đây Có Lẽ Là Thông Tin Của Ncn Trên Diễn đàn Này Ncn Muốn Gửi Cho Mẹ Của Mình Một Lá Thư Mà Biết Rằng Không Bao Giờ Mẹ Có Thể đọc được Nó !

Mẹ ơi ! Hôm Nay Con Khóc Rất Nhiều Mẹ à , Chân Lý Của Con Cuối Cùng đã được Sáng Tỏ , Mẹ ơi Mẹ Biết Con Yêu Mẹ Lắm Không ? Chắc Là Mẹ Không Biết Rồi ! Ví Con đâu Dám Nói Cho Mẹ Nghe điều ấy đâu Một điều Mà Khi Nói Ra Con Sợ Mẹ Không Chịu Nổi
Mẹ ơi Giờ đây Mẹ Cũng đã Niệm Phật Rồi Các Em Ai Cũng Vậy Cả Và Gia đình Bên Ngoại Chúng Ta đều Là Những Phật Tử Thuần Thành Con Vui Vì điều Này Mẹ ơi ! Khi Con Chọn Con đường Này Con Biết Rằng Không Bao Giờ Con Hối Hận Trước Quyết định Của Mình Con đã Chọn được Cho Mình Một Nơi để Về Và Con Vui Với điều ấy .
Mẹ ơi Ngày Con Xa Mẹ đã Gần Kề đối Với Con Bây Giờ Mỗi Giây Phút Thôi Xem Ra Ngắn Ngủi Vô Cùng , Cảm ơn Mẹ đã Cho Con Hình Hài Cảm ơn Mẹ đã Gieo Cho Con Một Hạt Giống Của Bồ đề
Cảm ơn Mẹ Cảm ơn Cha Người Con Luôn Hằng Tôn Kính
Gia đình Ta Càng Lúc Càng Vắng Người Phải Không Mẹ ông Bà Cũng đã đi Xa , Các Bác Các Cô Nội Ngoại Cũng Vậy ! Hôm Nay đến Luợt Con Sắp đi Xa , Con Muốn Nói Cho Mẹ Biết Nhưng Không Thể Mẹ à , Con đã Thông Báo Cho Các Bạn Con Rồi Mẹ à Các Bạn Con Rất Vui Và Mừng Cho Con Con Cũng Vậy Mẹ à
Nam Mô A Di đà Phật ! Là Câu Nói Cuối Cùng Con Muốn Nói Với Mẹ Và Cha , Dù ở Nơi Xa ấy Con Vẫn Luôn Phát Nguyện Và Hồi Hướng Cho Cha Mẹ
Con Trẻ Bất Hiếu Không Thể Ngay Trong đời Này Báo đap ân Cha Mẹ được , Vì Con Không Biết Làm Cách Nào để Báo đáp Con Không Muốn Phụng Dưỡng Xuông Cha Mẹ Mà Con Muốn Làm Một Việc Lớn Hơn Cho Cha Mẹ Nên Con Chọn Cách đi Trước Cha Mẹ để Giúp đỡ Cha Mẹ
đó Là Cách Mà Con Có Thể Làm !


nam Mô A Di đà Phật
Hẹn Một Ngày Không Xa Trong Tương Lai Sẽ Gặp Các đạo Hữu Mong Từ đây đến đó Các đạo Hữu Hãy Tinh Tấn Cố Gắng Và Nỗ Lực Hơn Nữa ! Tạm Biệt