Gọi hồn bằng phương pháp qua trứng gà, là một trong phương pháp mới. Không biết giả hay thật?! Sự việc xảy ra ở nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị). Một người đi tìm mộ liệt sĩ, trên tay họ cầm một điện thoại và một quả trứng gà. (Không thấy các người ngoại cảm ở đâu-Nghe nói ở Hà Nội chỉ dẫn người tìm mộ qua điện thoại). Người tìm mộ đi đến ngôi mộ được nhà ngoại cảm chỉ định, cắm chiếc đũa (đũa ăn cơm) đặt quả trứng lên trên. Khấn vái vấn đề gì đó - đại loại nếu phải tên, họ, người nhà ....thì cho quả trứng đừng yên. Quả thực nó đứng yên 30 phút. Các bạn hiểu thế nào? Tại sao quả trứng đứng yên lâu thế!? Làm xiếc chắc, với người dân bình thường thì không thể. Thế thì chuyện gì xảy ra!!!???.Có phải linh hồn người chết đang nhập vào quả trứng và đứng thăng bằng trên chiếc đũa (tôi sẽ cho các bạn xem ảnh-kỳ sau nhé). Việc nghe tiếng nói phát ra tự quả trứng thì tôi chưa được biết. Nếu có thì thật kinh hồn?- Hồn của non song mà, ai hướng tâm sẽ nghe thấy. Các bạn biết không những người chơi trò thăng bằng các hòn đá là một nghệ thuật tâm linh. Đó là hồn của đá và hồn của người cùng chơi.
Cám ơn các bạn đã đọc bài này. Xin sự chỉ dẫn thêm.