Chào các huynh tỷ cùng các tiền bối
Cho phép YinYang có chút tâm sự qua topic này.

YinYang trước đây gặp nhiều trắc trở, nhưng YinYang tin vào làm hiền gặp lành và cố gắng sống 1 cách trung thực, thật thà với mọi người dù rằng rất nhiều người bảo YinYang sống như thế là kẻ ngu chứ không gọi là trung thực. Đệ tử trước giờ không mong mình phải đi nói dối để đổi lấy điều gì như là danh hay lợi bởi tự trọng của đệ tử rất cao. Nhưng cũng vì tự trọng cao như thế nên khi làm việc với những con người thiếu trách nhiệm đệ tử cảm thấy mình dễ nổi sân si, và rồi bất lực trước môi trường công việc mà xung quanh đệ tử đều là những người làm việc đổ lỗi cho nhau. Khi đệ tử tâm sự với người thân yêu của mình những khó khăn về công việc mà đệ tử phải đối mặt, thì chỉ nhận được những lời chỉ trích từ phía người thân nói mình ngu khờ, thiếu bản lĩnh, làm việc phải biết thoái thác trách nhiệm và đừng để người ta có cơ hội chỉ trích, còn khi lâm vào hoàn cảnh ko tốt thì do bản thân mình yếu kém mà thôi. Xót xa thay, người nhà mình cũng không an ủi mình được bao nhiêu mà chỉ trích thì nhiều lắm.

Đệ tử đi làm việc ngoài cuộc sống, trách nhiệm ko dám nói hoàn tất, nhưng cũng cố gắng làm việc của mình để có kết quả tốt nhất. Nhưng hỡi ôi, nhiều thế lực trong công ty mà thế lực nào cũng phủi tay trách nhiệm phần họ. Đệ tử cũng đã nhiều lần sân si nêu đích danh những cách làm việc không tốt đó, và làm không vui nhiều người. Và đệ tử biết trong số đó cũng vài người muốn đệ tử phải nghỉ việc. Đệ tử đi làm mà áp lực 1 rằng sợ mình làm không tốt để ảnh hưởng những người dây chuyền sau, 2 rằng sợ mình chịu áp lực không nổi mà phải nghỉ việc sau đó người nhà chửi bới đệ tử ngu đần không được tích sự gì lúc đó lại cảm thấy nhục nhã phận đàn ông. Trong lòng đệ tử luôn bất an vì nhiều vấn đề như thế.

Thật sự đệ đang cảm thấy chán cuộc sống này theo một cách nào đó giống như mình ko muốn đối diện. Trên diễn đàn có những tiền bối như TieuDieuTu, HaHungSon, ThanhBinh thì quả thật đệ tử biết mình chưa đủ cơ hội để gặp gỡ cầu đạo trực tiếp nhưng lòng cũng mong chút hi vọng. Cũng có những vị huynh tỉ như PhapChieuMT, NhatNguyet, VoThuong... hi vọng một cơ hội nào đó được diện kiến, và khai thị để đệ tử có chút bình an trong lòng. Giờ phút này, đệ tử vẫn tin vào nhân quả, mà kèm theo cả cảm giác chán nản con người thế gian, chán môi trường cuộc sống xung quanh. Đệ tử giờ đây thật muốn tìm một chân lý để xây dựng sự an tâm của mình, không bị chi phối bởi tác động con người nhiều như trước, nhưng đệ tử cảm thấy bản thân mình chưa "Ngộ" để hết kiết sử "Nghi" vậy nên lo lắng cứ bủa vây lấy đệ tử. Đệ tử ở Biên Hòa, Đồng Nai, skype: VuongVM. điện thoại 0975 11 sáu tám không một.

Đệ tử mong gặp được ân sư chỉ điểm, chỉ ra được cơ sở để dựa vào đó đệ tử thấy mình có tự tin mà vượt qua khó khăn.