Chào các bạn, mình đọc các bài giải giấc mơ ở đây thấy rất hay. Xin nhờ các bạn giải dùm mình giấc mơ này với. Mình vốn theo đạo Phật, hàng ngày trì Ngũ bộ chú rất nhiều, hòa toàn không liên hệ gì với đạo Thiên chúa cả, nhưng tự nhiên đêm qua nằm mơ thấy cả 3 vị Chúa trời. Lúc đầu là Đức chúa cha và Đức Mẹ. (Sorry, mình không nói kỹ đoạn này được, sợ có bạn nào giận) họ ở cùng nhau trên trời, trời rất tối. Rồi sau đó là Đức chúa Jesu xuất hiện cùng các thiên thần trong 1 cái hồ rất đẹp, có hoa lá gi đó đủ màu. Rồi Đức chúa cha cúi xuống nói gì đó vói mình, mà máy tính của mình trong mơ tự động ghi hình lại, nhưng mình không hiểu gì cả. Mình rất ngạc nhiên vì về các vị này mình chưa hề biết qua, thậm chí tên mình cũng đoán chừng thế thôi. Hàng ngày mình niệm Phật rất chăm chỉ, tại sao lại mơ thấy Chúa?
Các bạn giải giúp mình với! Cám ơn rất nhiều!