kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Có phải là hậu quả chết người không?

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Có phải là hậu quả chết người không?

    Mong các bác giúp đỡ em.
    Năm 2002, gia đình em quyết định xây nhà trên diện tích 120m2 đất vuông vắn (6mx20m).
    Vì nhà có 4 anh em trai (đều đã lập gia đình, em là con thứ 2) nên bố mẹ quyết định chia mảnh đất thành 4, cho mỗi người con 30m2, đều xây lên 2,5 đến 3,5 tầng. Bố mẹ em ở với vợ chồng cậu út. Nhà em và nhà bố mẹ em (ở cùng cậu út) quay ra một mặt ngõ hướng Đông Nam, nhà anh cả và cậu em kế em quay ra một mặt ngõ khác hướng Tây Bắc. Nhà em quay mặt hậu vào nhà anh cả, nhà bố mẹ em (cùng cậu út) quay mặt hậu vào nhà cậu em kế em (trình bày hơi lằng nhằng, mong các bác tha lỗi).
    Tuy nhiên, theo sáng kiến của em, cả 4 nhà đều lui bức tường hậu lại 1 chút, tạo thành 1 hành lang nhỏ đi lại giữa 4 nhà, và đều mở cừa hậu. Lý do là để mỗi nhà được thông thoáng 2 mặt và đi lại thăm nom nhau dễ dàng mỗi khi có việc (đỡ phải vòng đi cửa đằng trước). Phải nói là sau đó, sáng kiến của em được mọi người khen ngợi (mỗi nhà coi như có 2 mặt thoáng, mất điện vẫn có gió mát vì mở cửa hậu, ông bà chăm các cháu, các con thăm bố mẹ rất tiện lợi, không phải mở cửa trước, chỉ cần đi cửa sau...).
    Thế rồi, khoảng từ năm 2006 đến nay, gia đình lớn của em liên tục có chuyện: vợ chồng anh cả lục đục, ly thân rồi ly dị (nay đã quay lại ở với nhau, nhưng chưa tái đăng ký kết hôn). Tiếp theo, vợ chồng cậu em kế cũng lục đục rồi ly dị (nay mỗi người đều có vợ chồng mới). Bố mẹ em buồn và già đi trông thấy. Riêng vợ chồng em và vợ chồng cậu út (ở cùng bố mẹ) dường như không có vấn đề gì (tuy thỉnh thoảng cãi nhau vớ vẩn), thậm chí còn được coi là ăn nên làm ra, kể cả thăng quan tiến chức. Đáng chú ý, 2 nhà em và cậu út cùng quay về 1 ngõ. Tức là có thể nhận thấy 2 nhà có chuyện buồn kia đều cùng quay ra 1 ngõ khác.
    Thật đau buồn, tháng 7/2011 vừa qua, cậu em trai út đột ngột ra đi trong 1 giấc ngủ, mà đến nay cả đại gia đình em chưa hết đau buồn và vẫn không hiểu lý do vì sao em nó ra đi như vậy (khi tuổi còn quá trẻ).
    Gần đây có người nói với em: nhiều khả năng là do việc mở các cửa hậu đối diện nhau, không hợp về phong thủy, nên gia đình em liên tiếp bị xảy ra các việc đau buồn trên.
    Em đã nhìn kỹ lại 4 cửa hậu, thấy của hậu nhà em với cửa hậu nhà anh cả không đối diện nhau (lệch hẳn), còn cửa hậu nhà em kế và cửa hậu nhà cậu út thì gần như đối diện nhau (lệch chỉ khoảng 20cm). Có phải vì lý do đó mà 2 người em của em: 1 người thì ly dị vợ, 1 người thì ra đi mãi mãi.
    Mong các bác cho ý kiến, đồng thời chỉ em cách hóa giải. Nếu đúng là vì lý do trên thì em ân hận lắm, vì cái "sáng kiến cửa hậu" của em.
    Em xin cám ơn nhiều.
    Ghi chú: Hồi tháng 8/2010, đã có 1 sư thày phái Mật Tông đến nhà em chơi, sau khi đi cả 4 nhà thì nói nhìn chung không có vấn đề gì. Sư thày còn yêu cầu cả 4 nhà tháo hết các bùa chú yểm trên các cửa ra vào ra, vì cho rằng "bùa chú không có tác dụng gì cả". Một điểm nữa là tuy chia thành 4 nhà nhưng chỉ có nhà bố mẹ em (ở cùng cậu út) là có bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên... trên tầng thượng. Nghĩa là tuy ở riêng nhưng về tâm linh thì 4 anh em đều "ăn theo" bố mẹ trong chuyện cúng giỗ, thờ tự. Các năm sinh: Bố 1944, Mẹ 1948, Anh cả 1972, Em 1974, Em kế 1975 và Em út (đã mất) 1979.
    Last edited by mt1974; 20-10-2011 at 10:28 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 11-11-2012, 11:52 PM
  2. Đối thoại với thương đế
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 27-01-2012, 05:37 PM
  3. TỬ BÌNH CHÂN THUYÊN
    By thaiduong162 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 11:29 AM
  4. Đạo gì?
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 10:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •