THU ĐẾN THU ĐI THU LẠI ĐẾN
LÁ VÀNG XÀO XẠC RỚT NGOÀI HIÊN
BÊN THỀM HOANG VẮNG EM ĐANG ĐẾN
LAY ĐỘNG HỒN ANH BÓNG DÁNG HIỀN
THU ĐẾN THU ĐI THU LẠI ĐẾN
LÁ VÀNG XÀO XẠC RỚT NGOÀI HIÊN
BÊN THỀM HOANG VẮNG EM ĐANG ĐẾN
LAY ĐỘNG HỒN ANH BÓNG DÁNG HIỀN
gió thu lạnh đêm thu dài
tuổi dời e ấp tương lai mịt mù
trần gian như chốn ngục tù
bao nhiêu nắm bước gật gù đi hoang
giơ tay chừ đả muộn màng
trời thu là một rừng hoang dã buồn
sưu tầm nha bạn
EM VỀ LAY TỈNH GIẤC CÔ MIÊN
LÀM ANH TỈNH GIẤC HẾT ƯU PHIỀN
MAI NÀY THU ĐẾN EM CHƯA ĐẾN
CÓ LẼ VÌ EM BẬN KIẾM TIỀN
THU ĐẾN THU ĐI THU LẠI ĐẾN
EM VỀ NGƠ NGÁC GIÓ LIÊN MIÊN
THỔI TUNG LÀN TÓC NÉP TRONG VIỀN
LÀN MY MỜ KHÉP NÉT DỊU HIỀN
TA ĐI TÌM MÙA THU
giữa trưa buốn thê thiết
như lòng ta da diết
nỗi ưu tư muộn phiền
em ỡ đâu ỡ đâu ..???
bao năm trời cách biệt
em giờ phương trời nào
còn ta ..sầu quạnh hiu
Mùa thu có lá vàng
Có cốm xanh, nước biếc
Có gió dào dạt trôi
Có hương thơm bát ngát
Và lòng này có em...
hic hic hic
...........................
tội nghiệp em tôi giữa thu vàng
một mình cất bước bước chân hoang
gió ơi trao hết niềm tâm sự
hương xưa chừ đã nhạt phai rồi
và lòng này vẫn còn có em
Ai bảo thu buồn
Thu về có lá xào xạc bay
Có chiều hoang tím biếc
Có em về bên hiên
Ai bảo thu buồn
Tự thu có bao giờ buồn đâu...
thế thì thu vui vậy ....
réo rắt mưa thu
hạt reo mừng
hạt rơi thành thót
hạt cười hớn hỡ
hạt nào trên mái tóc em
cho tôi một thuỡ vén rèm ngẩN NGƠ
Anh đừng tiếc mùa thu
Lá vàng rơi buồn lắm
Đường chiều sương ướt đẫm
Em về không kẻ đưa
Anh đừng gọi ngày mưa
Lối xưa sẽ nhòa mất
Ta chẳng về thăm được
Nơi hò hẹn năm nào
....
Thu Hà Nội lại lạnh rồi!
TÔI MUỐN MỜI BẠN VỀ
THĂM LẠI HÀ NỘI XƯA
CÓ MẸ NGỒI ĐÂU DÓ
SỢI TÓC BUỒN ĐONG ĐƯA
............TÔI MUỐN MỜI BẠN VỀ
THĂM LẠI PHỐ PHƯỜNG XƯA
CỖ NGƯ CHIỀU DỖ LÁ
TRONG MƯA BUỒN LƯA THƯA
TÔI MUỐN MỜI BẠN VỀ
THĂM LẠI NHỮNG NGÀY XƯA ]
NHƯNG GIỜ LÀ QUÁ KHỨ
NÊN NGÀY XƯA CHẴNG CÒN
HIC HIC
Khúc giao mùa
Thu đi rồi bạn tôi ơi !!!
Cất niềm tâm sự lã lơi lá vàng
Nàng thu bước vội, đông sang
Để rơi áo ngọc đông choàng ấm hơi
Bạn tôi ơi !... Bạn tôi hỡi
Trời đã sinh cặp tình hời hỏi chi
Thu - Đông tình khúc lâm li
Thu buồn đợi mãi Đông thì nơi mô ?
Đến khi mãn hạn nấm mồ
Xác vàng lá rãi Thu khô đéc người
Đông mới quíu chân cùng trời
Tìm Thu thu hỡi áo rơi, tìm người.
Con đường trắng tố nga yêu buông thả
Tưởng tượng tràn đầy vũ nữ lả lơi
Khách sang sông em khóc một đôi lời
Mai cốt cách thiếp yêu chàng bồng đảo
Luồn mình cúi lụy ba sinh cởi áo
Hoa giữa đường Giáng Ngọc mỏi mòn trông
Tình phong lưu môi hé mở mặn nồng
Mai cốt cách cánh muôn hoa vời vợi
Da nát thịt tan lòng xuân phơi phới
Lửa tình duyên chờ đợi mãi động phòng
Chén rượu hồng tiếng sáo ấm cõi lòng
Hoa phượng thắm đơn cô yêu cuồng nhiệt
Hương thoang thoảng ghé môi chung trinh tiết
Cành phù dung hoa mới lụy ba sinh
Nhìn bầu trời từ dạo ấy bạc tình
Hoa phượng thắm đôi lời yêu buông thả
THTL
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks