con xin kính chào tất cả mọi người trong diễn đàn thegioivohinh ạg . đây là lần đầu tiên con tìm được đến nơi đây . mong nguyện lớn nhất của con bây giờ có thể tu luyện hiểu về đạo gia . con xin mọi người có thể giúp con một ánh sáng được k ạ . con chỉ bắt đầu quan tâm đến Tiên khi con mơ một giấc mộng . lúc con buồn chán và muốn chết con đã chắp tay cầu chúa quỷ đón con đi ( vì có một lần con đã mơ thấy chúa quỷ , người đó có hình dạng như con người nhưng khi lộ nguyên hình trong rất đáng sợ , và con cũng đã nhiều lần mơ thấy quỷ , dần dần con có cảm giác như mình là người của chúng vậy , con mơ thấy những con quỷ có hình dạng như con người và cũng có tình cảm ... ) . khi con gọi tên chúa quỷ trong suy nghĩ và mong rằng mình có thể về nơi của quỷ và sống ở đó . con cũng k hiều mình bị làm sao nữa mọi người à . sau đó con ngủ và mơ thấy có một giọng nói đưa con vào một kiếp làm quỷ và một kiếp làm tiên . khi con là con quỷ con vẫn có hình dạng của con dù có bị nhốt lại trong tư tưởng của con muốn hại một người nào đó thì trong suy nghĩ hiện lên người đó sẽ bị như vậy .sau đó giọng nói đó kể cho con về các loại tiên . nhưng con k nhớ . con chỉ nhớ mỗi một loại tiên . và giọng đó nói rằng con sẽ thành tiên đó . và có cả tên tiên đó nữa ạ ... lúc tỉnh dậy con thấy thật hoang đường . tại sao mình có thể trở thành tiên chứ . nhưng rồi con nhớ lại một giấc mơ khi con mơ thấy gặp một người tên là tương như là chồng kiếp trước của con hay sao vậy . rồi con vào một căn phòng có đông người con cũng k biết họ và ai tầm năm sáu người j đó ạ . rồi con nhìn thấy có những con ma châu âu xuất hiện da chúng trắng bệch và có răng nanh chúng tỏ vẻ như làm trò cười vậy . rồi lần lượt từng con ma hiện ra chúng vào phòng vệ sinh đánh răng rồi uống cà phê ạ . rồi sau đó bọn chúng biến mất hết . tự nhiên con đứng đó và nói với mấy người đó con cũng có thể gọi được ma nè . sau đó con gọi con ơi con ơi . thì thấy hai con thỏ trắng chạy ra . rồi một lúc sau chúng biến thành hai con cáo chín đuôi màu trắng . con rất sợ chúng xẽ ăn thịt con nên con nhắm mắt lại và niệm phật lúc mở mắt ra vẫn thấy chúng bay lượn ...con rất hoảng sợ lúc ấy người đàn ông tên là tương như hiện ra định cứu con . nhưng con vì sợ liên lụy đã đẩy người đó ra khỏi căn nhà ... ( hình như ngoài căn nhà đó là bầu trời đen và căn nhà đang bay lơ lửng ) . sau đó con cố đánh thức mình dậy và con đã mở mắt được . nhưng rồi con lại ngủ tiếp con lại thấy chúng hiện ra nhưng chúng nói k muốn hại con ạ ... lúc ấy có đt kêu nên con tỉnh dậy ... từ ấy con k mơ thấy chúng nữa ạ . sau đó con mới mơ thấy giấc mơ quỷ và tiên . con cảm thấy chúng có liên quan đến nhau ... vì giọng nói ấy nói tên vị tiên ấy ... huhu con cũng k dám tin đó là sự thật ạ . từ lúc mơ thấy giấc mơ đó con k muốn làm quỷ nữa mà con muốn làm có thể làm được vị tiên đó . chắc là mong ước của con rất khó thành sự thật và đó chỉ là một giấc mơ thôi... con mong mọi người có thể giúp con ạ . con là nữ sinh năm 1996 a.