Huế buồn chi
Thơ Hoàng Xuân Sơn - nhạc Phạm Anh Dũng - Vân Khánh hát
Huế buồn chi Huế không vui
Huế o ở lại Huế tui đoạn đành
o đau sương khói một mình
tui đi ray rứt Nội thành tái tê
Huế buồn chi, tội rưá thế
tình xưa nghĩa cũ ngó về tựa nương
Huế ơi mộng tới đường trường
Kim Luông Vỹ Dạ dòng Hương có còn
trèo tình lên núi mà thương
cỏ cây chất ngất phố phường ở mô
Huế chừ cách mấy triệu o
mưa qua cửa thượng chiều co bến Thừa.
:)
Last edited by Hoa Mơ; 18-05-2009 at 11:10 PM.
Thanx Chị HM !
Tia nắng hạt mưa:)
Ao' dza`i de.p qu.a.....tie^'c thuo*? ma`i -di'ch ghe^. nha` chtruo^`ng lxx cha? -du*o*.c the^'. Ma sao con ga'i ca'c O a'c qu.a he` ......toa`n u*ng nhe't la' ka^y va`o ta^.p sa'ch nhau kho^ng a`
Ngộ ghê , hỏng biết tự dưng khi không ổ đâu một bàithơ hỏng kánh mò bay lạc dzô hòm thơ mình. Nói thiệt nghen....xém xong cứ phái nghiến răng gia giếc than thân chtrách phận , rằng sao mình không nàm nhạc sĩ như người ta để mang phổ nhạc tức thì bài thơ kia. O nào mò chơi ạc quạ chừng kinhkhủngkhịêp hè ; dã vậy mà hỏng cho biệt tácgiả nà ai để mình dược độiơn luôn
Ai đó ơiiiiiiiiiiiiii!
Ai đó ơi tháng ngày qua thầm lặng
Có biết rằng áo trắng đã khác xưa
Dấu yêu đó khắc lòng là muôn thuở
Chỉ có thân mình là lầm lỡ những bước đi
Ai đó ơi ta còn lại những gì
Theo ngày tháng...tình thi..rồi cũng nhạt
Dấu yêu ơi có khi nào bất giác
Nhớ về tôi...khao khát..phút sum vầy
Ai đó ơi...còn khoảnh khắc này đây
Biết đâu rằng mai mây trời vắng gió
Dấu yêu xưa nếu mình còn gặp gỡ
Ngõ thiên đường....bỡ ngỡ...một dấu chân...!!!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks