kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Cần giúp đỡ về tác dụng của hình nhân giấy

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Cần giúp đỡ về tác dụng của hình nhân giấy

    Trước tiên xin kính chào tất cả Bậc Cao Nhân mọi người trong diễn đàn.
    Tôi hiện đang rất hoang mang và cần các vị giúp đỡ!
    Sự việc như sau:
    Nhà tôi trong một hẽm nhỏ, mấy hôm nay nhà đối diện treo 03(ba) hình nhân hai tay cầm dao (được cắt bàng giấy bìa cưng và vẽ khuôn mặt nhìn rất dữ tợn, buổi sáng vừa ra cửa nhìn thấy giật mình và bất an. Vậy kính nhờ mấy vị cao nhân trong diễn đàn vui lòng giành chút thời gian giải thích tác dụng của hình nhân này và nó có ảnh hưởng gì đến nhà của chúng tôi không? Và cách hóa giải chuyện này ra sao? Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến mọi người!

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cõitạm Xem Bài Gởi
    Trước tiên xin kính chào tất cả Bậc Cao Nhân mọi người trong diễn đàn.
    Tôi hiện đang rất hoang mang và cần các vị giúp đỡ!
    Sự việc như sau:
    Nhà tôi trong một hẽm nhỏ, mấy hôm nay nhà đối diện treo 03(ba) hình nhân hai tay cầm dao (được cắt bàng giấy bìa cưng và vẽ khuôn mặt nhìn rất dữ tợn, buổi sáng vừa ra cửa nhìn thấy giật mình và bất an. Vậy kính nhờ mấy vị cao nhân trong diễn đàn vui lòng giành chút thời gian giải thích tác dụng của hình nhân này và nó có ảnh hưởng gì đến nhà của chúng tôi không? Và cách hóa giải chuyện này ra sao? Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến mọi người!
    Chào bạn!
    Theo tôi nghĩ chắc nhà của bạn có treo hình Bát Quái hay là gì khác rọi qua nhà của họ! Rồi sau đó chắc vì công việc của họ không được tốt, rồi họ đi coi một vị Thầy nào đó và vị này đã khuyên họ làm giống như những gì bạn đã mô tả để trấn yểm lại những điều xấu xảy đến cho nhà của họ! Tôi nghĩ bạn cứ yên tâm không có việc gì xảy ra đối với gia đình của bạn đâu, vì họ làm như thế vì muốn bình yên cho nhà họ thôi, chứ không phải mục đích muốn trấn yểm gia đình của bạn. Cứ bình thường mà sống đừng lo lắng quá mà hại cho sức khỏe.

    Vài lời chia sẻ.:ciao:

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
    Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
    CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
    CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!

    www.tinhdo.net

  3. #3

    Mặc định

    Rất cám ơn Khang đã giải đáp thắm mắc! Tuy nhiên thực tế là nhà đó đã treo gương Bát quái chiều vào nhà tôi trong khi nha tôi hoàn toàn không sử dụng các vật Phong Thủy đó. Trong nhà duy nhất chỉ có 1 bàn thờ Phật và 1 bàn thờ của ông bà thôi.
    Một lần xin cám ơn bạn đã giải đáp! Chúc bạn sức khỏe dồi dào!

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Các Huynh, Tỉ Mến,
    Huynh CT đã không dùng vật khí phong thuỷ chiếu sang nhà người ta, mà người ta làm như vậy là không đúng rồi. Lại thêm 3 hình nhân “dữ tợn” nhìn qua nhà mình. Nhà huynh không có chuyện lộn xộn thì cũng là việc lạ đó.

    Nếu NN đoán không lầm những hình nhân dữ tợn đề là Môn Thần trấn giữ trạch gia đó. Muốn hoá giãi “xung khí” do Bát Quái tạo ra, và làm cho những Môn Thần thần khí diệu lại cũng không khó. Nếu huynh CT ở VN, và nếu huynh Khang có đọc những đoạn viết của NN thì huynh có thể giúp cho huynh CT được mà.

    Huynh Khang có thể lấy Lục Tự “Om Mani Padme Hum”, bằng tiếng Phạn, Tây Tạng, hoặc tiếng Việt cũng được. Ăn thua là có lực gia trì của Phật hay không mà thôi. Huynh Khang đã có lực gia trì của Đức Quán Thế Âm, huynh có thể giúp huynh CT được mà.

    Huynh CT lấy câu Lục Tự này từ huynh Khang, xong rồi, huynh treo trên cửa là những “xung khí” đều bị hoá giải. Không những vậy gia đình của huynh cũng sẽ được yên ổn nhờ Phật lực. Không có gì khó đâu.

    Còn vì lý do nào đó mà huynh Khang bận không thể giúp thì huynh viết Lục Tự vào tờ giấy tinh khiết theo hình nằm ngang. Xong rồi để lên bàn thờ Phật. Hãy trì chú “Om Mani Padme Hum” 108 biến mỗi ngày, trong vòng 3 ngày. NN sẽ giúp lực cho. Sau đó đem ra, bỏ vào khung kính nhỏ hình nganh, hoặc ép plastic cho khỏi bị mưa gió làm mục. Xong rồi dán lên cửa ra vào là sẽ giãi được. Mấy ông môn thần mà thấy là “cười tươi” dữ lắm. Huynh đừng có lo.

    Vài hàng lạm bàn.

    Thân
    NN
    To You With Love

  5. #5

    Mặc định

    Mình nhớ dường như có bác đã dùng gương lồi để gởi trả các sát khí về nơi nó phát ra - bằng cách gò 1 tấm tôn thành hình cong cong, dán đề can kiếng lên - vậy đó khỏi đi kiếm mua gương lồi mắc tiền uổng. Còn cách nữa là treo 3 cái dĩa CD cũ, hư rồi, xỏ bằng rubang đỏ, treo hướng mặt sáng về phía sát khí. Cách nào cũng cần trì thêm chú, cầu ơn trên gia hộ cho gương, rồi dặn cái gương đó là từ nay những sát khí ở đâu thì trả nó về chỗ đó. Mình nghe nói vậy thôi nha, hổng biết rõ, ghi để bạn tham khảo thôi!

  6. #6

    Mặc định

    Chào NN!
    Tôi thì có rất nhiều cách để đối trị với điều này! Nhưng bây giờ tôi không muốn xen vào những chuyện ân oán với thế giới này ( hay thế giới tâm linh nữa ). Hiện giờ mình chỉ lo tập trung vào tu hành cho tinh tấn mà thôi bạn à! Nếu được xin NN giúp đỡ cho họ.

    Tôi cũng chúc NN luôn tinh tấn trên bước đường tu đạo của mình!:ciao:

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
    Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
    CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
    CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!

    www.tinhdo.net

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Huynh Khang Mến,
    NN thấy huynh nói đúng lắm. NN chắc cũng theo huynh luôn. NN đang rút dần, nhưng nhiều khi thấy người ta bị tà ma quấy nhiễu nhiều quá, NN cũng cãm thấy rất là buồn. Ngay chổ ở của NN cũng vậy, xung quanh thấy bạn bè mình, những người quen biết bị những “người bên kia” họ hại. Có lúc NN cũng chỉ muốn nhắm mắt, không muồn nhìn đến để có thời gian tu tập tiếp, nhưng có lúc thầy lòng nó bồi hồi làm sao ấy.

    NN thấy là NN theo huynh quá.

    Thân
    NN
    To You With Love

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Huynh Khang Mến,
    NN thấy huynh nói đúng lắm. NN chắc cũng theo huynh luôn. NN đang rút dần, nhưng nhiều khi thấy người ta bị tà ma quấy nhiễu nhiều quá, NN cũng cãm thấy rất là buồn. Ngay chổ ở của NN cũng vậy, xung quanh thấy bạn bè mình, những người quen biết bị những “người bên kia” họ hại. Có lúc NN cũng chỉ muốn nhắm mắt, không muồn nhìn đến để có thời gian tu tập tiếp, nhưng có lúc thầy lòng nó bồi hồi làm sao ấy.

    NN thấy là NN theo huynh quá.

    Thân
    NN

    Ôi các huynh có tu tập thì xin cũng đừng rời bỏ DD này! Đã có rất nhiều người tài giỏi rời bỏ DD rồi.

    Các bài viết hay sự hướng dẫn của các huynh rất có giá trị cho mọi người tham khảo.

    Muội xin chúc các huynh thành quả trên con đường tu tập của mình!
    Last edited by thienduyen; 06-10-2008 at 03:55 PM.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Huynh Khang Mến,
    NN thấy huynh nói đúng lắm. NN chắc cũng theo huynh luôn. NN đang rút dần, nhưng nhiều khi thấy người ta bị tà ma quấy nhiễu nhiều quá, NN cũng cãm thấy rất là buồn. Ngay chổ ở của NN cũng vậy, xung quanh thấy bạn bè mình, những người quen biết bị những “người bên kia” họ hại. Có lúc NN cũng chỉ muốn nhắm mắt, không muồn nhìn đến để có thời gian tu tập tiếp, nhưng có lúc thầy lòng nó bồi hồi làm sao ấy.

    NN thấy là NN theo huynh quá.

    Thân
    NN
    Huynh Nhật Nguyệt, huynh Khang kính mến,
    Muội mới đọc được tin huynh NN và huynh Khang sẽ rời bỏ diễn đàn. Thật lòng HG thấy rất buồn, nhưng cũng nghĩ rằng các huynh phải tu hành tinh tấn thì việc giúp đời sau này sẽ càng tốt hơn và nhiều hơn. Vì ma quỷ nó mạnh thì mình cũng phải tu tập để có nhiều phép thuật giỏi hơn nó nữa. HG cũng biết rằng các huynh có tu đạo tinh tấn cho bản thân thì kết quả cuối cùng cũng là để cứu độ chúng sanh, giống như là các vị Phật và Bồ Tát vậy.

    Việc có ở lại diễn đàn hay không dưới góc nhìn của muội thì thấy đều quan trọng cả. :D Chi mong các huynh nếu đi thì thỉnh thoảng cũng sẽ quay trở lại, để có những lời chỉ dạy, giúp đỡ cho những kiếp người khổ nạn và chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn thêm cho những người mới/ hoặc muốn bước vào con đường tu tập.

    Chúc các huynh luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc và ngày một tinh tiến trên con đường tu đạo.

    Kính mến,
    Vô ảnh thường giao tâm tựa thủy

  10. #10

    Mặc định

    CT xin chân thành cảm ơn những ý kiến của các vị! Thật sự thì trước đây lúc còn ở nhà dưới quê thì ở nhà cũng có dùng gương bát quái để treo trước cửa nhà, nhưng khi sống ở TP thì do địa thế hẽm nhỏ và cũng đọc biết được là khi treo gương Bát Quái có thể sẽ làm ảnh hưởng đến nhà đối diện nên đã không dùng, nhưng không hiểu sao nhà đối diện cứ làm hết việc này đến việc khác dù là hai nhà hoàn toàn không có xích mích hay điều tiếng gì hết.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cõitạm Xem Bài Gởi
    CT xin chân thành cảm ơn những ý kiến của các vị! Thật sự thì trước đây lúc còn ở nhà dưới quê thì ở nhà cũng có dùng gương bát quái để treo trước cửa nhà, nhưng khi sống ở TP thì do địa thế hẽm nhỏ và cũng đọc biết được là khi treo gương Bát Quái có thể sẽ làm ảnh hưởng đến nhà đối diện nên đã không dùng, nhưng không hiểu sao nhà đối diện cứ làm hết việc này đến việc khác dù là hai nhà hoàn toàn không có xích mích hay điều tiếng gì hết.
    Chào bạn!
    Dạo này bạn và gia đình như thế nào rồi? Có xảy ra những điều gì xấu và đáng tiếc hay không? Bạn nên tâm sự nếu có gì xấu các thành viên trên diễn đàn sẽ giúp cho bạn!

    Vài lời chia sẻ.:ciao:

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
    Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
    CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
    CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!

    www.tinhdo.net

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    CT đừng lo vạn vật trên đời nếu còn trong vũ trụ này đều tương sanh tương khắc với nhau, người hại khó chết nhưng khi nghiệp quả đến thì không tránh khỏi đâu bạn. Vì vậy bạn nên yên tâm, cứ sinh hoạt bình thường đi .....:023:
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  13. #13

    Mặc định

    Ra tiệm bán đề can dán xe honda, tìm cái hình tương tự hình này :p rồi dán lên trước cửa, đề can ở ngoài hình tròn màu vàng lè lưỡi qua một bên nhìn rất dễ thương và đáng iu hơn cái hình này, bảo đảm không những mấy ông thần mà mấy người trong cái nhà kia cũng phải phì cười và hiểu được ý bạn là nhà bạn muốn hòa đồng vui vẻ và không muốn gây chiến tranh, vì cái hình lè lưỡi đó tuy là lè lưỡi chọc quê nhưng nhìn nó dễ xương... xương... xương... xương lắm!!! hun... chụt... chụt... chụt...!!! (trích: "phong thủy thời hiện đại!" do tay bút tàm xàm Hoàng Á Đông biên soạn )
    Last edited by HOÀNG Á ĐÔNG; 07-10-2008 at 06:14 PM.

  14. #14
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HOÀNG Á ĐÔNG Xem Bài Gởi
    Ra tiệm bán đề can dán xe honda, tìm cái hình tương tự hình này :p rồi dán lên trước cửa, đề can ở ngoài hình tròn màu vàng lè lưỡi qua một bên nhìn rất dễ thương và đáng iu hơn cái hình này, bảo đảm không những mấy ông thần mà mấy người trong cái nhà kia cũng phải phì cười và hiểu được ý bạn là nhà bạn muốn hòa đồng vui vẻ và không muốn gây chiến tranh, vì cái hình lè lưỡi đó tuy là lè lưỡi chọc quê nhưng nhìn nó dễ xương... xương... xương... xương lắm!!! hun... chụt... chụt... chụt...!!! (trích: "phong thủy thời hiện đại!" do tay bút tàm xàm Hoàng Á Đông biên soạn )
    Đúng rùi khi nhìn những tấm hình như vậy thì tui thấy lòi xương cốt nhiều lắm, thấy muốn hun...đục...đục.....đục....vào đầu vì bị chọc quê.....:)
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •