Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: Một thắc mắc khó hiểu ?

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Một thắc mắc khó hiểu ?

    Một buổi tối , chừng 10 giờ PM ,TB ngồi trước sân nhà ,bổng giựt mình vì thấy một đóm sáng sẹt ngang mặt tốc độ rất nhanh ,và lượn cua qua con hẽm mất dạng , làm TB rùng mình luôn vì có máu sợ ma :icon_redface:.TB có hói ,bạn bè nói là:" BÀ ĐI "hay" BÀ SẸT" có duyên lắm mới thấy như vậy, Theo TB nghỉ nếu là viên đạn rơi thì đâu có lượn quanh co ,rồi lượn vòng vô con hẻm trống mà đi vả lại tốc độ đi nhanh lắm, Việc này đã xảy ra lâu lắm rồi , trước năm 75 lận, lúc đó TB còn bé :), nhưng ấn tượng đó vẫn không bao giờ quên và cũng không hiểu là gì? :confused:, các bạn nào biết giải thích cho TB biết với.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Tỉ TB Mến,
    Tỉ vẫn khoẻ? Tỉ đã có duyên với linh giới cho nên tỉ có cơ hội gặp những cái mà ít người có cơ hội gặp. Nhiều khi trong gia đình của tỉ có người theo huyền môn, và tỉ thì lại ham thích huyền môn cho nên có nhiều cơ hội mà nhiều người mong ước cũng không được.

    Những cái bóng trắng đó cũng đề là những "người" trong linh giới cả. Có thể là "Bà" mà mình thường hay gọi, hoặc cũng có thể là một vong linh, hoặc một con "quỉ" cũng không biết được đâu. Thật ra quỉ hay ma nó cũng có thể biến thành ánh sáng mà người Tây Phương thường gọi là "Orb". Có người thì nói rằng Orb được xuất hiện trên ống kính vì lý do "kỹ thuật" của máy ảnh digital, nhưng thật sự thì có phải vậy hay không?

    NN thấy thường thì chổ nào thường hay có âm khí nặng thì hay có orbs nhiều lắm.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN

    p.s.: Nếu nói về Phật thì khi các Ngài đến với chúng ta thật sự chúng ta không thể nào biết được đâu, kể cả tiên, thánh, nhân, phi nhân trong lục đạo.
    Last edited by Nhat_Nguyet; 16-12-2008 at 10:56 AM.
    To You With Love

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    may huynh lam on chi gium toi cach download de go dau duoc khong????


    Xin cam on
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Huynh Dung2001 Mến,
    Huynh hãy vào trang web của Hội Chuyên Gia Việt Nam, www.vps.org, để download bãng đánh tiếng Việt về xài.

    Thân
    NN
    To You With Love

  5. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Huynh Dung2001 Mến,
    Huynh hãy vào trang web của Hội Chuyên Gia Việt Nam, www.vps.org, để download bãng đánh tiếng Việt về xài.

    Thân
    NN
    Cach lam nhu the nao?....Lam on chi gium tui ran lam nhung khong lam duoc. Ngay ca cach danh dau nhu hoi truoc nhu aa=â cung khong duoc va` cac dau danh cung khong duoc......Co ai giup gium lam on.......:yb663::yb663:
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DUNG2001 Xem Bài Gởi
    Cach lam nhu the nao?....Lam on chi gium tui ran lam nhung khong lam duoc. Ngay ca cach danh dau nhu hoi truoc nhu aa=â cung khong duoc va` cac dau danh cung khong duoc......Co ai giup gium lam on.......:yb663::yb663:
    Chào Huynh Dung2001 .TB không giõi về vi tính nên không dám lên tiếng gíup....TB tưỡng huynh đã làm được rồi ...thì ra vẫn chưa được:confused: nhưng TB sẽ cố gắng gíup huynh và sẽ trực tiếp online gặp nhau trên mạng chat yahoo ,TB sẽ chĩ cách cho huynh cách đánh tiếng Việt có dấu , nếu được thì huynh say ok nhé! và cho TB biết nick chat của huynh? thường thường TB chỉ lên đọc bài, chứ TB cũng ít khi lên chat :04:

    Thân chào huynh
    Thanhbình
    Last edited by Thanhbinh123; 25-12-2008 at 09:44 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  7. #7
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Huynh vẫn gõ như bình thương thôi mà, chỉ cần download unikey về rồi chạy là Huynh gõ được.hihihi, lâu lắm rồi mới gặp lại Huynh nè.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  8. #8

    Mặc định

    [COLOR="Black"]Thôi thì TB chỉ cho huynh ở đây nhé: làm từng bước một

    1-dủng mũỉ tên bấm vào :START

    2-control panel

    3-language

    4-add other languages
    5-có 2 ô vuông nhỏ ... ô ở trên là ÍNtall files for complex script and right to left languages {including Thai} ...apply ...ok

    6- click vào....details

    chọn " seclect one of instal input languages.... huynh tìm chữ VIET NAMESE...rồi add...OK

    7- KEY SET: dùng muĩ tên ấn vào khung có chữ KEY SETTINGS>>>> switch between input languages và dùng mũi tên ấn vô ô trống ...press the CAPSLOCK KEY......xong >>>ấn vào chữ change key
    sẽ thấy 2ô trống hiện ra huynh ấn vô 2 ô trống này có hàng chử như sau :SWITCH INPUTLANGUAGES VÀ ẤN VÔ Ô CÓ CHỮ NÀY LUÔN....>> ...CTRL.

    dÙNG MŨI TÊN ẤN VÀO Ô>>> SWITHCH KEY BOARD LAY OUT ...VÀ ẤN VÔ Ô NÀY NỮA ...>>LEFT ALT ... XONG ẤN VÀO CHỮ OK....OK.

    "mỗi khi muốn viết chữ việt có dấu thì dùng 2 ngón tay trỏ và ngón cái xữ dụng " nhìn bàn phím bên tay trái ...ngón trỏ đặt lên key có đề chữ SHIFT và ngón cái đặt lên key CTRL cả 2ngón tay ấn cùng một lúc nếu muốn trở lại không có dấu cũng ấn vào hai key vừa kể trên"
    [/COLORF]

    cách làm này TB đang xử dụng nên TB hướng dẩn cho huynh kiễu này không biết huynh có mò ra được không... mong huynh DUNG thông cãm :04:
    Last edited by Thanhbinh123; 26-12-2008 at 12:11 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định Thankyou TB

    Thanh Bình:

    Cảm ơn TB nhiều, tui mơí lam đuơc 1 chút, có chữ đánh đuơc có chữ khơng..
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DUNG2001 Xem Bài Gởi
    Thanh Bình:

    Cảm ơn TB nhiều, tui mơí lam đuơc 1 chút, có chữ đánh đuơc có chữ khơng..
    Ủa sao kỳ vậy hahaha:confused::04: ...trên hàng số , số 1 là ă

    số 2 là â.......huynh xem lại từ số 1 đến con số 0 điều xữ dụng cho bõ dấu ,còn muốn có chữ ư và ơ.... thì huynh dùng key này...>>>[ , ] .
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Kính huynh TB

    Xin loĩ đã làm gián đoạn và loãn đi để taì cuả huynh.......
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Một buổi tối , chừng 10 giờ PM ,TB ngồi trước sân nhà ,bổng giựt mình vì thấy một đóm sáng sẹt ngang mặt tốc độ rất nhanh ,và lượn cua qua con hẽm mất dạng , làm TB rùng mình luôn vì có máu sợ ma :icon_redface:.TB có hói ,bạn bè nói là:" BÀ ĐI "hay" BÀ SẸT" có duyên lắm mới thấy như vậy, Theo TB nghỉ nếu là viên đạn rơi thì đâu có lượn quanh co ,rồi lượn vòng vô con hẻm trống mà đi vả lại tốc độ đi nhanh lắm, Việc này đã xảy ra lâu lắm rồi , trước năm 75 lận, lúc đó TB còn bé :), nhưng ấn tượng đó vẫn không bao giờ quên và cũng không hiểu là gì? :confused:, các bạn nào biết giải thích cho TB biết với.
    Chuyen naỳ tôi có thể giải thích cho huynh nhiêù và can kẻ, nhưng vì bàn phím có vẻ mơí mẻ quá nên bị giơí hạn. :)
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  13. #13

    Mặc định

    Xin lỗi Huynh/Tỷ Thanh Bình ! Lytrac xen vào giữa đường mượn tạm vài dòng để chào huynh Dung2001.

    Chào Huynh Dung2001 !

    Lâu quá mới thấy Huynh tái xuất giang hồ ha ! Nơi nào có huynh hoặc huynh Nhật Nguyệt xuất hiện, thì Lytrac thấy có nhiều điều kỳ thú để học hỏi và mở rộng tầm mắt thêm ! Mong huynh ráng làm quen mau với bàn phiếm để mọi người được rộng đường học hỏi ! :)

    Khi nào có dịp, chắc Lytrac qua TX xin diện kiến 2 vị cao nhân này quá ! :)

  14. #14

    Mặc định

    [QUOTE=DUNG2001;66704]Chuyen naỳ tôi có thể giải thích cho huynh nhiêù và can kẻ, nhưng vì bàn phím có vẻ mơí mẻ quá nên bị giơí hạn. :)[/QUOT


    đây là có thật, nhưng nhiều khi có người không tin ,họ cho là mình phịa ra,nhưng tin hay không cũng là việc lạ mà trong đời TB đã thấy qua.

    Huynh Dũng cố gắng thữ bàn phím theo cách này bước đầu hơi mới nhưng dần cũng wen.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Một buổi tối , chừng 10 giờ PM ,TB ngồi trước sân nhà ,bổng giựt mình vì thấy một đóm sáng sẹt ngang mặt tốc độ rất nhanh ,và lượn cua qua con hẽm mất dạng , làm TB rùng mình luôn vì có máu sợ ma :icon_redface:.TB có hói ,bạn bè nói là:" BÀ ĐI "hay" BÀ SẸT" có duyên lắm mới thấy như vậy, Theo TB nghỉ nếu là viên đạn rơi thì đâu có lượn quanh co ,rồi lượn vòng vô con hẻm trống mà đi vả lại tốc độ đi nhanh lắm, Việc này đã xảy ra lâu lắm rồi , trước năm 75 lận, lúc đó TB còn bé :), nhưng ấn tượng đó vẫn không bao giờ quên và cũng không hiểu là gì? :confused:, các bạn nào biết giải thích cho TB biết với.
    Những lúc có thể nhìn thấy những hiện tượng như trên gồm có 3 trường hợp:

    1- Những đứa trẻ dưới 8 tuôỉ ( trường hợp này đang xảy ra trên mình con tôi, cháu đã 7 tuôỉ) mỗi đêm cháu thấy những ánh sáng này đến chơi giởn với chaú, lúc đầu tôi cứ nghĩ là tụi nhỏ con tôi đang giởn trong phòng, nhưng khi tôi đi vào trong chỉ thấy cháu với mấy ánh sáng.(chơn linh)

    2- Nếu bạn tu theo đường lối nhà Phật(chánh pháp), đến một lúc nào đó huệ nhản bắt đầu khai mở bạn sẽ thấy những ánh sáng này rất nhiêù (đó là các chư thiên, thần, hay lâu lâu cũng có chư Phật hay Bồ Tát đến), nhìn thấy ánh sáng càng mạnh thì vị đó càng lớn, Trường hợp này tôi thấy nhiêù lắm.

    3- Trường hợp này hơi hy hữu một chút, có thể lâu lâu các vị đó cho bạn thấy một lần hay có khi cả đời không bao giờ được thâý.....



    Vài hàng chia sẽ cùng bạn.....:)

    Kính......:)
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DUNG2001 Xem Bài Gởi
    Những lúc có thể nhìn thấy những hiện tượng như trên gồm có 3 trường hợp:

    1- Những đứa trẻ dưới 8 tuôỉ ( trường hợp này đang xảy ra trên mình con tôi, cháu đã 7 tuôỉ) mỗi đêm cháu thấy những ánh sáng này đến chơi giởn với chaú, lúc đầu tôi cứ nghĩ là tụi nhỏ con tôi đang giởn trong phòng, nhưng khi tôi đi vào trong chỉ thấy cháu với mấy ánh sáng.(chơn linh)

    2- Nếu bạn tu theo đường lối nhà Phật(chánh pháp), đến một lúc nào đó huệ nhản bắt đầu khai mở bạn sẽ thấy những ánh sáng này rất nhiêù (đó là các chư thiên, thần, hay lâu lâu cũng có chư Phật hay Bồ Tát đến), nhìn thấy ánh sáng càng mạnh thì vị đó càng lớn, Trường hợp này tôi thấy nhiêù lắm.

    3- Trường hợp này hơi hy hữu một chút, có thể lâu lâu các vị đó cho bạn thấy một lần hay có khi cả đời không bao giờ được thâý.....



    Vài hàng chia sẽ cùng bạn.....:)

    Kính......:)

    Ồ thật cám ơn Huynh ! chắc huynh có lướt qua ,những bài của TB viết, ánh sáng đó TB đã thấy qua, và sau này TB đi tới đâu cũng có ơn trên theo phù hộ. lúc đi vượt biên, tàu có hai động cơ nhưng bị hư hết,tàu trôi nổi ,lênh đênh trên biển 6 ngày 6 đêm, coi như tử thần đang chờ,cưối cùng gặp tàu đánh cá Thái Lan , mà người thuyền trưởng trên cổ có khắc hình chữ vạn đã đưa tôi vào đảo, cái ơnnày đối với người đó Tôi không bao giờ trả hết.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  17. #17
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Ồ thật cám ơn Huynh ! chắc huynh có lướt qua ,những bài của TB viết, ánh sáng đó TB đã thấy qua, và sau này TB đi tới đâu cũng có ơn trên theo phù hộ. lúc đi vượt biên, tàu có hai động cơ nhưng bị hư hết,tàu trôi nổi ,lênh đênh trên biển 6 ngày 6 đêm, coi như tử thần đang chờ,cưối cùng gặp tàu đánh cá Thái Lan , mà người thuyền trưởng trên cổ có khắc hình chữ vạn đã đưa tôi vào đảo, cái ơnnày đối với người đó Tôi không bao giờ trả hết.
    Vậy thì chúc mừng huynh, may là gặp tàu đánh cá nếu gặp hải tặc thì TB đi đầu thai lâu rôì....:)
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DUNG2001 Xem Bài Gởi
    Vậy thì chúc mừng huynh, may là gặp tàu đánh cá nếu gặp hải tặc thì TB đi đầu thai lâu rôì....:)
    Kể lại đây mà vẫn còn hải hùng ,nổi da gà .Thời gian trôi nổi đi dệt mộng tìm thiên đường , thiên đường đâu tôi chẳng thấy , chỉ thấy tòan đau thương , đầy nước mắt ,tôi đã khóc thật nhiều , chỉ biết qùy mộp van xin hồn thiên sông núi ,chắc kiếp trước ông thuyền trưởng có mắc nợ nên kiếp này trã cho TB.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DUNG2001 Xem Bài Gởi
    Những lúc có thể nhìn thấy những hiện tượng như trên gồm có 3 trường hợp:

