kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: Thầy bói bất đắc dĩ

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Smile Thầy bói bất đắc dĩ

    Vào năm 1977-1978 là năm các thuyền nhân ra khơi ồ ạt , trong số đó có cả TB. với tuổi ô mai vừa chớm , đã rời xa maí ấm , rời xa đất mẹ thân yêu ,bỏ lại sau lưng tuổi thơ vàng ngọc ....ôi cái tuổi thơ tôi đã đánh mất còn đâu .

    Một buổi chiều của năm ấy TB và đứa em gái cùng với một số người được con tàu LIÊN HIỆP QUỐC có tấm lòng nhân ái ,đưa chúng tôi vào trại tị nạn tại Thái Lan ,"SONGKHALA".Lòng tôi vui mừng khôn xiết vì gặp được người Việt tị nạn đã vào trước chúng tôi .Quang cảnh của trại nằm sát bờ biển, hàng trăm người nằm ngoài bãi cát vì những túp liều đã đầy ấp người .

    "TB được sắp hàng điểm danh đưa vào trại tạm thời và sẽ phóng vấn để chờ chuyễn traị lên Banatnikhom ,Qua nước Phi Luật Tân và cuối cùng định cư taị Đệ tam quốc gia là HOA KỲ là nước hiện nay TB đang sống."

    Ngày đầu tiên Tb vào trại rất may mắn là gặp một số thầy xưa , làm trên phòng trật tự ,đã sắp xếp cho TB một ô trong trại có chỗ ngũ, che nắng che mưa , gặp một vài người bạn củ và biết thêm một số bạn mới.Tạm thời ổn ...chiều sập tối TB mon men ra mé biển ngồi một mình nhìn ngọn hải đăng xa xa ,nghe sóng vỗ rì raò và dõi mắt nhìn về bên kia đaị dương cố tìm lại chút gì mình đã đánh mất : kia xa xa mờ aỏ trong tầm mắt tôi là VN quê hương tôi ,ôi quê hương thân yêu mà có lần người yêu tôi thường nhắn nhủ " người phụ quê hương chớ quê hương nào phụ người ..." Bổng tôi rùng mình khi tai tôi nghe văng vẳng từ qúan cốc, gịong hát của ca sĩ Khánh Ly: với bài VĨNH BIỆT SÀI GÒN.... Sài Gòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời ....tôi nghe và tôi đã khóc ,khóc thật nhiều...ước gì giờ này tôi được ở VN ,vinh quang phú qúi đâu tôi chẳng thấy, tôi chỉ thấy đau thương ,đứt từng đoạn ruột ..linh hồn tôi đã chết một nữa còn đâu...

    quay lại với cuộc sống mới bằng đủ nghề ,lúc đầu gặp thầy xưa giúp đỡ :

    Thầy của TB có thân nhân được người thân viện trợ ,còn TB là con bà phước chỉ cơm rau của cao qũy cho có gì ăn đó.Thầy TB là một người tốt bụng ,thầy tự động cầm 200 dollars cho TB mượn,TB thật cảm động ,TB dùng số tiền này mua lại một sạp tập hóa nho nhỏ ,bán tem thư, thuốc lá bánh kẹo...Ngày mua bán kiếm chút lời mua thêm thức ăn.

    rồi số bạn bè một ngaỳ một đông ,đa số con bà phước ,mua bán thiếu chịu chồng chất,tụi nó không có tiền trả , biết đòi ai?? TB đành bán sạp tạp hóa may ra còn chút vốn trả cho thầy ,gỉa từ cái sạp, tạp qua nghề mới sẳn trong túi còn ít tiền TB xoay qua nghề bán xôi đậu đen, trời ơi từ thuở nhỏ cho đến ngày ra đi có bao gìơ biết nấu ăn.nhưng cũng may vì sở thích chánh vốn trời ban cho có tâm hồn ăn uống , sở thích hay ăn qùa vặt vì nhà TB ở ngay phố ,TB thường nghe lén các bà nấu nướng pha chế nên TB cũng đánh liều một phen chuyễn qua nghề bán xôi đậu đen, vì trong trại rất nhiều người bán xôi và cũng cạnh tranh,TB nghĩ ra một kế là 2kí nếp là cho vào 1 kí gạo dẽo" gạo TL vừa dẽo vừa ngon không thua gì nếp ,bí quyết này chỉ có duy TB biết thôi nay bật mí nhé:04:,Khi TB trộn vào ngâm nước ấm không cho ai biết,nhưng khi hấp xôi thì giao cho mấy đứa bạn giúp.cứ sáng sáng là TB ngồi bán xôi ,một gói là 1 bát tiền Thái ,mà gói xôi của TB to gấp đôi của những người bán kế bên , vì tâm lý xôi vừa ngon, vừa nóng ,khuyến mãi , rao hàng dẽo miệng ,nên chẳng mấy chốc TB bán sạch nồi xôi:04:"tiền thu đủ có lời TB dùng số tiền lời mua thêm rau cá ,gạo khao lại hết cho số bạn không có thân nhân....."lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi đùm riết thành tua te.giờ lại nghèo TB chuyển qua nghề xem bói " Xin các thầy rộng lòng từ bi tha tội cho con"

    giờ rãnh không mua bán nữa bùồn qúa bạn bè tụm 3 tụm 5 tán gẩu xem tướngTB nói cái gì chúng nó cũng tin,lúc này TB nảy ra xem bói vì có chút máu mê huyền thuật vả laị lúc còn ỡ VN cũng hay xem bói, người ta thường nói là: bói ra ma quét nhà ra rác" nhưng vẫn cứ mê như điếu....hơn nữa Tb hay đọc sách bói tóan và biết được bói bài là có nhỏ bạn dạy cộng một số kinh nghiệm học hỏi"tâm nguyện với tấm lòng tuỳ hỉ với lòng hảo tâm cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu không đòi hỏi nên tổ đải " và TB Bắt đầu xem bói bằng 32 lá bài , nhìn mặt xem tướng chỉ tay và hình như có ai dựa theo TB ,TB không biết xem có đúng hay không , nhưng bạn bè tin lắm, chưa bao gìơ bị ăn cà chua nên TB rất vững lòng tin :04: và cũng nhờ nghề này đã nuôi TB đến ngày định cư " ai vinh quang không lúc cơ hàn, sông có khút người cũng có lúc". lúc trước TB có xem bói bà thầy phán cho một câu ," số con có căn làm thầy" lúc đó TB không không tin đâu ...nhưng bây giờ mới nghĩ là bà thầy năm xưa đã chấm đúng ....bà còn phán một câu như sau" người đầu sông sẽ gặp kẽ cuối sông ...rôì duyên nợ nữa đường gẫy gánh ....số con sẽ một mình....huhu ...mẹ bề trên kêu con tu con chẳng nghe lời "Bao nhiêu năm cuộc đời sóng gío , bây giờ nghiệm lại đã đúng nữa phần....còn nữa đoạn cuối TB sợ qúa.

    Gởi các bạn lời nhắn đừng mê tín đi xem bói như TB , biết rỏ số phận mình phập phồng lo,KHông xem bói là chắc ăn ,không phải lo xa :04:
    Last edited by Thanhbinh123; 20-12-2008 at 07:07 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •