy người đòi ra khỏi phòng, tiếp tục gào khóc cho đến khi ra khỏi phòng thì mới ngưng.

Nhà phía dưới nguyên gian là bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà, thần tài thổ địa, táo quân, bàn thiêng, đèn thờ, nhang khói ... bình thường không ai sinh hoạt ở dưới nhà vì cũng không có ai, nên gian nhà dưới nhìn như gian thờ cúng không thôi. Bé nhà W toàn đòi mở phòng ra rồi ẵm xuống dưới thì nín, ngủ lại. Mấy lúc đầu W chỉ mở hé cửa, đứng trong phòng vỗ về, khoảng 30p bé ngủ lại thì đặt xuống. Nhưng mà cứ 1 - 2 tiếng bé lại dậy khóc thét quấy bắt bế lên mở cửa phòng ra. Một đêm thức 4 -5 lần như vậy rất mệt mỏi. Đến 5 -6 g sáng mới ngủ yên tới 9g, đi học muộn nên cuộc sống xáo trộn. W mệt mỏi, kiệt quệ sức lẫn tinh thần. Đêm nào cũng như vậy, trước khi về đây bé chưa bao giờ như thế.

Những lần sau khi bé thức quấy đòi ra ngoài phòng, bạn W ẵm bé xuống phòng thờ là bé nín ngủ lại ngay, nếu đặt bé xuống ghế ở gian này để ngủ thì bé ngủ tiếp, bồng lên phòng trên là lại gào khóc.

Một thầy nghiên cứu VHPD có nói W mua hồ lô để lên đầu chỗ bé nằm. Thật sự trước giờ W chưa bao giờ thờ cúng, kiêng kỵ điều gì (chỉ có thành tâm với cõi tâm linh chứ không hiểu gì về thế giới này). Nay vì con và vì quá mệt mỏi với hơn 20 ngày bé quấy khóc thức đêm, W làm theo. Ngay đêm đó bé ngủ lại ngon giấc như ngày xưa. Đến đêm thứ 2 cũng vậy, và hôm qua là đêm thứ 3 bé tiếp tục ngon giấc.

W cảm thấy sợ. Nếu như vậy là nhà W đang ở có linh hồn đang sống phải không? W không muốn trấn áp bằng hồ lô, mà mong muốn họ được siêu thoát. W phải làm gì bây giờ? Có ai có thể chỉ cặn kẽ cho W cách thức, chùa chiền hay gì đó để W có thể giúp vong linh nhẹ nhàng?