Những tháng gần đây nền kinh tế của Mỹ và các nước trên thế giời đang bị lung lay dữ dội. Kinh tế của cường quốc Mỹ đang đi vào sự thục lùi về kinh tế (Bear Market). Hàng trăm tỉ dollar Mỹ đang được chính phủ Mỹ đổ vào thị trường tài chánh hầu ngăn chặn sự thắc chặc về tín dụng. Và nếu thị trường tài chánh của Mỹ mà bị thắc chặc lại về tín dụng thì hàng trăm ngàn công ty sẽ phải suy xụp. Thật sự, đây là một bức tranh rất là kinh hoàng, và lòng dân cả thế giới đang hồi hộp lo âu từng giây phút một. Vì nếu nền kinh tế của Mỹ có chuyện gì thì sẽ kéo theo cả thị trường thế giới.
Hôm nay thị trường chứng khoáng của Mỹ lại phải mất thêm trên 600 điểm. Số điểm của Dow Jones Ind. Là -678.91, của Nasdaq là -95.21, và của S&P 500 là -75.02 điểm. Hôm nay NN có thấy tin tức của 60 Minutes News nói về vấn đề rất là thú vị là các nhà toán học đã dùng những công thức ứng dụng vào Vật Lý (Physics) để áp dụng vào thị trường chứng khoáng, tín dụng, tài chánh, v.v…. để nhờ vào những “định lý”, những công thức để hầu mong tìm hiểu được những hành động, những suy nghĩ của con người. Tuy nhiên, mãi bây giờ đây mới thấy rằng nội chỉ có con người thôi mà những định lý, những công thức dùng derivatives với những cấp bật vô cùng phức tạp cũng không thể nào lý giãi được những hành động, những suy nghĩ của con người. Huống chi dùng những phương pháp khoa học để hầu mong lý giãi được thế giới vô hình vô cùng vi diệu, vô cùng phức tạp.
Qua những thông tin dưới đây thì các huynh, tỉ sẽ có một cái nhìn rất khác mà trước đây, nhưng nhà toán học, những nhà đầu tư, những ngân hàng lớn, những công ty bảo hiễm nhất, nhì trên thế giới, những tài phiệt, v.v… đều dùng, áp dụng và coi những “công thức toán học” này như những relics vô cùng hiếm có. Thường thì những nhà đầu tư (Investment Houses) dùng những chương trình toán học áp dụng lên computer để có thể trigger những cái mua (buys), hay bán (sells) khi thị trường đi theo những cái hướng đi (trends), tuy nhiên, bây giờ có nhiều nhà đầu tư họ phải ôm đầu. Xoá bỏ hết những chương trình này vì có không thể nào tiên đoán được hướng đi của thị trường. Thật là khủng khiếp.
NN thấy những nhà thờ ở chung quanh thị trường chứng khoáng lớn ở New York, sau khi vào giờ ăn trưa, những người làm việc cho những thị trường này, hoặc nhà bank lớn, hoặc những công ty tài chánh đồ sộ đều cùng đi một hướng với nhau là vào các nhà thờ phụ cận để cầu nguyện ơn trên ban cho một miracle, một sự bình an trong tâm hồn. Họ hoàn toàn đã bị xụp đổ. Họ bây giờ không còn tin gì nữa cả ngoài thế giới tâm linh mà thôi. Rất là lạ.
Sau đây là những links về tin tức rất là hay, đồng thời có những chuyện về những cái như Credit Swaps của các nhà banks họ “chơi” với nhau để hiểu thêm tại sao và những nguyên gì làm cho nền kinh tế tài chánh bị xụp đổ, đến nổi có nhiều nước như Iceland chẳng hạn, dân chúng không thể rút tiền của mình trong nhà bank mà mình gửi tiền. Khiếp lắm.
http://cosmos.bcst.yahoo.com/up/play...27541&src=news
http://cosmos.bcst.yahoo.com/up/play...27541&src=news
http://cosmos.bcst.yahoo.com/up/play...27541&src=news
Vài hàng giãi lao trong thế giới vô hình.
Thân
NN
Bookmarks