Kính hỏi Quý vị,

Trong dân gian có truyền tụng nhau một nghi thức dành cho người sắp chết nhưng chưa chết được vì lưu luyến cõi này quá nhiều vì của cải, thù hận, tình cảm, trách nhiệm... Người thân của người sắp chết bày ra 1 mâm cỗ gồm 3 chén cháo trắng, 1 chén muối, 1 chén gạo, giấy tiền vàng bạc và 1 bát nhang. Cúng vào lúc trời chạng vạng và khấn "tôi là người thân thuộc của người sắp chết (tên, tuổi) nay bày mâm này để xin thay mặt người đó trả hết những nợ nần chồng chất trong nhiều đời nhiều kiếp để người đó được ra đi nhẹ nhàng." Từ giờ cúng tới giờ người đó ra đi chỉ khoảng 1 ngày đổ lại thôi. Người ra đi không còn trăn trối gì, không còn bứt rứt không yên mà như chìm vào giấc ngủ say.

Xin hỏi Quý vị đây là nghi thức gì vậy, và trọng tâm hướng tới là những ai, có phải là các vị thần cõi âm, các vị Lục đinh Lục giáp chuyên thu hồn phách chúng sanh hay không (nghe đồn như vậy!). Có người cho rằng cúng âm hồn vất vưởng để họ kéo hồn người sắp chết theo cùng, làm nghi thức này sẽ biến người thân của mình thành ác quỷ và gia đình sẽ gặp nhiều tai ương.

Xin làm phiền Quý vị trả lời giúp,
HoaSen tôi xin chân thành cám ơn.