kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định tự truyện của bác sĩ pháp y

    Vụ thứ 1 : Xác chết trên sông. (Không tâm linh, mang yếu tố trinh thám) có thật.

    Hôm đó khoảng 10h tối, em đang ở nhà thì có một cuộc điện thoại của công an gọi tới đề nghị khám nghiệm một xác nữ trôi trên sông được dân chài phát hiện, vậy là ngay lúc đó em cùng 2 thằng kĩ thuật viên mới qua trung tâm xách vali lên đường để qua đó khám nghiệm tử thi.
    Sau 30p ngồi xe thì cũng tới nới, tới đó thì có 2 người bên công an dẫn em vào hiện trường để tiến hành khám nghiệm ngay trong đêm và tại chỗ. Cho tụi nó đi trước vì phải luồn qua mấy bụi cây và em sợ sâu vcl 😂 em đi sau cùng.

    Vào tới nơi thì em kêu là kéo xác lên, dưới ánh đèn em thấy được là nạn nhân có thể trạng béo, là nữ, cao khoảng 1m63, do ngâm nước lâu nên nhìn càng to hơn. Hướng ban đầu từ công an cho là "giết người cướp tài sản" vì thấy có vết cắt trên cổ, em đứng nhìn 1 lúc rồi giật cây đèn pin từ tay thằng lính em rồi ngồi xuống soi kĩ lại, thấy có sợi dây chuyền siết vào thịt nên gây ra vết giống vết cắt, nếu quan sát không kĩ thì dễ nhầm lẫn.

    Khám ngoài tìm thương tích và chụp hình xong thì bắt đầu khám trong. Đặt ngửa xác lên 1 tấm bạt và em kêu "đốt vài cây nhang lên cho ấm rồi mổ", bà mẹ việt nam anh hùng thằng mặt lìn dân quân ngáo đá nó đốt nguyên 1 bó rồi cắm khói bay mịt mù cộng với đèn led trắng nên đéo thấy mẹ gì, em kêu là ấm kiểu khác chứ không phải làm tao ấm thì nó mới dụi đi, vcc -_-

    Đầu tiên em tháo dây chuyền ra vì đây có thể là vật nhận dạng tốt nhất để tìm thân nhân vì xác biến dạng hoàn toàn khuôn mặt do cháy nắng và dòi ăn, em chú ý phần lưng vì có vết hoen (do máu dồn về 1 phía tạo nên những chấm đỏ) em mới cho kết quả là chết trước khi bị rơi xuống nước, chỉ có xác nằm 1 chỗ thì mới tạo vết hoen rõ như vậy.
    Sau 3 đường dao hình chữ Y thì lồng ngực và khoang bụng cũng lộ rõ, tiếp đến em đưa kéo vào cắt sườn để quan sát phần phổi và khí quản (đây là thứ quan trọng nhất để khẳng định chết trước hay sau khi rơi xuống nước), kiểm tra xong thì em thấy sạch sẽ, không có dấu hiệu của bùn đất hay tảo nên em tin phán đoán chết trước khi rơi xuống nước của em nó càng chính xác.
    Mổ phần dạ dày để tìm thời điểm ăn cuối cùng cộng với mức độ phân hủy và tiến trình phát triển của dòi thì em cho ra thời gian tử vong (em xin phép ko kể chi tiết cách tính) là từ 6 đến 7 ngày.
    Sau khi khám gọi nôm na cho dễ hiểu là sơ bộ để định hướng điều tra thì em cho ra kết quả trái ngược với công an, phía công an cho là giết người cướp tài sản, kết quả của em cho rằng đây là mưu sát vì tài sản nạn nhân vẫn còn, có dấu hiệu nằm yên 1 chỗ trước khi rơi xuống nước, không có dấu hiệu ngạt trong chất lỏng. Sau khi đứng tào lao với ông can xong thì 2 thằng lính em cũng khâu hoàn chỉnh và chuyển về lưu trữ lạnh để phục vụ tiếp quá trình và có lấy mẫu để xét nghiệm độc chất.
    Về nhà em suy nghĩ rất nhiều là tại sao chết trong khi không có dấu hiệu chấn thương lúc khám, em không loại trừ trường hợp dùng độc nên vẫn chờ kết quả xét nghiệm, xét nghiệm xong trả về kết quả không có độc.
    Sáng hôm sau em kêu kéo xác ra để em xem lại, cưa mở hộp sọ thì em thấy tụ máu dưới màng cứng do có vật tác động, da đầu thì nứt toác nên không cho rằng đó là 1 tổn thương lúc đầu được. Lúc đó em cho rằng bị đánh bằng vật gì đó to bản, không cạnh. Nếu vậy mà chết thì cũng không thể vì tụ máu chỉ có 1 điểm thậm chí không nứt hộp sọ. Thấy ko ổn nên em lấy dao để mổ lại toàn bộ, phát hiện thanh quản tổn thương nên em cho rằng bị đánh rồi siết hoặc bóp cổ.

    Hồ sơ hoàn thành trong 2 ngày và cũng là lúc tìm được nhân thân và trả xác về mai táng, sau đó thì em quăng qua cho tụi công an để nó điều tra, nó làm sao thì em ko rõ.

    Ngày ra tòa thì người bị bắt là chồng nạn nhân, ông này cho rằng ngoại tình với trai nên giết chết (nhà thuộc dạng có điều kiện nên nghĩ đi nuôi trai) sau khi giết xong định tạo hiện trường giả là tự sát tại nhà, thấy ko ổn nên thả trôi sông cách nhà khoảng 500m để đỡ bị nghi ngờ, nếu phát hiện chỉ cần nói tự tử là xong nhưng đâu ngờ trứng mà đòi khôn hơn vịt :))) cũng may là phát hiện xác lúc nước chảy ngược về nên không trôi ra sông lớn, vướng ở lưới của dân, chính cô con gái nạn nhân yêu cầu làm tới cùng vì khẳng định mẹ cô ấy ko có lí do gì để tự tử, ông chồng bị bắt đã khai nhận hết sau 1 tuần điều tra của công an, tòa kết án chung thân với tội Giết người.
    Các bác thấy đó, chỉ cần sơ xuất 1 tí, nóng vội 1 tí là cả vụ sẽ qua hướng khác, tội phạm thì nhởn nhơ còn người chết thì tức tưởi, đúng ko.
    Part 2 là : Xác treo trong rừng tràm ( án giết, cướp, dựng hiện trường giả) coming soon :v

  2. #2

    Cool

    Part2 : treo cổ trong rừng tràm. MANG TÍNH CHẤT TÌM NGUYÊN NHÂN CHẾT, KHÔNG LIÊN QUAN VÀ KHÔNG BIẾT QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA.

    Hôm đó 3h chiều đang ngồi chơi chipu à ko pikachu thì sếp em gọi nói : có 1 vụ chết treo, có đi không ?
    Ngại gì vết bẩn hả sếp :))) vậy là em xách đít lên đường cùng 2 thằng nữa, kip vỏn vẹn 3 người.
    Tới nơi đập vào mặt em là 1 rừng tràm to vãi cả đái, đứng ở ngoài nhìn kĩ vào sẽ thấy xác đang lấp ló trên cây, xác treo cách mặt đất khoảng 1m, 2 thằng kia nhảy xuống đi vào chụp ảnh rồi gỡ xác đem ra ngoài, đừng hỏi sao em không vào xem, đm em sợ sâu nó rơi vào đầu ngất tại chỗ lại chết nhục vả lại ko khám tại chỗ được nên ko bắt buộc vào, lính em nó thừa kinh nghiệm nên ko sao -_- em thì đứng ở ngoài thấy nhà gần đó trồng 1 vườn xoài nên qua xin đểu 1 trái ăn chờ nó đem xác ra :)))) phải đem ra mổ vì trong đó ngập nước gần tới đầu gối nên ko làm tại chỗ được.
    Xác ra tới không có gì đặc biệt là mấy, nhận định ban đầu có thể treo cổ bình thường. Xác định thời gian tử vong thì em cho là chết khoảng 17 tiếng, tức là thời điểm treo cổ rơi vào tối ngày hôm trước. Nút dây nằm phía sau gáy loại cố định.
    À trước khi kể quá trình mổ thu thập thì em mô tả xác treo 1 tí cho các bác dễ mường tượng nhé, tay và chân,mặt thì có màu tím, lưỡi thè ra tí và mắt trợn ngược. Nhiêu đây thôi được rồi :v

    Đưa xác ra em dùng kéo cắt bỏ quần áo để tìm vết thương và phát hiện gãy 2 xương sườn phải, đầu tụ máu bầm, tới đây thì chỉ có thể là bị đánh, chuyển hướng sang giết người do mâu thuẫn dựng hiện trường giả, căn cước nạn nhân thì là chạy xe ôm khu vực đó, được bà con xung quanh nhận diện rất nhanh và nhà chỉ cách hiện trường khoảng 3km.

    Lúc này có người nhà ra nhận xác thì ngăn cản không cho mổ và đưa ra lí do là thiếu nợ nên tự sát nhưng phía ông can giải thích là nghi ngờ bị giết và bắt buộc phải mổ vì có yếu tố hình sự cũng như giải thích là giữ quyền lợi cho gia đình thì mới để yên cho em làm và yêu cầu che lại, ok em quay qua nhờ công an địa phương cắm cọc quây bạt phía ngoài đường lại.

    Mở lồng ngực thì thấy gãy sườn, gan dập, đốt sống cổ không có vết bầm, lóc da đầu thì phát hiện đầu bị đánh vỡ hộp sọ, có dấu lún vào, cưa ra thấy tụ máu. Tóc có 1 ít vật màu trắng giống bụi từ thân cây tràm. Có dấu hiệu ngạt và nghi ngờ bị treo lên khi đang ngất và vẫn còn sống.
    Hỏi người nhà gần nhất có mâu thuẫn với ai ko, lúc chạy xe ôm hay thói quen trong sinh hoạt thì có mang theo cái gì giá trị bên mình khi ra đường không thì mới nói là chỉ có 1 ĐTDĐ Nókià, 1 nhẫn cưới 24k, ví tiền và 1 xe máy hiệu Sirius.
    Tài sản bị mất sạch nên chuyển qua giết, cướp, dựng hiện trường tự tử.
    Cùng lúc đó ông can tìm được 1 đoạn tràm khoảng 50cm nằm ở phía bên kia đường cách chỗ treo tầm 100m. Bắt đầu nghi nó là hung khí, so vào vết thương thì thấy gần khớp, em quay qua kêu thằng lính " mày đưa đầu tao đập thử để đối chứng coi" thì nó ko dám, nhát vcl -_- lúc này em đưa dao cho tụi nó làm, em ra viết hồ sơ.
    Sau khi loại bỏ hết nguyên nhân không hợp lí, kết hợp với lời khai từ người thân thì đã đủ yếu tố để điều tra và khẳng định là giết - cướp, hoàn tất trong 3 tiếng và trả xác cho gia đình mai táng. Việc còn lại của phòng PC45.

    Sau khi để ý và triệu tập các thành phần cô hồn trong địa bàn, trải qua quá trình ăn dầm nằm dề lăn lê bò lết để đi tìm thông tin của C45 thì nó cũng tóm được, 1 thanh niên 25 tuổi, nghiện số đề và ma tóe, cách nhà nạn nhân khoảng 8 căn.
    Nó khai là đi xe của ông hàng xóm này vài lần và thấy có nhẫn vàng nên định cướp. Nạn nhân chống cự và gỡ mubahi để tự vệ thì thanh niên này lấy đoạn tràm đánh vào đầu, té xuống thì đánh tiếp vào sườn và đạp vài cái ở ngực ( do mặc áo khoác dày nên không thấy dấu đạp lúc khám, chỉ thấy nội thương) sau khi đánh ngất thì vác xác vào trong, cột dây vào cổ rồi treo lên, dây dài nên kéo kiểu ròng rọc mắc qua cây nó rất nhẹ. Xe máy và nhẫn thì tìm thấy ở 1 tiệm cầm đồ nhỏ cách địa phương khá xa.

    Kết án nghe đâu tổng hình phạt là chung thân hay gì đó vì em ko qua hóng, cho hành động này vì có dấu hiệu chuẩn bị từ trước, tạo hiện trường giả.
    Part 3 : chờ đi rồi biết :)))) em đang chọn và suy nghĩ lược bỏ chi tiết.

  3. #3

    Mặc định

    Part 3 : đíu biết đặt tên gì.
    Làm cái này ai cũng nghĩ là dựa vào khoa học, tuy nhiên vấn đề về tâm linh em cũng không phủ nhận nó, để nay em kể cho các bác nghe vài hiện tượng mà em gặp, em vẫn không khuyến khích các bác tin, cứ xem như đây là giải trí cuối ngày.
    Thứ 1 : Cấp Kíu
    Cách đây 5 năm khi em còn trực cấp cứu ở 1 bệnh viện và chưa làm pháp y thì khoảng 3h sáng em đang lim dim nằm trên bàn ngủ thì nghe tiếng xe cấp cứu hụ còi inh ỏi, dụi mắt đứng dậy lấy cái áo blouse đi ra xem thì chả thấy gì, vòng qua bãi xe thì thấy 3 chiếc xe còn nằm im lìm ở gara, em sợ nhầm nên đi lại sờ vào nắp capo xem sao nào ngờ không thấy nóng nên đi thẳng về ngủ luôn và cũng ko nghĩ nhiều, sáng ra em hỏi 2 bác chạy cấp cứu hỏi hôm qua có nhận case nào không thì nói là không có, tới đây em biết mình gặp gì rồi, nhớ mãi tới giờ :))))
    Thứ 2 : TNGT và thấy ố là la
    Tết năm ngoái tối ngày mùng 2 khi đang ở nhà đánh bài thì có điện thoại nói có 1 case tai nạn giao thông, vậy là em nghỉ chơi để đi tới đó khám, xe máy tông vào đuôi container dính cứng ngắc, chết tại chỗ trên xe. Lúc khám xong em đứng dậy lột găng tay quay qua quay lại định kêu liệm rồi bỏ vào hòm thì thấy rõ ràng trong đám đông đứng xem có 1 người mặc cái áo giống hệt của nạn nhân đứng lấp ló ở sau và khá xa, đèn đường nó rọi chéo nên em chả thấy mặt, tính em thì ngoại trừ sâu em sợ chứ em chả sợ con mịa gì trên đời nên đi tới để xem. Đi tới thì không thấy gì nên quay lại đốt cây nhang khấn rồi đi về luôn 😂 mắt em 9/10 cả trái phải nhé, đừng nói là do em cận :))))
    Thứ 3 : giấu đồ, quá đáng lắm luôn 😒
    Cách đây 2 năm, tối đó có việc nên em ngồi lại làm hồ sơ đến tận chiều tối mới về, em là người về sau cùng và lúc về thì em rửa dao, đổ cồn đốt tiệt trùng rồi đem đi cất vào vali, vali có vị trí khuyết dành cho từng món nên em chắc chắn không để thiếu bất cứ thứ gì trong đó, sau đó đi ra ngồi uống trà với bác bảo vệ tí rồi em mới ra xe về, bình thường thôi đúng ko. Bữa sau vào thấy nó lật ngang, y cụ thì văng tứ tung. Em cứ nghĩ là con mèo làm vì có 1 con mèo hoang gần đó cứ nó nghe tiếng em là nó vào quấn dưới chân, chắc lúc về khóa cửa nhốt luôn trong đó nên nó mới phá và làm đổ. Cũng chả có gì đáng ngại nên em đi nhặt từng món bỏ vào, nhặt hết thì phát hiện mất cái cán dao, lấy đèn pin soi dưới chân bàn chân tủ vẫn không thấy. Đi lại bồn rửa thì thấy nó còn nằm ở trên đó :))) chính tay em hôm qua rửa hết và cất đủ thì tại sao chả hiểu hôm nay nó còn nằm ở bồn, trong khi đó sáng hôm sau em là thằng đầu tiên vào nữa, giờ vẫn nghĩ là do có thằng khứa nào troll thôi chứ ko dám nghĩ gì nhiều 😂😂

    Hôm nay hơi ngắn, hẹn các bác dịp khác. Em hẹn 1 part viết về lần đầu tiên tác nghiệp, đọc ko cười ko ăn tiền :v

  4. #4

    Mặc định

    Part 4 : Lần đầu làm chuyện ấy. (TUY TRUYỆN NGẮN NHƯNG ĐẢM BẢO TRYM EM DÀI HƠN)
    Hôm trước em có hứa kể lần đầu của em nên hôm nay em viết để cho các bác xem.
    Vụ đầu tiên của em là mổ 1 xác nam trên lưng còn cắm con dao thái lan, nằm trong lùm cây.
    Mới ra thì ngơ ngơ ngáo ngáo như khỉ hút đá, các bác nghĩ thực hành, đi phụ mổ, sách vở thôi là đủ đúng ko, ko hề đâu. Lần đầu run bỏ mẹ ra vì sợ sai sót gì gây sai kết quả thì ăn lìn 😂
    Lần đó đi trên xe cấp cứu xuống, tới nơi thì có băng cách ly bên công an giữ hiện trường, bước tới nơi các bác nghĩ ngầu như phim đúng ko, có người dọn đường các kiểu. Ko hề đâu -_- chen mãi đéo vào được, công an thổi còi cũng vô dụng nên em đành dùng chiêu cuối, lấy hết sức hét lên "tránh ra !!! Nước sôiiiiiii" ôi đm kì diệu vl là tránh ra hết :)))) ung dung đi vào còn nghe ở sau loáng thoáng ai hát "sôi cái đầu mày"
    Tưởng chừng tất cả sẽ suôn sẻ cho lần đầu nào ngờ đi 1 tí đạp cmn cứt bò, chính xác là cứt bò đấy !! Lúc đó em không mang giày, đi dép lào nên dẫm trúng chỉ mong đó là bùn, cầu trời là bùn bùn đi, please ! Đời đéo như mơ, mấy thằng kia thì cười như lên đồng, em thì lọ mọ đi tìm nước rửa, ok fine -_- vụ đầu tiên chưa thấy được xác đã đạp cứt :))))
    Hết chưa ? chưa đâu ! Đi vào đó xem thì đcm $@%@/×"@€@ 1 bầy sâu xanh đỏ tím vàng trước mặt kiểu như "đmm lại đây này con trai" em mới kêu tụi bây khám ngoài đi rồi đem ra ngoài đây, để tao chui vào đó là 1 tí mổ luôn tao đó.
    3 đường dao sắc lẹm đi hình chữ Y trên người và cũng lộ ra nội thất à ko nội tạng. Thò tay mò trong 1 mớ hỗn độn ngập trong máu, cầm lên từng thứ để xem rồi cắt lấy mẫu, do dao cắm ở lưng nên phải xem phổi, mà xem phổi thì phải lấy nội tạng ra cho trực quan, thế là em tiến hành cắt rồi đem hết ra ngoài. Quay ra nhìn thấy các bác nôn thốc nôn tháo, phải chi có con chó thì hôm đó được ăn chè thập cẩm no căng.
    Sau đó đến phần mở hộp sọ, em thề dù sách vở nhiều và cũng nhìn thầy làm vài lần nhưng lần đầu tiên cắt sợ bỏ mẹ ra, sợ cưa quá tay hỏng mẹ não thì ăn lìn, cưa kêu rẹt rẹt rẹt rồi tách ra từng phần 😂 xong, ổn ! Hay lắm đmm
    À em phải công nhận dân VN mình có cái tật hay hóng mặc dù biết và sợ bỏ mẹ. Lật qua lật lại chụp ảnh thì nghe nói "tưởng gì ghê gớm, ko có mổ" "cái này có gì đâu mà ai cũng nói ghê lắm bây" nghe xong em cố ý đứng lên nói to to xíu " ok, xong ! lấy 2 dao gắn cho tao lưỡi số 10, lưỡi 24, tiến hành giải phẫu" 1 2 3 kéo nhau bỏ chạy ra đó tầm 10m hết :)))))
    Khám xong, may vá hoàn chỉnh kết luận và kí biên bản rồi chở xác về.
    Ra xe lấy rượu rửa tay xong mò xuống sông rửa chân các kiểu và ko quên đi nhặt lại đôi dép em cột dây ngâm dưới sông cho sạch vì đạp cứt bò :v
    Hồ sơ hoàn tất cầm qua công an sẵn nói vài chuyện và ko quên tạt qua bên chỗ đăng kí xe để trêu gái :))) em thề mấy ẻm giao thông xinh lắm các bác à. Đứng tào lao 1 tí thì có điện thoại vì nói qua liền mà sau tận 1 tiếng chưa thấy :v Từ đó về sau mấy thằng giao thông nam thấy em qua là nhìn bằng nửa con mắt, đm làm như em ăn hết bàn thờ nhà nó ko bằng.
    Vâng ! Vụ đầu tiên đạp cứt bò, trêu giao thông nữ nên bị tụi nam đưa vào blacklist, trêu gái quên mẹ việc đem hồ sơ qua. Tạo ấn tượng tốt đấy chứ nhể 🤔
    Đây là kỉ niệm vụ đầu tiên em tham gia. Hẹn các bác vào part sau.
    Last edited by danvac; 22-06-2018 at 02:47 PM.

