http://abhp.us/kinhThanhThacMac/dangchristgia2.htm

ĐẤNG CHRIST GIẢ

Chúa Jêsus đã cảnh báo rằng trong những ngày cuối cùng sẽ xuất hiện một nhân vật được gọi là Christ giả, là người mạo làm Chúa Cứu Thế và tuyên bố rằng mình là đấng cứu thế gian. Trong Kinh Thánh, sách Ma-thi-ơ có chép “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.” (24:4 -5)

Theo Kinh Thánh Tân Ước, chữ "Christ" trong tiếng Hy Lạp là ‘Christos’ cùng nghĩa với chữ “Mashiah” của tiếng Hê-bơ-rơ trong Cựu Ước, và được chuyển đổi thành “Messiah” trong tiếng Anh. Các từ trên có cùng một nghĩa trong cả tiếng Hê-bơ-rơ lẫn Hy Lạp là “Đấng được xức dầu”. Đó là danh xưng của Chúa Jêsus trong suốt thời kỳ Ngài thi hành chức vụ tại xứ Pa-les-tin. “Người đờn bà thưa: Tôi biết rằng Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó." (Giăng 4:25-26)

Không lâu trước khi Chúa Jê-sus bị đóng đinh, Ngài đã giảng một bài tiên tri liên quan đến những biến cố sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng trước khi Ngài trở lại. Chúa Jêsus đã cảnh báo “Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Đấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà thì đừng tin.” (Ma-thi-ơ 24:23-26)



Chúa Jêsus đã nhấn mạnh rằng Đấng Christ giả sẽ thực thi nhiều dấu hiệu và phép lạ lớn lao để lừa dối mọi người. Nhiều tín đồ cho rằng miễn là tin vào “Jesus Christ” thì họ sẽ không bị rơi vào sự lừa bịp trong những ngày sau rốt nầy. Tuy nhiên sự lừa bịp này lan rộng mau chóng vì có hai Ðấng Christ, không phải chỉ một. Một số người sẽ bị lừa dối để tin theo kẻ giả mạo nầy. “Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng. Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jêsus khác với Jêsus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc được một Tin Lành khác với Tin Lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu!” (II Cô-rinh –tô 11:3-4). Trong phân đoạn Kinh Thánh trên là lời khuyên bảo của sứ đồ Phao-lô nói với các tín hữu trong hội thánh đầu tiên. Ông cảnh báo họ nên cẩn thận với các sứ đồ giả là những người rao giảng về Chúa Jêsus, nhưng lại không phải là Jêsus đã được đề cập đến trong Kinh Thánh, mà là một Jê-sus giả mạo, một Jê-sus được bịa đặt ra từ lối tưởng tượng và suy nghĩ sai lệch của các sứ đồ giả. Phúc âm mà các sứ đồ giả nầy rao giảng là một phúc âm hoàn toàn khác với phúc âm được đề cấp đến trong Kinh Thánh cũng như được rao giảng bởi các sứ đồ thật. Thêm vào đó, phúc âm giả nầy cũng được rao ra dưới sự hổ trợ của tà linh. Nhưng không phải là Thánh Linh của Ba Ngôi.