Vũ Trụ Thật Vốn tự nó đã có sẵn rồi, Ko sinh Ko diệt. Nó tồn tại một cách khách quan, Ko bởi Người quyết định, Nó có thể được Người nhận biết nó có hoặc KO nhận biết thì đều đúng. Nó Ko quan tâm đến việc Con người nhận biết có hay KO.

Vũ trụ Ảo do các giác quan của con người cảm nhận đưa ra khái niệm+ cảm nhận nó là, Con người tri giác-thu gom (Ko thực sự đúng hết) Vũ trụ thật mà tạo ra được Vũ trụ Ảo, Và đã đem cái Vũ trụ Ảo này Gán ghép thành Vũ trụ Thật. Cho rằng Vũ trụ Ảo này mất ổn định- cân đối, mà Con người vốn đi tìm Sự cân đối ổn định- nên đã làm cho cân đối+ ổn định hơn... Con người tách Vũ trụ Ảo (mà cho là Thật) ra thành các thuộc tính Âm Dương thấy chưa ổn định (Thực ra cái lúc mà phân ra Âm Dương thì đã mất ổn định Rồi- Vì bản chất VT Ko phải chỉ là Âm Dương thì gọi là cân bằng, Âm Dương chỉ cân bằng nhất thời thôi), chưa hoàn thiện nên tiếp tục làm tác động tiếp tục vào Âm Dương để làm cho cân bằng+ Ổn định hơn, kết quả là làm tạo ra thêm các hình thái Vũ trụ mới được cho rằng đã ổn định- hoàn thiện hơn (Nhưng xét thực kĩ vẫn có Sự mất cân đối ở mặt nào đó).. Và tiếp tục tác động..

Tóm lại-> Một vũ trụ chính là do Tâm tạo ra (Hiện tại hoặc sau này cũng vậy).
Con người vốn là luôn đi tìm cái hoàn mỹ+ Ổn định, nên đây chính là động lực để tác động vào hệ Âm Dương..
Bài này có vẻ hơi trừu tượng khó hiểu, nhưng có lẽ sẽ giúp ích cho 1 số Bạn đang đau đầu đi tìm nguồn gốc Vũ trụ, hay chưa giải thích được một số vấn đề...