Trích dẫn Nguyên văn bởi hainn2009 Xem Bài Gởi
Mình phát tâm muốn làm việc giúp đời, giúp xã hội này phát triển, tiến lên. Nhưng sức khỏe kém, công việc bộn bề lo toan kiếm sống đã mệt nhoài. Đi đâu cũng thấy mọi người nói muốn học đạo phải có minh sư. Muốn tìm được minh sư phải có nhân duyên. Mình hiểu và từ từ chờ nhân duyên của mình. Nhưng nhiều năm mình cứ lang thang, lặn ngụp thế này trong khi ngày càng lớn tuổi, càng yếu sức khỏe. Gặp nhiều người trẻ tuổi nhưng gặp nhân duyên từ rất sớm. Liệu nhân duyên của mình có đến không ? Phải tìm nó ở đâu đây ? Mình không tìm sự dễ dàng, mình tìm một con đường, gian khổ mấy mình đều chịu được. Thực lòng rất rất muốn tìm người có thể chia sẻ về chí hướng cuộc sống và con đường tu đạo.
Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
Trên đời này có nhiều đạo và rất nhiều "thầy", sống càng lớn tuổi thì càng mệt mỏi, càng cần một chỗ dựa để an vui tâm hồn.
Quan trọng là nơi nào để cho ta an vui tâm hồn đây? Thầy nào dạy đạo cho ta? Đạo mà thầy đó chỉ dạy có phù hợp với ta ko, và thầy dạy đạo đó có nắm chắc dạy đc đạo hay ko? Mục đích tu học đạo là muốn chỉ an tâm thôi, hay luyện bùa chú, luyện tánh mạng hay sai khiến quỷ thần, ...
Bây giờ có nhìu thầy, đa số là người phàm, có năng lực sai khiến phần âm là nhiều, thậm chí nhiều nhà sư có video trên Youtube giảng giải tu hành khuyến thiện có liên quan đến cõi âm, mắt thấy tai nghe này nọ, đó là tu để hoá độ phần âm, vì có duyên phần này, tu theo cái này thường đắt sô, vì đa phần dân chúng tò mò, thích chuyện lạ, bát quái, mê tín... Bạn thích thì theo đường ấy.
Tu để về cõi cực lạc du lịch rồi sau đó hết ngoại tệ rồi về thì niệm phật, ăn chay, làm việc thiện....Thầy dạy là các nhà sư, và kinh vô lượng thọ.
Tu để trừ tà ma âm binh hay sai khiến thiên long bát bộ thì tìm thầy chuyên về chú của phật và một số thầy chuyên về bùa chú khác.Nhưng có một tai hại là khi còn tổ sư dù là điển phật phò hộ, sau gần mãn kiếp thì tà ma quỷ quái bắt. Tôi cũng đã thấy nhìu thầy nổi tiếng ở một số chùa bị việc này rồi. Vì bắt ma thì bị ma bắt, sai ma thì bị ma sai khiến đó là nhân quả tất yếu.
Tu để cứu khổ ban vui, chỉ thuần túy từ bi, Thầy dạy là vô vi, ko có ở trần gian, ko có hiện tượng chia tổ hay sang điển, tự người tu phát ra.
Tu để thành thần, thánh, tiên, phật thì phải ngồi thiền, luyện thể xác, luyện hồn, cái này khó, thầy là vô vi, đa số gặp duyên cũng là sư huynh, sư tỷ có duyên độ dẫn tiến cử với tổ vô vi và đầu tiên là phải có thần thông trước, và không lộ ra trước mắt người đời ko thì bị trục xuất.
Tu để có một số tiểu thần thông để lộ diện trước quần chúng, thầy có rất nhiều, nghe danh tìm tới.
Tu chỉ để an vui tâm hồn, ăn chay, niệm danh phật thánh tiên, làm việc thiện....thầy là bản thân.
Vì người thì có căn cốt, tức rễ của xương, phần tiên thiên là phần có đầu tiên, phần vốn, muốn đầu tư thì bỏ vốn, vốn cao thì tu nhanh, vốn thấp thì lâu và phải tích lũy từ từ.
Căn cốt thì trên đầu trước trán, ngay giữa chân mày, vùng bụng, một số đốt sống, lòng bàn tay và chân.
Xin chào đạo hữu, đạo hữu có thể chỉ giáo cho tôi các cảnh giới khi tu luyện được không ạ