  5. #5

    Mặc định

    Part 5 : hành trình quật mồ.
    Tầm vào 2 năm trước, bên em nhận 1 cuộc gọi yêu cầu giám định dân sự 1 xác chôn 2 tháng.
    Người nhà nghi ngờ vợ giết chồng, mục tiêu của em là giám định xem chết vì lí do gì.
    Sau khi tới nhà, ngồi bàn bạc tìm hiểu chi tiết, chờ dọn đồ cúng với nói chuyện 1 lúc thì cùng nhau đi ra mộ anh ấy (ở đây em không dùng từ nạn nhân).
    Em hỏi là có đổi hòm không ? Nếu đổi hòm thì đem lên, không đổi thì bọc vải xô lại đóng nắp.
    Người nhà nói đổi hòm nên cũng dễ, không thì em phải nhảy xuống huyệt làm.

    Ngôi mộ nằm đó gạch còn chưa bám bụi, tới nơi thì bày lễ cúng rồi chờ tàn nhang(1) để bắt đầu, tàn nhang rồi thì bắt đầu đập mộ rồi đào thẳng xuống, cạy nắp huyệt lên sau đó luồn dây dưới quan tài rồi dựng palan chữ A kéo hòm lên (ai ko biết google) em đi lại nhìn rồi quay qua nói "người nhà ai chịu không nổi mùi thì đứng xa xa ra tí, mấy chú rửa tay đeo khẩu trang vô rồi cạy nắp hòm dùm con với, ko đeo chịu ko nổi đâu. (toàn bậc chú làm nghề này)".
    Quan tài kị đặt dưới đất nên có sẵn 2 thanh gỗ để đặt lên khi đem từ huyệt.
    Trong lòng thì nói "thôi vì người nhà anh yêu cầu nên em phải làm, xin lỗi anh vì em mạo phạm vào nơi anh yên nghỉ"
    Em dùng dao chạy 1 đường dài liên tục dọc theo nắp quan tài để cắt phần băng keo quấn bên ngoài nắp sau đó thì kêu cạy nắp lên. Có 6 người 4 ở góc, 2 ở giữa đếm 3 tiếng cắm thẳng cây xà beng vào nắp quan tài rồi bật lên, mùi bắt đầu lan ra ngoài. Người dân đứng xem chịu ko nổi bỏ chạy đi nôn, người nhà thì đứng khóc - khác gì chứng kiến cảnh chết lần 2 đâu.....

    Sau đó em kêu trải tấm bạt ra, lấy gạch hay gì nặng đặt cho kĩ lên đề phòng gió thổi bay 1 phát là dính đủ nước từ xác.
    Bắt đầu khiêng xác ra ngoài cởi bỏ vải liệm, các bác nghĩ xác chôn 2 tháng là đã phân hủy phần nào đúng ko ? Ko đâu, 2 tháng dưới đất và kín chắc chừng khoảng 1 tuần mấy ngày - 2 tuần ở ngoài môi trường bình thường thôi, hầu như là còn đầy đủ và chỉ biến dạng phần mặt, da tím màu, do người nhà có ướp xác chờ giờ liệm nên cũng ko đến nỗi.
    Bỏ vải liệm thì em mới bắt đầu phun vài thứ để bớt mùi, bắt đầu mổ, khám trong. Tiền sử là có từng cấp cứu nhồi máu cơ tim nên em đặc biệt chú ý điểm này, kiểm tra thì thấy xơ vữa tắc động mạch > khả năng cao phát bệnh đột quỵ. (tạm thu thập)
    Tiếp đến mở hộp sọ, thấy tụ máu màng cứng nặng (nghi ngờ bị đập đầu trúng đâu khi té) thì em mới hỏi là "khi té ngã có thấy té gần giường hay bàn ghế gì không" thì mới nói là có thấy nằm gần giường.
    Vợ anh ấy nói đi mua vài thứ về thì thấy nằm dưới đất, đem đi cấp cứu thì chết và bệnh viện báo về đại loại là phát bệnh nhồi máu cơ tim cấp cứu ko kịp và tử vong, nhà thì trải xốp ghép (loại trong nhà trẻ) để đề phòng nên đập xuống đất ko đến nỗi ntn.
    Lúc đó người nhà có hỏi cô con dâu đi đâu, cô đó nói đi mua đồ và người nhà ra ngay cửa hàng đó xác minh thì cô chủ nói có ra đó, thấy cô này đi về khoảng 10-15p thì xe cấp cứu vào. do khách quen nên nhớ rõ. Theo người nhà là ko có gì đáng nghi, trùng khớp vì gọi cấp cứu đúng 15p tới nơi
    Loại bỏ nguyên nhân cố tình xô ngã. Thấy đứng gần em và khóc nên em cũng tin là không có lỗi gì trong việc này, ai tìm hiểu về tâm lý tội phạm sẽ hiểu không ai đủ can đảm để nhìn lại người mình giết cả, đa phần sẽ tránh mặt. Gần như đã đủ, em khâu xác lại để cho phía dịch vụ mai táng bọc vải rồi an táng lại.
    Em mới nói với người nhà :
    - tạm thời nguyên nhân chết là do phát bệnh và ngã đập đầu, em thấy đầu có tụ máu ở đầu nặng. Bây giờ chỉ chờ kết quả xét nghiệm xem có độc trong người hay không rồi em sẽ trả kết quả chính xác cho gia đình.

    Kết quả trả về không có độc chất, vậy là nguyên nhân đã rõ, loại được nguyên nhân bị đầu độc, cố tình xô ngã thì nguyên nhân là chết do phát bệnh, choáng và ngã đập đầu vào giường nên dẫn đến tử vong.
    Trả lại trong sạch cho cô con dâu thoát khỏi nghi ngờ là giết chồng (nhà của riêng người chồng nên nghi ngờ con dâu lợi dụng bị bệnh giết để chiếm) suốt quá trình làm không có gì cản trở nên em nghĩ người chồng cũng muốn minh oan cho vợ mình.
    Lấy chồng giàu chưa chắc đã sướng.

    Tự dưng nay kể vụ này em không có hứng pha hài, hôm nay em viết tới đây thôi, hẹn các bác dịp khác nhé.
    Do em lọc chi tiết nên sẽ có sơ xuất nhưng đại khái là đã trả kết quả đúng và đủ.
    *****
    (1) nhang : hương

  6. #6

    Mặc định

    Part 6 : treo cổ trong phòng trọ.
    Điện thụa reo, báo bên khu X phòng trọ Y người dân ở trọ phát hiện 1 xác nữ chết trong tư thế treo cổ, em đuổi tụi nó qua trước em đi xe máy qua chủ yếu để tí bám mùi vào quần áo gió thổi cho hết chứ ko gì :)))
    Qua tới nơi thì tụ tập khá đông, công an cũng vào khám hiện trường và nói ở trong thì có 1 chốt gài ngang, nắm cửa tròn thì bấm khóa trong. Theo cô văn nan thì là chết trong phòng kín, tạm gọi vậy
    Người dân xung quanh kể thấy phòng khóa 3 4 ngày ko thấy ai lui tới, tới ngày thứ 4 thì bắt đầu nghe mùi và nghi ngờ nên mới báo công an, phong tỏa và phá cửa thì phát hiện tự tử.
    Xác treo ngay giữa nhà, dây thì cột vào thanh chắn ở trên gác thòng xuống dưới, mô tả thì đứng trên ghế để thực hiện, có cái ghế vừa tầm bị đá văng về sau, mặt thì cúi xuống có màu tím, miệng hở ra thè lưỡi nhẹ, mắt nhắm hờ và trợn trắng, quần có dấu vết bài tiết do phản xạ của cơ thể. Không có dấu hiệu chết trước khi treo dựa vào các phản xạ vô điều kiện từ cơ thể.
    sau đó em kêu lên chặt dây dứt khoát 1 lần cho đứt rồi ở dưới đỡ xác, thằng chặt thì về quăng luôn áo, gỡ xác treo và đặc biệt là tự tử thì không phải đơn giản.
    Em ngồi xuống gỡ nút thắt rồi nói có cúng kiến gì thì cúng đi rồi lấy dây này đốt bỏ luôn.
    Vì là ở phòng trọ, chủ trọ cũng khóc lên khóc xuống năn nỉ đừng khám tại chỗ nên sẽ chuyển về nhà xác để thực hiện khám nghiệm, các bác đi trên đường thấy xe cấp cứu nào chỉ quay đèn ưu tiên không hụ còi tín hiệu là xe đó 100% đang chở xác đấy.
    Về thì lập biên bản ghi ngày giờ rồi bắt đầu khám nghiệm, căn cước nạn nhân từ chủ nhà trọ thì đã có được tên tuổi và quê quán, đang liên lạc chờ người nhà lên làm thủ tục nhận xác sau khi hoàn tất.
    Cắt bỏ quần áo, lau sạch thi thể thì bắt đầu khám ngoài, đương nhiên sẽ khám màng trinh, lấy dịch để tìm tinh trùng, không loại trừ bất kì trường hợp nào, còn cách khám ntn thì cứ để lại còm men, em sẽ trả lời cụ thể.

    Mổ khám trong thì không thấy tổn thương gì ở cơ quan nội tạng, bên ngoài thì thấy có dấu cào móng tay vào cổ do phản xạ sinh tồn của bản thân, mở sọ cũng không thấy chấn thương hay có gì lạ. Đốt sống cổ bị tổn thương do sức nặng của cơ thể.
    Sau khi tìm tổn thương và không phát hiện gì, dựa vào lời kể phía gia đình thì đủ nhận định từ cơ quan CA là do tự tử, giờ thì khâu lại, em và thằng lính đứng khâu từng mũi để trả xác nguyên vẹn cho gia đình.
    Hoàn tất biên bản, kí tên và đóng dấu.
    Nguyên nhân tự tử là do áp lực cuộc sống, chuyện tình cảm. Có để lại thư tuyệt mệnh trước cho gia đình và gia đình chỉ nghĩ là dọa, không ngờ là làm thật. Trước đó 1 thời gian có uống thuốc sâu tự tử rồi nhưng uống thuốc độc tính nhẹ và cấp cứu kịp thời nên không sao. Giờ thì treo cổ.
    Phía nhà trọ thì em không biết cái phòng đó xử lí sao, 1 là đập bỏ 2 là làm gì đó về mặt tâm linh để sử dụng tiếp.
    Người chết thì cũng chết rồi, có câu nghĩa tử là nghĩa tận thì cũng mong ae không bình luận mang tính xúc phạm người đã khuất nhé. Em chỉ kể cho mọi người biết quá trình làm việc và mục đích chính là nói với mọi người chết ko giải quyết đc vấn đề và để cho thấy được cái chết nó ntn, nó mang lại những gì ngoài sự mất mát đau buồn cho người thân.
    Cũng khuyên ae 1 câu nhất là vào mùa WorldCup như này thì tỉ lệ tham gia vòng xóa nợ ở các cây cầu lớn càng cao, nhớ chơi được thì chịu được nhé. Cứ năm nào world cup tới là chết trôi tăng cao -_-
    *****
    Last edited by danvac; 22-06-2018 at 02:45 PM. Lý do: abc

  7. #7

    Mặc định

    Part 7 : giết + chôn.
    Vụ đó là mâu thuẫn tạm gọi giữa anh A và anh B, nạn nhân là anh A, 34 tuổi. Ngồi nhậu tay đôi xong nghe đâu là cãi nhau về con cọp in trên bia chai Tiger là đực hay cái, lời qua tiếng lại xem thằng nào đúng, mãi ko ổn rồi quay qua nói chuyện bằng tay chân, đấm nhau chán chê thì B cầm chai bia đập vào đầu A rồi đâm thẳng phần còn lại vào bụng anh A gây thủng ruột, mất máu dẫn đến tử vong.
    Về sau khi điều tra thì ông can đã bắt được từ trước, cái cần làm bây giờ là đi tìm đào cái xác lên để khám và báo cáo bổ sung hồ sơ khởi tố hình sự, nay em kể về quá trình đào xác nhé.

    Xác được chôn tại khu vườn ngay trong nhà B, chôn sâu chỉ khoảng 1m rồi được phủ rơm lên thành cây. Sau khi chờ người nhà cúng này nọ rồi căng băng cách ly thì 4 người bắt đầu dùng cuốc để đào đất lên cho nhanh, em ko quên dặn là gần tới thì dùng tay, cuốc trúng là hỏng xác nhìn thảm hơn nữa.
    Phần em thì trong lúc chờ đợi đi vòng vòng tìm trái cây, hái trái cam ăn sẵn lấy tinh dầu nó hít cho đỡ nghe mùi, natural vẫn tốt hơn :))))
    À đm đang đi gặp con sâu xanh lè to như cái tổ bố thằng ăn mày, em thề là lần này bình tũn hơn nhiều, đéo sợ đâu ô hô hô. Giữ thể diện chứ. Ngoài vậy thôi chứ trong lòng chỉ mong đừng rơi hay quẹt trúng dù chỉ là 0,001mm mỏng như Sagami ấy :v
    Ban đầu không có mùi nhé, đào gần tới thì mùi mới bắt đầu bốc lên, xác phân hủy khá nhanh vì tính tới thời điểm đó cũng hơn 1 tuần.
    Hì hục gần 30p thì cũng lộ ra, kiến, dòi bâu đầy mặt, chui vào mũi và tai. Xác chảy dịch do đã phân hủy khoang bụng.

    Trải tấm bạt ra đất rồi đặt xác lên thì bắt đầu rửa nhẹ và xịt thuốc cho dòi chết với ko có ruồi, Ruồi đậu lên xác rồi bay lung tung tởm lắm, biết đâu trên đường đời tấp nập vô tình các bác bị con ruồi nào đó từng đậu ở xác bâu vào thức ăn thì sao, ăn vẫn thấy ngon chứ, nên thức ăn hạn chế để ruồi bâu vào nhé, sinh vật bẩn nhất hành tinh đấy :)))))))
    Mổ nào !
    Dùng dao mở lồng ngực, cắt sườn. Mổ khí quản + phế quản thì phát hiện có cát và đất bên trong, chứng tỏ khi chôn thì anh A chưa chết hẳn, hoạt động hô hấp mạnh đã đưa đất và cát vào sâu trong phế quản.
    Cầm ruột tìm đếm thì thấy thủng 12 lỗ.
    Mở hộp sọ thì chỉ thấy chấn thương nhẹ, da đầu rách và mảnh thủy tinh vẫn còn dính ở trong đó, chứng tỏ B đã thú nhận đúng.
    Ngoài ra không có dấu hiệu gì khác bất thường, trùng khớp với lời kể là đập đầu, đâm rồi chôn.
    Đã thừa nhận hành vi, dấu hiệu để lại trên xác trùng khớp với lời khai nên tiến hành khởi tố và đóng hồ sơ.
    Hôm nay hơi ngắn vì hầu như đã rõ hết, chỉ kể đi khám thôi, tuy nhiên part sau sẽ kể cho các bác vụ giết người đốt xác.
    Em thấy tới đây cũng nhạt và nó quá chung chung về chi tiết điều tra rồi nên em sẽ tạm ngưng, sau part đốt xác sẽ là 1 làn gió mới cho nền âm nhạc à nhầm sẽ là 1 series về những chuyện bí ẩn liên quan tới bệnh viện, những kí ức đi canh nhà xác, những chuyện huyền cmn bí mà ngay cả người làm khoa học cũng phải đổ mồ hôi khi nghĩ tới nó.
    Nay kể là 1 phần thôi chủ yếu là tiết lộ series sau em viết gì :))))
    Thôi thì cố kéo dài ra tí nữa, tí nữa, tí nữa, tí nữa, tí nữa, tí nữa, tí nữa, tí nữa, tí xíu nữa thôi, đúng rồi 1 chút nữa nào, phải ! 1 chút nữa rồi ngưng cho đẹp để các thím chê truyện ngắn

  8. #8

    Mặc định

    Part 8 (cuối cùng) : Giết và đốt xác phi tang (công tác lần này là giám định căn cước nạn nhân)
    Sáng sớm yên bình đang ngồi xiao lin với mấy thằng bạn và ngắm đùi ở phố đi bộ, đang mơ tưởng tới những cặp chân triệu đô, mà công nhận mướt vcl các bác à :))) thì có người gọi vào số dây thép của em :
    - có đốt xác nè, đi ko đại ca.
    - chờ xíu tao qua liền.
    Qua tới nơi thì thấy đó là cái bãi đất trống, khá rộng. Xác được những người đi tập thể dục phát hiện. Các bác thấy kích thước của con khỉ trưởng thành chưa nhỉ, xác bị đốt co lại nó chỉ to hơn tí, chảy mỡ ra ngoài vàng khè nhỏ từng giọt. Xác đốt có lẽ từ tối qua vì sờ vào đất và xác không thấy nóng, với lại cũng dễ thực hiện khi vào ban đêm vì ít người qua lại khu vực đó.

    Bên công an chụp ảnh hiện trường xong, tiến hành khám nghiệm thì trải bạt ra rồi nhấc xác lên đem qua, chụp ảnh bên ngoài và tìm dấu hiệu bất thường (vết rách to, đều mép) cắt hết phần gân bị co rút ở tay chân để duỗi thẳng ra.
    Đo chiều cao, xác định giới tính, độ tuổi, tìm dấu vết riêng và báo cáo.
    Kết quả cho ra nạn nhân là nữ, tuổi từ 25-27. Cao khoảng 1m60 (có thể lệch do co rút nhưng không đáng kể)
    Giải phẫu thì xác định thời gian chết dựa vào quá trình tiêu hóa từng loại thức ăn có trong dạ dày cho ra kết quả chết khoảng 15 -17 giờ.
    Xung quanh xác nằm có vài dấu nhựa chảy (nghi là bỏ vào bao).
    Phần sườn bên trong nhìn ngược lên thì thấy có 1 dấu đâm, đo thử thì em nghi nó là vết dao, xem nội tạng thì thấy có vết rách > 90% chính xác là vết đâm.
    Mổ phần đầu thì thấy bên thái dương có vết nứt, có dấu đập của 1 vật gì đó có cạnh vuông góc.
    Tạm thời hình dung là bị đâm, đập đầu rồi đốt xác phi tang.
    Bên PC45 phát tin tìm người mất tích thì có 1 người lên gặp, em test DNA thì thấy trùng khớp nên xác định được căn cước.
    Sau 1 thời gian khoảng nửa tháng điều tra thì bên công an cũng bắt được nghi phạm, vụ này phải làm cho nhanh vì được chỉ đạo từ cấp cao nhất cũng như được xếp vào vụ có tính chất nghiêm trọng.
    Em nghe 45 kể lại :
    Người yêu của cô gái đó bị bắt, bị nghi ngờ chỉ vì đám tang có mặt liên tục ở đó 4 ngày, vái lạy không dám nhìn vào di ảnh, ban đầu cũng đã đặt nghi vấn cao nhất cho nó.
    May sao cô này dùng 2 cái điện thoại, người nhà tìm được 1 cái bỏ ở nhà phát hiện có cãi vả giữa cô gái và thằng đó, đỉnh điểm là nó hăm dọa giết trước khi phát hiện xác 5 ngày.
    Nó chỉ kể tới đây ở quá trình điều tra, toàn bộ câu chuyện ntn :
    Do ghen tuông nên xuống tay giết chết, giết xong do quá hoảng loạn nên tìm cách phi tang, sau khi túm tóc đập đầu vào cạnh bàn thì cô này ngất, tiếp theo thì nó đi xuống bếp rút dao thái lan đâm thêm để chắc chắn là sẽ chết rồi bỏ xác vào bao, đêm xuống nó lái ô tô mua 10l xăng chở xác ra đó để tưới rồi châm lửa đốt.
    Xác cháy xăng không cháy hết, chỉ cháy đen tới thịt.
    Đốt xong thì giả vờ không biết gì, đám tang của cô này thì ra sức giúp để không bị nghi ngờ, nào ngờ cái sự nhiệt tình đó mới làm cho bị lộ.
    Hoàn tất và tiến hành khởi tố hình sự, đóng án.
    Nó đã đền tội cho hành động này với tội danh giết người.
    ***********

  9. #9

    Mặc định

    Part 9 + 10 : ngưng cc nhé :))))
    Lời nói đầu tiên xin chân thành cảm ơn các thím đã ủng hộ em trong 8 part vừa qua, công việc em nhiều nên ko ra đều được nhưng vẫn được các bác tương tác và ủng hộ khá cao, em rất vui vì điều này.
    Bữa giờ nhiều vụ rồi nhỉ, thôi thì hôm nay em sẽ thuật lại vài cái chết để cho các bác lựa chọn trong mùa quơ cắp này cũng như là tìm hiểu thông tin và giải trí cuối ngày nhé.
    + chết trôi, chết nước (nhảy cầu) :
    - triệu chứng cơ bản :
    Rơi xuống nước sẽ sặc mạnh vcl do có 1 lượng nước lớn đi vào cơ thể bằng mũi, miệng qua việc hít thở.
    - hạ cánh :
    Chiều cao trung bình cho 1 cây cầu lớn đủ cho tàu thuyền lớn qua là khoảng 70m trở lên, cứ cho cân nặng trung bình là 65kg.
    * đáp bằng lưng : có thể gây khó thở từ 30s, khả năng chết khoảng 50%.
    * đáp bằng mặt, cắm đầu xuống : có thể gây choáng thậm chí là ngất, khả năng chết là từ 80%.
    * đáp bằng chân : biết bơi thì bơi vào mẹ đi rồi nói đi tắm cho đỡ nhục, 10% chết do chuột rút :))))
    Tuy nhiên độ khó sẽ giảm nếu như dưới sông có dầm cầu cũ còn sắt, nhảy trúng tàu chân vịt chém chết, cột đá vào chân. Cột tay chân.
    * khi vớt :
    - xác sẽ phình to và qua 3 giai đoạn chìm - nổi - chìm.
    Chìm lần đầu : chìm 5p vớt lên khả năng còn sống, ko vớt đc thì gọi dịch vụ mai táng gần nhất.
    Nổi lên : thông thường là khoảng 3 đến 4 ngày, cũng có người 5 6 ngày mới nổi.
    Chìm lại : quá trình này khoảng 1 tuần sau khi nổi. Chìm lần này là ở lại đáy sông mãi mãi.
    * hình ảnh :
    Phình to, nam thì úp cá rỉa mặt mũi và cháy nắng lưng. Nữ ngửa thì cháy nắng mặt mũi, cá ăn phần tai.
    + TREO CỔ (dễ thực hiện)
    * phản ứng : hoa mắt, ho mạnh, không thở được Phạm Quỳnh Anh, ía đải, xuất tinh.
    * mô tả quá trình ra đi.
    - 1p : hoa mắt và khó thở và ho mạnh.
    - < 3p : có thể ngất, thiếu oxy nên tim sẽ đập yếu lại, lúc này cứu vẫn được.
    - 5p > : hạt bụi nào hóa kiếp thân tôiiiiii, khả năng sống sẽ giảm hơn 50%.
    * hình ảnh.
    Lưỡi thè ra nhẹ, chảy nước dãi, mặt trắng toát, mặt tím nếu nút ở sau gáy. Dưới chân sẽ là sản phẩm của bài tiết bao gồm ứt và nước ái.
    Chốt :
    Ưu :
    Cả 2 đều là cách tự sát thông dụng nhất, dễ thực hiện, ít tốn kém chi phí đầu tư.
    Nhược :
    Về mặt tâm linh là khó siêu thoát và mang tội.
    Về mặt đời sống thì sẽ ảnh hưởng tâm lý người ở lại.
    Phim tàu gọi là chết ko toàn thây, kiểu gì mà ko mổ
    ----------------------
    Part 10 : cắt mạch máu (tay, chân, chim)
    Triệu chứng :
    Mất máu số lượng nhiều gây mờ mắt, choáng váng, ngất > thiếu máu để tim đập đưa oxy lên não, ko phát hiện kịp dẫn đến tử vong.
    Thường là kiểu này sẽ thấy nữ lựa chọn và lí do làm là từ tình cảm 😂
    Cắt thẳng vào tay thì đương nhiên sẽ đau, cứ để chảy, nếu vết cắt sâu và trúng mạch.
    2p đầu sẽ thấy mắt mờ dần.
    Phút tứ 3 trở đi có thể sẽ lịm đi.
    Phút thứ 5 trở đi có thể là ngất tạm thời và mất ý thức, cấp cứu vẫn kịp nếu máu mất chưa tới 1 lít.
    Cắt ko trúng mạch, cắt ko sâu
    10p sẽ thấy mờ mắt.
    Từ đó trở về sau là ngất và mất ý thức, cấp cứu có thể kịp và thời gian cho phép xử lí lâu hơn vết sâu tùy vào số máu đã chảy.
    Hiệu quả cao hơn nếu kết hợp với thuốc an thần :))) nuốt 2 viên Seduxen nhé :v

    UỐNG THUỐC SÂU.
    Thuốc sâu (bảo vệ thực vật) mình tạm chia thành 3 loại cho dễ hiểu là ít độc, độc vừa và độc cao.
    Triệu chứng chung là nóng rát cực độ toàn bộ lồng ngực, nôn mửa mạnh, đổ mồ hôi, mất ý thức, ai từng uống thì sẽ biết :))))
    Thuốc nhóm ít độc sẽ có dấu hiệu trên.
    Nhóm độc vừa thì sẽ có thêm là choáng, mắt lờ đờ + sùi bọt mép.
    Nhóm độc cao có thể có toàn bộ dấu hiệu trên cộng thêm co giật mạnh thậm chí là cắn lưỡi.

    CÁCH XỬ LÍ CẤP CỨU NGƯỜI NGỘ ĐỘC THUỐC SÂU VÀ CẮT MẠCH TỰ TỬ.
    Đầu tiên là móc cổ họng cho nôn hoặc bế thốc trên vai cho nôn ra rồi cho đi cấp cứu. Càng nôn sớm tỉ lệ sống càng cao. Nên nhớ là GÂY NÔN ĐẦU TIÊN.
    Kêu ai đó tìm ra cái chai thuốc và cầm theo đến bệnh viện.

    Nếu ngộ độc do vô tình nuốt hoặc nghi ngờ nhiễm vào thức ăn thì tốt nhất uống 1 ly sữa to rồi đưa đến bệnh viện gần nhất, trường hợp nghi ngờ nhiễm thức ăn thì phải đem theo mẫu thức ăn để làm xét nghiệm độc nhanh.
    Nhiễm độc qua thức ăn nó không bộc phát ngay mà có thể khoảng 10-15p sau khi ăn mới bắt đầu có triệu chứng, triệu chứng chung dễ nhận biết nhất đó là nóng rát dạ dày bất thường (có thể cảm nhận được), buồn nôn.
    Vào bệnh viện sẽ được ưu ái đẩy thẳng vào khoa Chống độc nhé.
    Thường nghe xúc rửa dạ dày chứ chưa biết ra sao đúng ko, em kể cho nghe, hình dung đơn giản là cứ đổ nước thẳng vào dạ dày rồi gây nôn, tầm khoảng 20 30 lần gì đấy :))))
    Cấp cứu người cắt tay tự vẫn.
    Xác định vị trí vết thương, dùng dây garo lại phía trên từ 5 đến 10cm (cột cố định mối nối và để hở đủ luồn ngón tay vào dưới, đặt 1 vật như bút hoặc đũa rồi xoắn chặt lại, trên đường đi có thể nhả ra cho máu lưu thông đề phòng chết mô)
    Thổi ngạt và xoa bóp tim.
    Cố gắng giữ bình tĩnh nhìn xung quanh xem có uống cái gì thêm không (bất kì loại thuốc nào cũng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng nếu uống 1 lúc quá nhiều)
    May mắn thì sẽ giữ được mạng và có 1 trải nghiệm đáng nhớ về việc đứng ở ranh giới giữa cái chết và sự sống.

  10. #10

    Mặc định

    Part 11 : đi canh nhà xác :))))
    Nói là canh nhưng thật ra chỉ ngồi trực sổ, nhận xác, trả xác thôi.
    Em mô tả tí, nhà xác (đại thể, vĩnh biệt) thường là nằm ở góc bệnh viện và không thấy trên sơ đồ, có để trên sơ đồ thì cũng viết tắt. Trong đó thì thường có từ 3 hộc lạnh trở lên để trữ lạnh thi thể chờ người nhà nhận xác. Mở ra thì mùi không khác gì tủ lạnh loại đóng tuyết dày cộp có từ thời napoleon cởi truồng :))))
    Phòng đó thì cách 1 cái sảnh bên ngoài, gọi là sảnh cho sang thôi chứ thật ra chỉ là đặt cái bàn và 1 cái băng ca để đẩy xác.
    Nói tới đây chắc các bác nghĩ em sẽ kể 1 truyện ví dụ người ngồi trên băng ca, băng ca tự chạy, vải bay lên xuống, bóng trắng tóc dài phải ko, ko đâu :)))) cái em kể ở đây là cái tiếng động lạ từ trong cái hộc trữ xác 😂

    Hôm đó là em cùng 4 thằng nữa đi để chia nhau ra canh tới sáng xoay tua (tùy nơi sẽ cho sinh viên nhiều ít khác nhau) 4 thằng kia thì 6h chiều tắt nắng đã lo ngồi trong phòng trực đánh bài, em thì không có máu cờ bạc nên thương lượng :
    - bây giờ 6 giờ chiều, tao trực tới 12h đêm cho tụi mày đánh bài, từ 12h tới 6h sáng 4 đứa mày tự chia mỗi đứa 1 tiếng rưỡi, âu key.
    Tụi nó đồng ý, em thì tính cũng máu chó ko sợ gì, nửa tiếng cầm đèn xuống kí sổ trực 1 lần, chủ yếu cho camera nó quay thấy thôi chứ sáng kí 1 lần cũng đc :))))
    Mọi chuyện yên bình cho tới khi 10h30 có điện thoại gọi qua kêu lên nhận 1 xác tai nạn giao thông, CONTAINER CÁN CHẾT TẠI CHỖ, ĐÉO CÓ TỈNH ĐÂU -_-
    Em phủ vải đẩy từ trên sân đậu xe cấp cứu xuống tới nhà xác khoảng 3-400m, ko sợ cũng ko nghĩ gì đâu, còn kéo vải phủ lên để xem nữa mà.
    Đẩy vào thì dừng lại ghi thông tin trên xác ở thẻ vào sổ trực, thẻ thường đeo ở ngón chân. Đang ghi thì nghe lạnh lạnh người, em nghĩ "chắc do điều hòa" xong mở cửa đẩy vào trong.
    Xong xuôi hết bước ra khóa cửa, ngồi đó tò mò lật sổ xem thì nghe tiếng boong boong, các bác cầm cái gì gõ vào nồi cho sắt chạm sắt thì nó sẽ ra tiếng giống vậy 😂
    Ờ hớ, bắt đầu ngóng thử xem từ đâu, mò tới cửa thì nghe cái boong, thôi thì chia tay ko lưu luyến gì nữa, bỏ đi lên 1 nước mặt tỉnh như ruồi, kí luôn tới 12h rồi về ngủ ngon lành tới sáng và ko nói gì cho 4 thằng kia, lúc em lên là 11h45 :))) nói chữ kí cho oai chứ viết mỗi tên và quẹt vài cái là xong nên ko bắt buộc phải là ai kí.
    Sáng ra thấy mặt mày 1 thằng xanh xanh mới hỏi :
    - sao mặt xanh vậy tèo.
    - hôm qua mày nhận 1 xác đúng ko.
    - yep
    - có nghe gì lạ ko
    - có.
    - đmm có sao đéo nói, tối qua xuống tao nghe cạch cạch như ai xoay cái núm chỉnh lạnh ở trong :)))))
    - mày ko hỏi làm sao tao nói, vậy thôi mà mặt xanh lè, tao thì nghe cái gì kêu boong boong thôi.
    Từ đó về sau em đòi canh 6 tiếng nó ko cho, toàn bắt chia ra để dễ nắm bắt tình hình 😂😂
    Đây là kỉ niệm đáng nhớ thời sinh viên khi đi canh nhà xác, em không dám nói đây là hiện tượng gì, do cái gì. Em chỉ nói đây là hiện tượng lạ mà có những người theo khoa học vẫn phải tin (điển hình là em) :)))))

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 19-08-2017, 01:00 AM
  2. [đạo giáo truyện] Truyền thuyết vị thuốc xà sàng tử
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-01-2012, 07:41 AM
  3. Truyền thuyết truyền thừa VẠN PHÁP QUI TÔN
    By voluongtamphap in forum Phong Thủy, Địa lý
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 04-08-2011, 01:21 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 09:45 AM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-06-2010, 09:58 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •