Maaaaaaaaa !!!
Một từ thật cô đọng,thật rùng mình,thật khiếp hãi !!!
Ai đã từng thấy ma? hình như ngoài những bậc chân tu thì người trần mắt thịt khó ai được biết,và tại sao con người không nhìn thấy ma ?
Trở về kinh nhà Phật,sau khi đọa địa ngục trả hết những lỗi lầm,hoặc những người thiện nam,tín nữ khi chết hồn được du địa phủ,sau khi phán xét công tội thì được cho đi dầu thai,trước khi qua cầu được cho ăn một chén cháo lú nhằm không nhớ chuyện gì ở thế giới bên kia,như truyện hồi dương chân quả đã ghi !
thế kỷ 21 ngày nay,với những tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt bậc đã làm cho con người tự tin hơn,làm họ làm chủ được trên không,dưới đất,nhưng với cái chết thì bó tay ! và những người bên nhóm làm phim discovery vẫn hàng ngày dùng các phương tiện KHKT để săn ma,những gì họ thu gặt được cũng khá khả quan,phần nào cho con người biết về những hiện tượng siêu linh.
Thế ma có thật không vậy ? người duy tâm nói có,người duy vật nói không,tại sao là không mà không phải là có ?
vì phép duy vật biện chứng chỉ tin những gì hiện hửu,cụ thể trước mắt chứ không tin những cái thuộc về vô hình,tuy nhiên đối với những người có tôn giáo,có tín ngưỡng họ nhìn những người duy tâm một cách thương hại,vì họ thấy rõ,các người đó chỉ sống trong vòng quay ngắn ngủi của cuộc sống vài chục năm,bôn ba nơi bể khổ trần gian,với cái chữ tham không đáy,làm nô lệ cho đồng tiền để rồi nhìn lại thì thân tàn lực kiệt,cũng đã cuối đời,an hưỡng vài năm rồi gửi lại xác thân,hồn về nơi vô định....
Có những hồn ma theo về địa phủ chịu tội hình,nhưng vẫn còn nhiều vong hồn không chịu theo luật âm,do luyến tiếc gia tài của cải,vợ đẹp con khôn cho nên cứ vất vưởng ở chốn trần gian,tạo thành những hồn ma làm nhiều người sợ hải,đặc biệt các hồn chết oan thường lãng vãng tại nơi mình chết !
Viết đến đây,nhiều người trẻ tuổi bây giờ sẽ không tin,không sao cả,quyền tự do các nhân của mỗi con người chúng ta mà,nhưng người viết nhớ lại những năm tháng bị đi lính bên CPC,cứ cách một vài trăm mét là túp lều nhỏ với những cái sọ người lủng lổ trên đầu,nhe hàm răng trắng toát nhìn mỗi khi đi qua,và những lần gặp ma của mình thì xin xác nhận ma là có thật !
Bạn muốn gặp ma ư ? để làm gì ?
Ma là phần hồn của mổi con người chúng ta,không còn cái xác hiện hửu nửa,họ ở quanh chúng ta rất nhiều,và cũng theo kinh nhà Phật ma,quỷ cũng là một dạng tồn tại nhưng thấp hơn con người,và luật âm cũng không phải không có,thành ra,ma quỷ mà hại người thì phải có lý do,còn không sẽ chịu thêm nhiều hình phạt hơn !
nếu bạn không tin ?
bạn thử nhìn lại bàn thờ tổ tiên nhà mình,trên đó có hình ảnh của ông bà cha mẹ,ngày đêm nhang khói,cái đó là cái gì ? tại sao không dẹp bỏ mà lại để đó thờ phượng,đó cũng là hình vong hồn mà chúng ta thắp nhang mỗi ngày nhằm kính nhớ tổ tiên và làm ấm lòng người đã khuất !
bạn tin có ma hay không thì tùy,chuyện đó không quan trọng,trong tâm linh mỗi người ít nhiều gì cũng có,nhưng càng về già tôi càng thấy luật trời nghiêm minh,những người làm ác đều nhận ngay trong kiếp này chứ chưa nói tới địa ngục làm gì !
- khu Q6 có một nhà chuyên bán hàng trắng,họ làm giàu rất nhanh chóng,cất cái nhà to đùng,mở nhạc ầm ỹ suốt ngày,tiền họ kiếm dể lắm,nhưng việc họ làm quá tàn độc,con người khi đã nghiện ngập thì mất hêt lương tri,còn hơn con thú nữa,không còn đạo lý gì cả,chỉ mong có tiền để thỏa mãn cơn ghiền của mình mà thôi ! thành ra họ hại chết không biết bao nhiêu người,nhưng sau đó hai thằng con trai,một thằng sida chết do chơi hàng nhà có sẵn,thằng còn lại phù nề chuẩn bị theo thằng kia !
cái đó là gì vậy ?
đó là luật nhân quả hiện tiền !
mong các bạn sống lành mạnh,vui khỏe,góp công sức cùng chăm lo cho những người cơ nhở hơn mình,thì các bạn đang tạo phước lành,và các bạn hãy yên tâm đi,đừng nói sao tôi làm phước hoài mà nghèo hoài,khổ hoài vậy ! đừng than van,ngay lúc bạn khổ nhất,sẽ có hướng vượt qua,không phải do bạn đâu,do phước lành của bạn đó.....
Thân mến
A555