Hôm rồi đi xem tử vi ở 1 chùa, thầy chấm tử vi, nhìn mình bảo có duyên âm. Muộn lấy chồng, có yêu ai cũng long đong lận đận, ko đâu vào đâu, toàn gặp phải người ko ra gì???. Thầỳ khuyên mình nên cắt duyên âm, mình thật thà kêu là: đã cắt duyên âm cách đây 2 năm ở 1 đền rồi. Thầy bảo: cắt duyên âm rồi nhưng em chưa ký. Mình chả hiểu gì, hỏi thầy, chưa ký là ntn ah? Thầy bảo: như là trên dương người ta ly dị thì phải có chữ ký của 2 bên, và có sự đồng ý của pháp luật mới được ly hôn, thì dưới âm cũng thế, mình phải viết sớ, ký tên điểm chỉ vào đó, đốt 1 tờ, còn 1 tờ mình giữ lại sau 15 ngày mới được đốt...
Mình muốn hỏi các cao nhân ở đây xem, mình có nên nghe theo lời thầy ko?hoặc ai có ý kiến gì thì cho mình xin lời khuyên với ah! Mình năm nay cũng gần 3 chục, vẫn độc thân vui tính, cơ mờ phụ huynh có vẻ sốt ruột quá!