    1- Những đứa trẻ dưới 8 tuôỉ ( trường hợp này đang xảy ra trên mình con tôi, cháu đã 7 tuôỉ) mỗi đêm cháu thấy những ánh sáng này đến chơi giởn với chaú, lúc đầu tôi cứ nghĩ là tụi nhỏ con tôi đang giởn trong phòng, nhưng khi tôi đi vào trong chỉ thấy cháu với mấy ánh sáng.(chơn linh)

    2- Nếu bạn tu theo đường lối nhà Phật(chánh pháp), đến một lúc nào đó huệ nhản bắt đầu khai mở bạn sẽ thấy những ánh sáng này rất nhiêù (đó là các chư thiên, thần, hay lâu lâu cũng có chư Phật hay Bồ Tát đến), nhìn thấy ánh sáng càng mạnh thì vị đó càng lớn, Trường hợp này tôi thấy nhiêù lắm.
    3- Trường hợp này hơi hy hữu một chút, có thể lâu lâu các vị đó cho bạn thấy một lần hay có khi cả đời không bao giờ được thâý.....



    Vài hàng chia sẽ cùng bạn.....:)

    Kính......:)
    khi tôi đã thấy hiện tượng này,đây là trong đời tôi được thấy qua, nhưng khi tôi thuật lại ,có một số người không tin , rồi từ đó tôi cứ ôm mãi trong lòng, hy vọng lời giẩi thích của huynh sẽ cho tôi hiểu sâu hơn.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DUNG2001 Xem Bài Gởi
    Những lúc có thể nhìn thấy những hiện tượng như trên gồm có 3 trường hợp:

    1- Những đứa trẻ dưới 8 tuôỉ ( trường hợp này đang xảy ra trên mình con tôi, cháu đã 7 tuôỉ) mỗi đêm cháu thấy những ánh sáng này đến chơi giởn với chaú, lúc đầu tôi cứ nghĩ là tụi nhỏ con tôi đang giởn trong phòng, nhưng khi tôi đi vào trong chỉ thấy cháu với mấy ánh sáng.(chơn linh)

    2- Nếu bạn tu theo đường lối nhà Phật(chánh pháp), đến một lúc nào đó huệ nhản bắt đầu khai mở bạn sẽ thấy những ánh sáng này rất nhiêù (đó là các chư thiên, thần, hay lâu lâu cũng có chư Phật hay Bồ Tát đến), nhìn thấy ánh sáng càng mạnh thì vị đó càng lớn, Trường hợp này tôi thấy nhiêù lắm.

    3- Trường hợp này hơi hy hữu một chút, có thể lâu lâu các vị đó cho bạn thấy một lần hay có khi cả đời không bao giờ được thâý.....



    Vài hàng chia sẽ cùng bạn.....:)

    Kính......:)
    Nếu bạn còn gặp "thường" thì chọp cho mình 1 pic nha! :023:
    Ma quỷ!:icon_evil: có hay ko ko quan trọng quan trọng là bạn có trên đời này :023: là 100% kaka điều đó ko cần khẳng định cho những ai đọc câu này!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. hoi chut ve van' de` y thuc thoat khoi the xec
    By thoatxacls in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 03-01-2011, 11:52 PM
  2. Xin giải đáp thắc mắc giùm em
    By sunidieuthien in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 22-11-2010, 11:08 PM
  3. Sự Kỳ Diệu Của Việc Thắp Nến
    By Thanhbinh123 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 18-10-2009, 07:16 AM
  4. Xin nhờ các thầy giúp thắc mắc nhỏ.
    By biokiller in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 30-08-2008, 01:29 AM
  5. Chửa Bệnh Khó Ngủ
    By Thanhbinh123 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-05-2008, 08:43 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •