Em nó đi ngũ rùi tướng 6 giun à ....... còn lão huynh mờ thui .
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Gửi bạn V_K85 : chia buồn cùng bạn nhưng bạn cứ nghĩ khi một ai đó mất cứ như là hết 1 chuyến du lịch rồi về quê hương đất tổ mà thôi . Trước giờ mình chưa vào mục này nên không biết những khó khăn của bạn , không thì cũng xin góp tý sức và hiểu biết của mình giúp cho bạn . Thân !
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
Làm sao tôi có thể giúp mọi người trong lãnh vực tâm linh đây? Muốn nhưng không biết làm sao để học.
trèo cây đi có té chết DBN chịu dùm cho
nếu gặp tui sớm là xong rồi, ông thầy ếm cao tay nào ra đây, ta cho hộc máu hết
giờ bạn đang làm ở đâu và ở với ai
Mọi việc đã qua lâu rồi , xin mod đóng lại trang này.
Cảm ơn các mod
mod nghỉ hưu rồi cái trang bị sập mấy phen giờ trống không? cái lầy xin mod tuyển Mod mới đi chứ cái trang lầy mà sập luôn chắc mất bài vỡ tiếc lắm
nếu có chuyện như vk85 thì mọi chuyện chưa hết vk85 ạ. bạn phải giải oan, giải nghiệp cho linh hồn bà nội, ba bạn. bản thân bạn thì nên bán khoán lên chùa.
các thầy trên dd rất có tâm giúp bạn nhưng sai cách.
thầy bùa hại bạn chỉ biết bạn để hại, trong khi bạn không biết cách phòng.
phương pháp theo mình là phải mời phật, thánh, thần về và phân giải, thanh minh. để thánh thần phân giải. và trừ tà cho. chứ không được mang quân đi đánh.
phải xem thầy bùa hại có thần linh trợ giúp hay tà ma. ta ma thì đánh, thần linh thì kêu oan.
khả năng trường hợp này phải kêu oan.
Chuyện của nhà bạn xong chưa, đã hơn 7 năm rồi mọi việc có tốt hơn không? Ở hiền sẽ gặp lành thui bạn
Ta đây vốn thật người TRỜI
Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN
nêu bạn thành tâm thì có thể yên ổn
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks