Một người đàn bà có 4 đứa con , tuổi ngoài 40 .tự cầm dao khứa
cổ , lấy thau hứng máu , rùng rợn chưa?
Một gia đình hai vợ chồng và 4 con thơ .họ sống nghề mua bán ,cũng thuộc lọai trung lưu, gia đình đang sống hạnh phúc . bổng một ngày nọ , bà con lối xóm aò ạt , kéo đến nhà họ , TB trông thấy bà con ôm túm bà vợ chở vào bịnh viện cấp cứu, vì hay tin bà vợ không biết ma qũy nhập gì ,tự cầm dao khứa cổ.

Bàta được cứu sống , vết sẹo ở cổ được khâu lại nhưng tâm tánh bà không được bình thường ,mọi viêc buôn bán do một người chồng gánh vác . thật thương tâm cho gia đình họ , xui rũi cứ dồn dập cho gia đình họ. một hôm ông chồng đang lui cui sữa chữa cái gì không biết , bị điện giựt chết nhăn răng. Chồng ra đi để lại 4 con thơ và người vợ bịnh hoạn , ghê qúa .chuyện khó tin nhưng là sự thật vì câu chuyện này xảy ra ở quê của TB.