lo mà tu bản thân đi. Lên mạng thị phi không đắc đạo được đâu.
Nhân đạo chưa lo xong mà đòi bảo vệ, hoằng dương chánh pháp. Đó là điều nực cười. Cho nên cứ lên mạng múa may, suy cho cùng chỉ làm lộ rõ bản chất của tự thân
Xã hội loài người hằng mấy tỷ người, họ không mù để công nhận Pháp Luân Công, công nhận pháp lý CHân Thiện Nhẫn. Không có bất cứ điều gì tiêu diệt được Chơn pháp luân lưu trong tâm thức của mỗi người. Những người bức hại Đại Pháp đều bị thế giới lên án, phản đối. HỌ cậy có quyền, có tiền, có lòng tham để gây áp lực về phía hữu vi, giống như cách vẫn làm suốt mấy ngàn năm qua bức hại những người đức độ, vô tội. Nhưng qua lửa thiêu, qua trao rèn...rõ ràng Ngọc càng sáng, vốn sáng, hằng sáng như vậy.