Coi phim tề thiên đại thánh thấy tôn ngộ không đạp mây lướt gió mình thích quá trời luôn . Nhưng nghĩ lại đi trên mây đâu có được vì ở trên đó lạnh lắm (vì ở độ cao mà) nên nếu sau này học được phép đàng vân phải mặc áo ấm thật ấm . Nhưng mà mặc áo ấm nhiều quá thì sẽ nặng nề không đàng vân được .

Vậy phải luyện khí công nóng người lên trước khi đàng vân , nhưng mà luyện khí công thì ra mồ hôi , mà mồ hôi là nước , nước gặp lạnh thì ngưng tụ lại thành nước đá , lúc đó người mình sẽ thành con nhím băng lun! hihi

Cho nên biết đàng vân là 1 chuyện còn đàng vân được hay không lại là chuyện khác !:ciao: