con làm rơi kính xuống sông , khúc sông ấy lại có 2 người chết , con nghe mọi người nói là sớm muộn gì cũng bị bệnh, con lo quá , huhu , mắt mình ấy con đeo 6 7 năm rồi , các thầy các bà giúp con với huhu
con làm rơi kính xuống sông , khúc sông ấy lại có 2 người chết , con nghe mọi người nói là sớm muộn gì cũng bị bệnh, con lo quá , huhu , mắt mình ấy con đeo 6 7 năm rồi , các thầy các bà giúp con với huhu
Ối mẹ ơi...!
Bạn nên tậu ngay cái kính mới,
Ra đường thấy người nào nghèo khổ thì giúp người ta đi
Sẽ không sao đâu
Kinh đeo 6, 7 năm rồi còn tiếc gì nữa :P
P/S : Mình chắng phải là thầy gì hết, nhưng thấy bài của bạn buồn cười lắm ý. Nên mới comment thôi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks