Sau thời Đức Phật có nhiều vị đại sư, tổ sư, thiền sư mở ra nhiều pháp môn khác nhau và có một điều làm chúng ta buồn đó là những pháp môn này không nhất quán với Phật. Chúng ta vì duyên với vị một vị thầy, theo pháp môn của vị thầy đó chúng ta thấy khác hoàn toàn với pháp môn của một vị thầy khác, và pháp môn của vị thầy khác đó lại khác rất nhiều với pháp môn của một vị thầy khác nữa...vì vậy Đạo Phật thành ra nhiều nhánh khác nhau quá, một đạo Phật bị phân hóa và bị ly tâm. Chúng ta không hướng về một gốc chung, mạnh nơi nào đi theo con đường của nơi đó, làm cho Đạo Phật bị suy yếu.

Ví dụ như ngày Phật đản, chúng ta không thấy cái không khí tưng bừng náo nhiệt, không giống như bên đạo thiên chúa. Lý do là vì Đạo Phật chúng ta đã bị ly tâm. Thay vì chúng ta thờ quyết liệt một vị Bổn Sư Phật Thích Ca, một vị duy nhất thì chúng ta lại thờ thêm Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật Địa Tạng...không có một vị chung nhất để làm chỗ hướng tâm lại cho mọi người. Do thờ nhiều vị giáo chủ mà vị nào cũng cao quá, tâm mình bị phân tán, bị loãng ra.

Có nhiều vị đại sư, tổ sư, thiền sư đã nói những lời nghe có vẻ cao siêu nhưng mà góp phần phá Đạo Phật, buông lời bất kính với Đức Phật. Ví dụ như các vị nói con đường này là "Siêu Phật, vượt Tổ", siêu Phật tức là nhảy qua khỏi Phật, vượt Tổ tức là qua mặt Tổ. Những câu này rất là kiêu mạn nhưng lại được xem là những câu mẫu hay trong thiền tông, những người đi theo con đường đó ngã mạn ngày càng dày vì điều đầu tiên họ được dạy là không còn tôn kính vị giáo chủ của Đạo Phật nữa. Thử nhìn quá Hồi giáo, nếu có kẻ nào dám xúc phạm giáo chủ của họ thì họ tới bắn chết ngay tại cửa nhà hay đánh bom ngay lập tức mà pháp luật không dám xử. Nhưng đạo Phật thì không...

Ngoại đạo họ thấy giáo lý đạo Phật hấp dẫn người trí thức. Ở bên tây phương truyền thống đạo ki-tô lâu năm vậy mà khi xã hội văn minh, số người bỏ đạo ki-tô tăng lên, và họ có thể theo Đạo Phật. Bên ki-tô họ mới nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân việc bỏ đạo. Họ bỏ công nghiên cứu Đạo Phật của chúng ta nhiều năm tháng và họ rút ra một số nhận xét để họ chuẩn bị tiêu diệt Đạo Phật lâu dài. Họ nhận xét như thế này:
- Tín đồ Đạo Phật nhu nhược
- Tín đồ Đạo Phật thụ động
- Tín đồ Đạo Phật chia rẽ
- Tín đồ Đạo Phật nhút nhát
- Giáo lý Đạo Phật có vẻ hấp dẫn chứ còn toàn bộ tổ chức, sinh hoạt của tín đồ Đạo Phật của Giáo hội Phật giáo đều rất là yếu
Và nguy hiểm nhất là họ cho rằng Đạo Phật dễ tiêu diệt.

Và họ đã hành động:
- Một hãng thời trang ở Mỹ chế ra một bộ áo tắm in hình Đức Phật vào nơi cái quần
- Một hãng giầy bên Úc in hình Đức Phật nơi gót giầy
- Một hãng đồ chơi khác thì in hình Đức Phật ngồi thiền phát hào quang nhưng cái đầu là đầu con chó
- Bộ phim nổi tiếng Hàn Quốc "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" cũng làm cho người xem có cái nhìn sai lệch về Đạo Phật
- Một poster phim, nhân vật dám ngồi trên đầu Đức Phật
- Các cô gái thi hoa hậu mặc bikini chụp hình trên một chiếc thuyền trên sông, mà phía sau background là hình một ngôi chùa Thái Lan

Và ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện:
- Massage/Spa đặt tên Đức Phật - Buddha Spa
http://buddhaspa.vn/
Số 9 ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
Tel: 046.28.28.588 | Fax: 046.2753.222 | Email: info@buddhaspa.vn

- Một quán ăn tại TPHCM mang tên “Buddha Bar & Grill” (dịch ra tiếng Việt là “Quán rượu và thịt nướng hiệu ông Phật”), quán này ở số 7 Thảo Điền , An Phú Quận 2).

- Việc cải đạo
Mùa lễ Giáng Sinh năm 2009, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nhóm Tin Lành đã quy tụ hàng nghìn người để tổ chức “thánh lễ” cũng như phát biểu những “tuyên ngôn thuộc linh” để khuếch trương thanh thế và dụ dỗ hàng nghìn người cải đạo.

- Hơn thế nữa, trên các diễn đàn của một số tín đồ Thiên Chúa giáo, họ còn tung những tin vô căn cứ và hết sức sai lầm để đả phá và công kích Phật giáo. Điển hình là Chu Tất Tiến – một con chiên ngoan đạo, đã vô duyên vô cớ nêu ra những thông tin lệch lạc: “Phật Giáo Việt Nam được xem là hiền lương nhất, nhưng cũng giết hơn 100,000 người cùng máu đỏ da vàng chỉ vì tội theo đạo Ca Tô! Nào ngục tù, xiềng xích, treo cỗ, bắt trèo lên cây nứa đã đập nát, rồi cho voi xé thân người ra làm 4 mảnh.”
...



Liên tiếp trên khắp thế giới ngoại đạo tung ra những chiến dịch bôi nhọ hình ảnh cao quý của Đức Phật và họ sẽ còn lấn tới với các chiêu thức tinh vi khủng khiếp hơn, cho tới khi nào tiêu diệt luôn đạo Phật
Còn những tinh hoa của Đạo Phật thì họ lấy về bỏ trong đạo họ, họ xài. Họ đang có kế hoạch rất rõ ràng và đáng buồn là Đạo Phật dường như không làm gì cả.

Chung tay góp sức ngăn chặn những biến tướng của xã hội hiện nay, giúp mọi người nhận ra lẽ thật, nêu cao tinh thần sống vì chân lí, đó mới đúng là một người Phật tử. Việc đầu tiên phải làm đó là lòng tôn kính Phật phải được đề cao tuyệt đối. Trong pháp môn tu hành phải nhất quán lại, dù tu pháp môn nào cũng phải lấy vô ngã làm mục tiêu chung của Đạo Phật. Trong sự thờ phượng phải nhất quán lại, thờ nhiều vị được nhưng số một vẫn là Phật Thích Ca. Ngày Phật đản phải là ngày tưng bừng háo hức. Người Phật tử tinh tấn tu tập và sống vị tha vì cộng đồng, một lòng bảo vệ Phật pháp...

Chúng ta phải biết rõ rằng chúng ta sẽ phải tái sinh nhiều lần vì đường tới giải thoát còn rất dài, rất xa và rất vất vả. Chúng ta mong rằng khi mình tái sinh sẽ còn gặp được Phật pháp để mà tu, đạo Phật vẫn còn trên trái đất này cho chúng ta nương tựa. Tất cả những gì chia sẻ ở đây đều mang tính chất là góp phần vào xây dựng ngôi nhà Phật pháp ngày một vững mạnh, bảo vệ Phật pháp trường tồn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật